1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

à ơi ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cocloc, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngày xưa thất tình và chán đời, tôi viết mấy câu thơ buồn buồn để tự ru mình. Gìơ post lại ru cùng các bác. Bác nào phật ý hoặc không bằng lòng thì bỏ qua cho nhé.
    MỘT LẦN TA TỰ RU TA
    Hãy ngủ đi tôi đời đến thế là cùng
    xin nhắm mắt để thấy mình thanh thản
    trong hư vô không sầu u buồn chán
    thấy nụ cười tươi trẻ hơn xưa
    ngủ đi tôi, ngủ với những giấc mơ
    giấc mơ ĐỜI
    giấc mơ NGƯỜI
    giấc mơ EM thánh thiện
    giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà ta không bao giờ đạt đến
    đừng buồn tủi làm gì...
    (Tôi không phải là một nhà thơ. Sở trường của tôi là viết báo và văn xuôi nên thơ thẩn ngô nghê lắm. Mong các bác đừng chấp nhặt mà tội nghiệp. Chúc mọi người vui vẻ).
    Đ.L.P
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ NGHỊCH LÝ
    Tôi rượt đuổi tôi đến cái đích vô thường
    cho câu chữ của mình đi ngược lại
    vung vãi
    trên khố cầu người ta gọi là QUẢ - ĐẤT
    Đ.L.P
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tình cờ nghe được bài hát "xin ru muộn màng" nhớ đến topic này..

    Ta ru người để đời ru ta
    Ta ru cây chiều buồn gió đông
    Ru dòng sông về phía hoàng hôn
    Ta ru người về giữa đêm nay

Chia sẻ trang này