1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ-o0(¯`?ằ?ô´¯)?ằ(¯` Biỏằ?t thỏằ? giỏ?Êm c?Ân tỏ?Đng 4´¯)?ô(¯`?ằ?ô´¯)0o-?ô

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 21/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nho thường đã péo, nho khô còn péo hơn nhìu. Mà bỏ thói quen ăn đêm đi nàng ạ. Đã cân thử chưa?
  2. nh0c4ev3r

    nh0c4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy hạnh phúc cái mồm mà tan nát con tim
    ăn vôcùng nhiều hoa quả và thức ăn và...bún đậu
    vừa ăn 1 đống đậu sáng đi bộ 1h rồi lát đi bộ tiếp vậy
  3. shipship

    shipship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nhật kí ngày 4
    sáng:làm test,ko kịp ăn ji`
    trưa:1 đĩa hoa quả thập cẩm
    tối:2 hộp sữa chua 100g, 2 cái gỏi cuốn toàn bún vs rau
    hehe, hnay mình thật là ý chí, chiều bạn trai bắt fai đi ăn,nó kéo vào KFC, mình vác theo 2 hộp sưã chua , nhìn nó gặm thịt gà, thằng pe''cắt miếng thịt gà dí vào tận mồm mình,tớ kiên quyết lắc đầu ko ăn
    sau ngày 4, thấy v2 bé bé đi 1 tẹo,vẫn chưa dám cân
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tối thứ 7 buồn như con chuồn chuồn, ko dám ăn uống nên cũng ko dám nhao ra đường chứ
    Sáng: 2k xôi lạc vừng
    Trưa: 2,3 miếng thịt bò xào,1 bát canh cải cúc
    Chiều: 5 củ khoai sọ
    Tối: 1 bát rau muống xào, 2 bìa đậu mơ luộc, mấy con tôm rang
  5. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký giảm cân ngày thứ 28
    Từ sáng đến chiều: ko ăn gì, chỉ uống lá cafe. Oải kinh nên chỉ đi bộ hơn 1 tiếng, ko lắc vòng.
    Tối: ăn mấy cái nem cuốn be bé.
    Chắc ko nhịn 2 bữa mà ko ăn gì dc, oải lắm.
  6. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    em xin gửi nhời chào trân trọng tới các ss trong biệt thự
    em ko đỡ được rồi
    em chịu thua
    chắc em sẽ giảm từ từ lượng thức ăn cho quen dần, chứ độp cái ăn kiên gluôn, em ko đỡ đuợc, sau ngày ăn kiêng còn ăn gấp mấy lần bình thường
    ăn kiêng 2 ngày thì ngày thứ 3 ăn = 4 ngày cộng lại
    em xin chân quan sát viên vậy
    khi nào phục hồi quyết tâm, em xin trở lại
    hơi xí hổ 1 tý nhưng em thật lòng
    đau lòng quá
    chúc các ss quyết thắng và thành công
  7. con_meo_rua_mat

    con_meo_rua_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhật ky'' ngảy thứ 3
    sang'' : không ăn j
    trwa : 1 bat'' sup'' rau +may mieng xoai xanh dam^`

    tooi : huhuhuhuhu thoi dung hoi 2 mieng thit ga`.2 bat'' canh chuoi nau voi luon , 2 khau mia'',

    ngay` mai lai quyet tam lai vay''
  8. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    quote lại cho em bemo trả lời
    @lippip: hic....
  9. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa lại ra đi
    Hôm nay thứ 7, đi ngang qua hàng sầu riêng ko thể kiềm chế dc thế là tèn tén ten
    May mà chiều có đi bơi vài vòng nên cũng thấy đỡ cắn rứt lương tâm.
    Bắt đầu từ ngày mai sẽ cố gắng nhiều hơn, lên pót bài cho nó khí thế tí
    @ AZ tớ ra Hn vài lần mà vẫn chưa biết nem là j cả, chắc giống bò bía trong này wa''.Kiên trì và quyết thắng nhé
  10. nh0c4ev3r

    nh0c4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    ừa, thôi bạn nghĩ thế cũng fải, vì nhiều người giảm vì nhịn ăn xong về sau thành no dồn đói góp, đến khi thèm ko chịu nổi nữa thì ăn kinh hoàng ra hậu quả còn đáng sợ hơn (tớ đợt ăn thực đơn 13ngày xong cũng đi ăn trả thù ) nhiều ng giảm cân bằng cách hợp lí hoá dần thực đơn ăn đấy bạn ạ. Khi nào thèm thì cứ ăn 1 lượng vừa fải ăn uống hợp lý kèm theo tập thể dục đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này