1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hehe, dzô dzô dzô
    Nghe kể hội ấy có người đánh rơi ví với điện thoại xuống vực, tiếc của phi thân xuống tìm nhưng tìm không thấy lại phi lên
    Nghe cả chuyện có nhà làm nội thất định bê nguyên cả một cây gỗ về
    Rồi chuyện ai đấy bê cái cột mốc dịch sang phía nước láng giềng anh em mấy trăm mét, chắc định lấy miếng đất xây cái nhà nghỉ
    Là tôi đoán ra như thế, vì hôm qua gọi điện cho mấy người hội ấy, có thấy ai nói được một câu tiếng Kinh cho ra hồn đâu, nghe lạ lắm, cứ đành phải ừ...ừ... rồi đoán già đoán non thôi...
    Vì vậy, đề nghị pinkky báo cáo xem công tác tổ chức cho đoàn tái hoà nhập cộng đồng thế nào rồi...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 09/09/2005
  2. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vui thật là vui! Chào mừng các bạn Apachai trở về
    Cụng ly nữa chứ
  3. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là các bác nhà ta chắc chạy xe máy cả ngày nay để về HN chứ không quăng xe lên tàu nữa.
    Thế thì lúc về đến HN đoàn lại toả ra, đường ai nấy về thì làm cách nào chúng ta mục sở thị các bác trai râu dài đến rốn, các bác gái da đen thui thủi, mắt lấm la lấm lét nhìn phố phường HN đông đúc, có khi lại đầy paparazzi của DL box ra chào đón ý chứ...
    Nhà Chiu có cách nào tóm gọn cả đoàn để chúng ta thực hiện kế hoạch đã bàn nhỉ.
    Mong
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    oài, hôm qua nghe ngóng được tin tức đoàn mình, em nhảy cẫng lên như vớ được vàng.
    Gọi điện cho chị Katty, thấy chị vui cười hớn hở mà mình thở phào nhẹ nhõm.
    Nhưng mà cũng như là chị Chiu ý kiến, dễ kiểu này, đoàn mình đi về...em mất đi vài pà chị người Kinh mà thay vào đó là mấy pà người dân tộc lếch thếch mò lên thủ đô vãn cảnh thì chết zở.
    À, sau đợt đi này...em đề nghị thành lập một box riêng dành cho người chân voi đi nhỉ...Trekking dài thế cơ mà...chân thế nào mà chẳng phát triển theo chiều hướng to ra...
    Thui, theo em thì cứ để đoàn mình đi về nghỉ ngơi an dưỡng cho lấy lại sức rùi mọi người ở nhà bắt cóc đi để làm một buổi gọi là "tái hoà nhập cộng đồng" là tốt nhất.....
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này về bắt làm vệ sinh thật cẩn thận mới cho tái hoà nhập cộng đồng. Lắm rận lắm đấy.
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    NEWS!!
    ''Thổ Phỉ '' từ Apachai đã về tối nay lúc20h00'' -Bẩn thỉu, lem nhem thương tích khắp người.
    K:"Em có lẽ là người phụ nữ đầu tiên tới được cột mốc đó"
    I:......?
    K:"mọi người trừ em và LG chồng..."
    I:?..
    I:?..
    I:?..
    .......
    Muốn biết thêm chi tiết sang-"Bản Giốc......"
  7. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đi Apachải về đến nơi an toàn. Các bác xứng đáng được tôn vinh như những người hùng của box du lịch. Hy vọng các MOD sẽ có một buổi truy tặng "ranh" hiệu này cho đoàn nhé.
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ớ !
    Các bác đâu hết rồi??? Chưa có ai dậy chụp ảnh mặt giời a`? Không ai dậy đi dạo 10 vòng quanh công viên LêNin à?
    Chị Hà cho em địa chỉ mát xa toàn thây, gấp gấp.
    ... lê lết thết bết ...
    Phê đê tê mê!!!
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, em Sừng sừng Giang dậy sớm nhỉ, post bài đầu tiên , làm mấy câu cảm nghĩ nào.
    Báo cáo mọi người tối hôm qua đoàn Apachải về đến HN tầm 9h. An toàn nhưng ko lành lặn lắm. Có vài lỗ trên người. Bài vở , ảnh ọt thì cứ gọi là... Nhưng bận giải quyết mớ công việc tồn đọng do đi chơi nên hẹn mọi người đến thứ 2.

  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hè, bạn cũng đang cong... một số thứ để giải quyết mớ công việc tồn đọng đây. Sáng tranh thủ lên mạng ở nhà tưởng mọi người pót ảnh ọt rồi, vào ngắm tí rồi đi làm. Ai dè lên cơ quan thì trong lúc mình vắng nhà máy cơ quan đã được nối mạng nốt . Tèo em, tèo công việc của em
    Ố ! Có hơn 1 tuần mà sao nhiều sự thay đổi quá, theo hổng kịp, hoà nhập hổng kịp, các bác ạ! Sáng thứ bẩy đi ngoài đường, thấy ngựa , à nhầm, xe máy ô tô nườm nượp như trảy hội, em vừa bỡ ngỡ, vừa xúc động, lòng bồi hồi muốn hát mà ứ dám hát (ngại người khác bảo điên mà). Thật, chẳng khác gì lần đầu tóm tay giai
    Chết thật!

Chia sẻ trang này