1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ã?Ô( ¯`?ã.º-:?Ư:-* ỏ?Ânh Cặ?ỏằ>i - NặĂi Chia Sỏ?ằ HP *-:?Ư:-º.?ã´¯)?Ô?ã

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chimseonline, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ơ, em xin lỗi ạ! Em đùa chút thôi mà.
    Nhưng mà... bác có phải chồng em đâu mà sợ...
    (Lại đùa nữa đấy, bác đừng giận, từ nay May ko nói thế nữa ạ. Hi hi).
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> câng giỏưn 'ạa chút thôi mà, có giỏưn thỏưt 'Âu mà xin lỏằ-i.
    Nhặng... May mà là vỏằÊ tỏằ> thơ câng chỏÊ có gơ mà phỏÊi sỏằÊ
    TỏƠt nhiên 'ỏƠy câng chỏằ? là 'ạa vui, thoỏÊi mĂi thôi.
    @: Không chĂt ỏằY 'Ây nỏằa, cho khĂc vỏằ>i truyỏằn thỏằ'ng box Tuyên 'i.
    ỏằo, bài trên mơnh viỏt sai chưnh tỏÊ, quĂ thỏằi hỏĂn sỏằưa rỏằ"i.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Quá rảnh rỗi (chả biết viết thế này có đúng không-thương cô giáo cũ dạy mình lớp 1-cô ung thư-điểm chính tả của mình cao nhât là 4)
    dảnh dỗi. Điểm lại các topbích nhà mình, thấy cái tóp này có cái tiêu đề... nơi chia xẻ HP.Cũng thấy hay hay, nhưng mình cũng không hiểu nổi HP là cái gì; hình như bác chủ tóp cọn thèn thẹn khi cất thành lời hai chữ này.
    Mình mải sắp xếp mấy cái chứng chỉ CQ quá nên cứ nghĩ HP là Sức Ngựa-vậy thì ý tưởng sức ngựa hay quá.Xem xong tớ cũng thèm cưới rồi.
    Rồi bỗng nghĩ ra HP có thể là một chữ khác-Happiness.
    Ồ! lâu lắm mới thây chữ này có khả năng không bị sở hữu, không bị phụ thuộc; không như chữ Happy-kèm với HP này bao giờ cũng là một cái gì đó, đại loại như người Tàu nói đến Song Hỷ, Tam Hỷ; Còn như một cô dâu Huế gì đó nói đến "Sập Hỵ" sau vụ thi thố Đề ca Hỷ.
    Ngày xưa mình đội mâm, xách gà đi ăn hỏi (bố "nhà" mình hắc lắm)-đến nghẹt thở vì lo lắng-Thằng bạn ruột sau này tặng mình bức tranh ôm gà như ôm bom ba càng. Khổ con bé học anh văn cùng, sau vụ đưa lễ đó nó cứ nấn ná mãi rồi đến mức phải nói thẳng ra "anh ơi! cho em cái gì đi Nếu không em bị mất Duyên" ( con bé mới 17, thông minh, xinh ngất -nó bị ngưòi yêu bỏ không lâu sau đó-mình ân hận vì kéo nó vào sự cố mất duyên).
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đúng "dồi".
  5. KebattaiVN

    KebattaiVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các anh chị chụp ảnh đẹp quá thật hạnh phúc! Bao giờ mình mới được như thế nhỉ!!
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá, hạnh phúc nhân đôi không chỉ với các cặp mà còn với những kẻ khát khao hạnh phúc như giống tui. Chúc những người yêu nhau cứ yêu nhau nhiều hơn, để rùi yêu mãi.
    Bỗng dưng nhớ lại chuyện hôm nọ cưới đứa bạn, ngày vui của nó mà mình cứ gào cổ hát trong micro mấy bài "Thôi em hãy về", "Tan vỡ", "Biệt Ly". "Đôi ngả đôi đường". "Tình chết". Bị nó đuổi chạy mấy vòng quanh nhà.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uầy! Mod!
    Chào bạn! Bạn khoẻ không?
    Không ngờ có ngày mình cũng được gặp bạn.
    Về "hạnh phúc" thì ai cũng khát khao đi tìm, kể cả những người tưởng là... tìm được rồi, nên lúc nào ta chúc nhau cũng không thừa, bạn nhỉ!
    Chúc bạn tìm được hai chữ "hanh phúc" đích thực cho đời mình nhé!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chào mod!!!
     
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết gã này thường ẩn danh vi hành.
    Hôm nay lộ diện thế này là tốt rồi.
    Xin tiền bối nhận một câu : chúc mừng !!
     
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rất dài.
    Và rất xa...

Chia sẻ trang này