1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

À... ơi...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MuadongHaNoi, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    À... ơi...

    Trịnh Công Sơn đã có bao nhiêu bài hát ru nhỉ? Ru con, RU em,Ru mãi ngàn năm, Ru đời đã mất, Ru tình, Rơi lệ ru người... Và còn bao nhiêu bài hát không có chữ "ru" mà vẫn là lời ru dịu dàng yên ả nữa...Ru mình, ru em, ru cuộc tình và ru cả những nỗi đau, những niềm vui bé nhỏ. Không hiểu sao mà tôi yêu đến kỳ lạ những bài hát có chữ à ơi ấy
    RU em ngồi yên đấy
    Ru tình.. à ơi

    Em đi biền biệt muôn trùng quá
    Từng cơn gió và từng cơn gió
    Em đi gió lạnh bến xa bờ
    Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ
    À... ơi...à

    EM đi về nơi ấy
    Nơi đâu, nơi đâu, sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo chút tình xa vắng
    Làm sao rủ được tình vơi
    À... ơi
    Nỗi đau này người

    Nghe da diết thế! Cuộc tình ngủ ngoan, nỗi nhớ hãy ngủ ngoan và niềm đau cũng ngủ ngoan. Cảm giác vừa như được xoa dịu lại vừa cồn lên khắc khoải. Đôi khi ngồi lẩm nhẩm à ơi, ơi à.. tự bao giờ. HÌnh như nó gợi lại cảm giác bé bỏng, yếu đuối.


    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 14/09/2003
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc tình có ngưòi thường ngồi lại mà ... ru !
    Buổi chiều bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ , anh đang tựa bên ban công lắng nghe tiếng nhạc từ nhà bên vọng ra văng vẳng "..sáng nay em ra phố chợ , đông ngưòi mà vẫn lẻ loi ..." Anh nhìn lên bầu rồi trời nhìn ra hàng cây mươn mướt : tất cả đều xanh quá trong sáng quá , đâu đây có ngưòi con gái đang đi lướt qua dưới cái thế giới kì ảo mơ hồ , cô gái mang chiếc áo màu tím đi lên cầu và khuất dần trong màn sương mờ mờ ... Người vẫn lắng nghe " ...lâu lắm rồi em không đến chơi cây sen đã lá bạc như vôi ...sỏi đá rêu phong sỏi đá chưa quên tên ngưòi ..." Yên lặng và anh thoáng bâng khuâng :đã bao mối tình đi qua , từ trước đến nay nơi trái tim này luôn luôn có hình bóng để mà thổn thức , tình yêu là gì nếu nó không được tôn thờ và vĩnh trụ ? Anh thường coi cái sự yêu đương nơi trần thế như ánh nguyệt tít trên kia ,như một thứ thiêng liêng chỉ dành cho sự ngắm nghía và ngưỡng vọng một cách chân thành mà không ham chạm tới nó ,như chạm vào một cái bình pha lê mỏng mảnh ..."Ru hời... tiếng lá xôn xao rừng vắng .Ru hời nắng sớm nằm trong hạt sương .Ru hời đêm xanh trăng non vừa lên ..."
    Cảm xúc đến lúc này thật bất chợt , anh lôi màu và cọ ra và vẽ tiếp bức tranh còn dang dở , bức tranh có ngưòi con gái mang dáng vẻ mong manh cùng bàn tay với những ngón dài lướt thướt đằng sau cô gái là biển , là sóng và gió ,là một trời giận giữ với mây xám , lá bay , con phố , căn gác , ngưòi nghệ sĩ , cánh chim và những ánh đèn vàng nhỏ bé nhấp nháy xa xa ...
    ------------------
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 14/09/2003
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    My nghe nhạc Trịnh ko nhiều , nhưng My thích bài Ru tinh` lắm , công nhận bài này hay nhỉ
    Tigerlily: Chữ ký của bạn rất đáng yêu. Nhưng rất tiếc tớ phải sửa lại.
    Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 15/09/2003
  4. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TextTextThật la` khó khi nói đến những đóng góp cho âm nhạc của cố nhạc sĩ TCS và những tac phẩm cua ông đã đem lại cho cuộc sống nhưng điều mà nhiều người đã quên khi đời đầy dãy nhưng bon chen , tất bật , cơm áo gạo tiền . Hi vọng tất cả chúng ta hãy luôn sống với bản chất của chính mình . " NHÂN CHI SƠ , TÍNH BẢN THIỆN " chân lí cuộc sống của tôi là như vậy đấy các bạn hãy đọc và cho ý kiến đóng góp nhé .
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Những lúc mệt mỏi, bật máy lên để được nghe lời ru của Trịnh, để chìm trong một không gian trong trẻo, ngây thơ và thuần khiết như cổ tích vậy. THấy mình lạc vào một thế giới khác, thấy những ưu phiền tan đi, nhẹ nhàng và êm dịu
    Ru em hoài bé dại
    Một hồn thơm cây trái
    Ru em chờ em nói
    Trên môi tình thoát thai...
    Và cũng có khi buồn, nhớ ai đó lại ngồi hát
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền
    Ru đời đi nhé...
    Và rồi khi xung quanh mình chẳng có ai, thèm nghe một câu hát không phải qua tiếng loa mà chính từ một người bạn, một lời ru, một lời vỗ về. Không có ai...Thôi thì tự ru chính mình, bắt chước chị TN
    Tôi ru tôi bé lại làm mưa tan giữa trời
    RỒi thì vẫn không ổn
    Đừng ru mình trong những đêm mưa
    Đừng ru hoài một thời bé dại
    Như thế lại vui hơn và mạnh mẽ hơn, VÌ TÔI CẦN THẤY TÔI YÊU ĐỜI

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    À ơi... và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa...
    Giấc ngủ vừa là ra sao nhỉ?
    Làm sao để dỗ dành cho giấc ngủ về trong khi lời ru thì ở xa quá... Ta ru ta ngậm ngùi... xin chờ những rạng đông...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Muốn viết chút gì cho MĐHN, một người con gái theo tôi là giàu nữ tính nhất nơi này...
    (reserved for lys... )
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe những tiếng À ơi khác trong Nhạc Trịnh, nghe nhiều lời ru vỗ về khác trong nhạc Trịnh. Nhưng rồi quan trọng hơn là chính nó đánh thức mình chứ không phải ru vào bình yên và mộng mị.
  9. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    iem cũng thấy bác tiger nói đúng lắm ...bà chị mđnh rất nữ tính và ......uống rượu cũng được lắm đấy .( có gì bà chị mđnh tha tội cho em với ...)
  10. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cứ nghe Lời mẹ ru là lòng tràn ngập nỗi niềm, thoảng nhẹ thôi mà xao xuyến lắm, wantz thì nhẹ nhàng quá, Nghe theo cung Trưởng thì lâng lâng niềm vui, Miên man trong cung Thứ thì buồn buồn, chẳng biết sao nữa, Hay là lời ca của Nữ Hoàng Chân Đất lay động mình đến vậy?...
    Lời mẹ ru con đến những khu vườn
    Ru con trưa nắng í i à...
    ...........
    Cái điệp khúc cuối cứ âm vang
    Bây giời mẹ nằm
    Lá đổ ngoài sân
    Mưa nhỏ ngoài sân...
    lá đổ ngoài sân...
    Để ru mẹ ngủ..
    Ngủ ngon mẹ nhé!...Và mẹ ơi : Con Yêu Mẹ...

Chia sẻ trang này