1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

À... ơi...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MuadongHaNoi, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdth

    vietdth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ru ai hay chính ru minh....................
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    À ..ơi...
    Trịnh ru em giấc ngọt bùi
    Bầu trời thánh thiện như lời em ca.
    Nửa chừng cổ tích đơm hoa...
    Êm ru một ánh trăng tà trong nhau!
    Trịnh ru người, những nỗi đau...
    Trịnh ru đời, những nát nhàu giấc mơ...
    Ta ru em, những vần thơ
    Cháy như lửa buổi hoang sơ phận người.
    Ta ru em, Trịnh ru đời...
    Câu thơ ý nhạc trên môi đượm tình...
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    à ơi em ngủ cho ngoan
    đừng mơ nữa về anh để rồi lại khóc
    phía không anh em vẫn còn tháng ngày phía trước
    à ơi ngủ ngoan đi em
    " em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"
    à ơi em ru mình ngủ
    một giấc dài thật dài
    để rồi không có anh trong những đêm mơ thổn thức
    em vẫn biết khi giấc mơ qua, em tỉnh giấc
    vẫn còn đây nguyên vẹn bóng hình anh
    vẫn tự ru mình, dù biết ko thể khác
    à ơi, bình minh quay về.
    7/04.
    u?c tigerlily s?a vo 08:55 ngy 19/09/2004
  4. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông Hà Nội ơi, đêm qua nằm mơ thấy mùa đông về. Mưa phùn và gió bấc. Ai đó không rõ mặt nói với mình, năm nay mùa đông đến sớm. Tỉnh dậy hoá ra không phải. Trời có mưa thật, có hơi lạnh một tí thật, nhưng đâu đã sang đông. Tự nhiên lại nhớ câu của MĐH N : Chỉ có ngẫu nhiên...và tự hỏi hôm nay mưa thế này, không biết Mùa đông có mò mẫm đi chợ hoa không?
    ..........
    Có một lần cũng loay hoay định viết về Trịnh và những lời ru. Hát mãi, bây giờ nhớ được mỗi một câu: Ru người ngồi mãi cùng tôi
    .......
    Còn cái này, viết cho những giây phút lòng mình "rất khó bình an"
    Ru Em
    Ngủ đời yên đi em
    Ngủ yên
    Nhắm đôi mắt nâu lại, và quên đi ánh sáng chói gắt của ngày
    Hãy nhìn vào bóng tối thẳm sâu, nơi những sắc màu chỉ do ta tưởng tượng
    Hãy im lặng nhìn vào nỗi đau, nơi vết cứa hằn lên màu đỏ
    Hãy nhìn vào sự bất lực, nơi những gam da cam chao đảo
    Hãy nhìn vào nỗi cô đơn nơi chấm đen lơ lửng giữa khoảng trắng lạnh băng.
    Hãy nhìn vào màu xám ngút ngàn mây mù và bão tố
    Hãy nhìn vào những ô cửa
    ngoài kia bầu trời màu xanh...
    Hãy nhìn đi trong đôi mắt kkhép lại ngủ yên
    Hãy nhìn, và hãy quên, em đang trầm mình trong ảo giác
    Em sẽ thấy, tất cả lùi xa
    Cả mây đen, cả màu hồng, màu xám, cả những quầng tím và màu xanh hư ảo.
    Chỉ còn lại trong em lúc này, tiếng vang vọng của lời nói vỗ về ru em ngủ yên
    Chỉ còn lại trong em sự lặng im rộng mênh mông
    Ở đó em không cần trốn chạy
    Ở đó em thênh thang
    Hoá mình vào ngọn gió
    Hoá mình vào hạt nắng, hạt mưa
    Hoá mình thành cây, thành sông, thành núi.
    Hoá đi, để thấy mình không nguồn cội
    Mãi luân chuyển, hồi sinh...
    Và em sẽ mỉm cười
    khi đôi mắt màu nâu đã mở.
    2004
  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    À...ơi...!
    Tôi nghe tiếng đàn ai níu lịch sử trở về nơi phát sinh nguồn cội. Lá dựng thành người trong phúc âm và những viên đá bạc đầu biết khóc.
    À..ơi...!
    Tôi nghe tim mình dịu lại những vết thương, những vết thương từ khi chiến tranh cướp mất tuổi xanh của các bậc làm cha làm mẹ. Hình như đó cũng là tiếng à...ơi...
    Những âm ba dội về tim ta nghẹn đắng. Trịnh Công Sơn ru đời tôi bằng cát bụi vĩnh hằng. Thứ cát bụi chỉ có trong hoang sử.
    À...ơi...!
    Giờ đây em lại ru tôi, vẫn những khúc ru có trong lời của Trịnh. Những khúc ru nhờ tháng năm găm vào lòng đất, những khúc ru vẫn trinh nguyên như thuở mẹ sinh tôi...
    À...ơi...!
    Đêm viễn ru một giấc mộng đời. Tôi hát cho em nghe bằng vi diệu âm thanh, vi diệu ngôn từ. Âm thanh của thần tình yêu: IM LẶNG!
    Trái đắng rời xa kiếp người khổ hạnh, niềm tuyệt vọng khuất chìm. Âm nhạc lại hồi sinh cùng dòng máu da vàng. Ta hát lại khúc viễn hoang như người nghệ sĩ.
    À..ơi...
  6. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @khucmuathu à, vẫn còn trong dạ Cõi Thanh, dù lâu nay ngỡ tan tành niềm tin! Vẫn còn trong ngực con tim, dù lâu nay ngỡ bỏ quên giữa đời. Vẫn còn điệu nhạc trên môi, dù lâu nay ngỡ cho người bán mua... Vẫn còn nguyên vẹn câu thơ, dù lâu nay ngỡ rằng chưa từng làm. Vẫn còn riêng một khoảng trầm, cho ta với những lặng câm cuộc đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ****************************************************
    À...ơi....
    Anh lại hát ru em khi trời chưa kịp sáng, chợ hoa đêm ngang dọc vết tình. Anh lầm lũi đi giữa dòng bất định, ru em tròn nghĩa nụ cười...
    À...ơi...
    Trăng Hồ Tây như nửa vành môi, vừa khép lại khi em nhìn anh thật lạ! Rồi đọc anh nghe những ca từ của Trịnh, trong men rượu cay nồng...
    Những câu nhạc bềnh bồng, những vần thơ nghiêng ngả, những đời chưa hoá thân thành lá, đã xanh rêu.
    À...ơi...
  7. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    à ơi!
    Lớn lên
    Con làm gì
    Con làm thi sĩ
    Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
    Trước hiên nhà và trong hơi mát câu văn.


    Giang hồ mê chơi quên quê hương
  8. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    À ......ơi....!
    Những thanh âm cũng bất lực như lời.
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên bạn CHIP đã lâu mà chưa có dịp tri giao. Lại còn được trông thấy hình CHIP nữa chứ. Hi vọng có ngày được găp!:D
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Khi mà người ta chán , tuyệt vọng, không lối thoát, mãi trong cái vòng luẩn quẩn của chơi bời, bỏ mặc tất cả, chẳng biết sẽ ra sao thi người ta làm gì?
    Chán đến mức độ lên mạng để chat chit và post vài câu bâng quơ thì đúng là không chịu nổi nữa rồi, bỏ mặc bạn bè cùng những lời hứa hẹn, dù chỉ trong giây lát.
    Tớ biết có một người đọc nhwũng dòng này sẽ buồn tớ lắm, thế nhưng thông cảm cho tớ, tớ không biết làm sao nữa!

Chia sẻ trang này