1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vụ VN Net này vợ chồng Lưu Nguyện liên hệ nhé . Anh có đọc thêm vài bài của tay nhà báo này . But danh là LÊ THẾ VINH , hay THẾ VINH . Anh ta có nhiều bài về Tây Bắc khá hay , toàn địa danh hiểm cả . Về Lao cai và Lai châu có lẽ đúng thổ công đấy !
    Chú Nguyện lưu ý nhé, làm luôn không muộn. Nếu lấy được số của anh ấy càng tốt . Hẹn gặp để hỏi cho kỹ .
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già :
    Bác định đi đường Mường Tè à,
    Hành trình như sau: ( tính từ Mường Tè )
    Từ Mường Tè, như Johni nói, bác có thể thuê thuyền đi ngược sông Đà khoảng 20 Km từ cảng Polech. Tuy vậy, nếu mùa nước cạn quá thì thuyền cũng khó ngược sông đấy. Sông Đà đoạn trên đó trông như là cái suối. Nhiều đoạn phải xuống đẩy thuyền.
    Đoạn ngược sông này chạy được đến gần nậm Ma chảy vào sông Đà thì dừng lại, bắt đầu đi bộ. Nếu đi xe máy thì cũng gần gần tới được điểm này. Tuy nhiên, đường xá miền núi mỗi năm một khác khó nói trước.
    Từ chỗ này bác đi đến bản Hat Hin ( cũng là một bản lớn ). Ở đây, bản lớn có thể mươi mười lăm nóc nhà còn bản nhỏ khoảng 4-5 nóc nhà.
    Từ đây bác đi bộ đến bản Ema.
    Nếu bác đi xe máy từ Mường Tè sẽ đi qua:
    Phu Meo - Phu VUi cha - Phu bản si ngài. - bản Ema
    ( Phu có nghĩa là núi - Nậm là suối )
    Các điểm núi này đều có độ cao khoảng trên dưới 1000 m
    Từ Bản Ema, đến phu tu lu cảng
    - sau đó có thể nghỉ đêm ở bản gò bú.
    Từ gò bú đi cắt qua suối Nậm Ma, thật ra, con suối này tương đối là song song với con đường đi từ bản Ema vào đây nhưng nó chảy dưới lũng còn đường chúng ta đi trên núi cao. khoảng cách quãng 1km để xuống suối nên có thể nhìn thấy nó ngay bên cạnh.
    Qua bên kia Nâm Ma là đi dọc suối Nâm Pa ma đến bản Lò San Chè
    Đoạn này suối chảy dọc theo 2 vách núi khá cao và hiểm trở, đi khoảng 3 cây số dưới lòng suối.
    Bản Lò San Chè là bản lớn từ đây có rất nhiều đường đi khắp các vùng cực tây, tới Apachải ( biên giới Lào ) - lên phía bắc - biên giới TQ
    Từ đây đến Sen Thượng cũng là trung tâm của khu vực. Sen thượng là trung tâm rồi, từ đó đến APC còn tới 2-30 Km nữa nhưng không có bản lớn.
    Từ Sen THượng tới APC có 2 đường đi qua Phu Leng Suy SIn hoặc qua Phu nam phủng hò.
    Đường pHu nam phủng hò là đường đi Mường Nhé luôn.
    đi đường nào rồi cũng gặp nhau và ngược suối Nâm Mo phìn đến một bản nhỏ. Đây là bản cuối cùng trước khi tới APC.
    APC là cao điểm 1865 m. Đó chính là cột mốc biên giới, tuy nhiên, việc con gà gáy 3 nước cùng nghe tiếng chỉ là hình tượng văn học thôi, vì nơi gần nhất có người sống lên đến cột mốc cũng vài cây số. và đó chính là đồn biên phòng.
    Chuẩn bị đi APC phải rất cản thận do:
    1. Đường đi trong khu vực ít dân cư, rất nhiều nguy cơ ngủ rừng
    2. Thời tiết phải rất tốt vì đi qua nhiều suối và các triền núi cao. đừng nghĩ rằng apc là hành trình bằng phẳng. Những điểm mốc tôi nói trên đều qua những chặng đường có độ dốc cao, lên núi xuống vực liên tục. thông thường độ cao chênh lệch là 400 - 500 m cho một buổi đi ( 5-6 Km )
    ( lưu ý, đi FSP hành trình đường Trạm tôn có độ cao chênh lệch là 1000 m cho hành trình 19 Km )
    3. Sức khoẻ phải tốt do phải đi bộ cả đi lẫn về tới 150-200 Km , do vậy không dành cho nhóm đông hoặc dân amateur.
    Tạm thế đã có gì tôi sẽ post tiếp.
    ảnh : nhóm Tây bắc, Sông Đà, Mường Tè
    [​IMG]
  3. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hello anh em
    Em biết chỗ hỏi mua bản đồ địa hình tỉ lệ 1/20.000 - 1/50.000.
    Cái này là bí mật quốc gia chắc chắn không có bán ở ngoài đâu. Nhưng phải mất it tiền thi có
    Còn cái này không mất tiền là cái tỉ lệ 1/200.000 thôi. Các bác cho em địa chỉ từng vùng, càng sớm càng tốt để em đi kiếm.
    Ngon hơn tập bản đồ tỉ lệ 1/500.000 của bác Dương nhiều
    heeeee. Vụ này em hóng hớt ở ngoài, xem tình hình thế nào đã
  4. around

    around Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Dugia đúng là già rồi mà còn gân!
    Cả Lê Thế Vinh, cả Đỗ Doãn Hoàng - hai thằng nhà đài đầu tiên bò đến đất Apachải đều từng ăn mòn bát mòn đũa vợ chồng em hồi làm gỗ ở mạn Sông Mã. Dugia cứ đợi đấy nhé không biết hai thằng ấy dạo này phiêu bạt những đâu. Nghe nói sau chuyến Apachải thằng cha Lê Thế Vinh còn mò lên đất Yên Bái viết xoè Thái thì phải. Không biết nó còn nhớ vợ chồng em không!
    Đợi nhé!
  5. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại ngứa ngáy tay chân rôi`....
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rất cám ơn tabalo đã chỉ dẫn tỉ mỉ , đã dành thời gian phổ biến nhiều thông tin quí giá ! Quả thật là vật đổi sao dời nên thậm chí cái tỉnh Lai châu hiện cũng đang loạn xà ngầu trong đầu ! Lần đó các bạn đã đến tận APC chưa ? Như bạn nói là con gà gáy . . . là hình tượng văn học nhưng đã là địa lý phải chính xác chứ ! Mới đây ( cách khoảng 20-25 ngày ) tôi có nghe qua tivi là mới khánh thành cột mốc biên giới 3 nước , nó được làm bằng xi-măng hình tam giác ,hình như là có ghi bằng 3 thứ tiếng Việt - Trung - Lào thì phải , trên đấy mặt quay về hướng nào thì là chủ quyền của nước đó (cột này khá đặc biệt , vì chỗ ngã 3 biên giới Việt - Lào - Cam pu chia chưa có ) . Ý tôi muốn là đi được đến đấy ! Chắc bạn đi nhiều và có kinh nghiệm dày dặn về vùng Tây Bắc. Theo sự hiểu của tôi thì khi cắm mốc quốc gia ( trên đất liền - vùng núi non ) thường người ta chỉ cắm ở lưng chừng núi , như kiểu đèo hay "quèn " , ít khi cắm trên đỉnh. Hay nói như cách ngày xưa lúc dịch chuyển biên giới thường tính là "ĐỘNG ".Tất nhiên 1 Động gồm vài ba quả núi là thường . Rất mong những thông tin tiếp theo của bạn ! ! !
    À ! Vừa rồi tôi lại biết thêm Mường Lay đã đổi thành Mường Chà rồi , mà sau khi tách tỉnh thì Mường nhé và Mường tè chưa rõ ràng về ranh giới lắm , thậm chí trong Mường Nhé đang dùng điện thoại vệ tinh hay sao ấy .Bây giờ vẫn phải dùng bản đồ tỉnh Lai châu cũ mà mò thôi.Cái anh địa chính mình lắm chuyện thật ! Cứ chia theo anh Pháp có phải đơn giản,dễ tìm không
    nhỉ !


    To Toàn : chú nhem thèm anh hay sao đấy , chú có nguồn quý thế mà không phổ biến cho cả nhà à ?! Hay sợ lộ bí mật quốc gia đấy .Anh đang rất cần , chú hỏi hộ anh các tỉnh miền Bắc luôn nhé ,! Đừng mang ba thứ lăng nhăng anh có rồi là anh đốt đi đấy nhé , à khi nào Op F19 gọi anh luôn . Mà đứng ngoài sao được , chú có khi cũng đang thèm ấy chứ.Yên tâm - đi lần này toàn đực thôi , chú không sợ chị em bắt xoa bóp đâu nhỉ ! ! !


    To around : hoá ra là anh bạn mà đi APC chú nói đến là Thế Vinh đó hả ? Anh rất cần những thông tin đó . Chú ở mạn ngược hả ? Sơn la hay Lai châu ?Nếu thượng nguồn sông Mã thì sẽ có dịp anh qua , cũng có dự định ngược dòng sông Mã cho hết năm nay . Có thông tin gì anh đợi nhé ! Cám ơn chú nhiều !

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/08/2005
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Anh già ơi!
    Quyết là đi thôi,anh em mình lững thững lang thang mà đi ,em cổ vũ vụ APC này nhiệt tình.Đi thôi không thiên hạ ''ném đá vào nồi cháo'' thi nguy.
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già,
    1. Cột mốc biên giới nằm ở đúng đỉnh cao. Thông thường, ranh giới phân chia địa lý thường nằm ở trên đỉnh một cao điểm nào đó, nước chảy về bên nào thì là đất của bên đó, hoặc là nằm giữa lạch sâu nhất của dòng suối / sông ( như sông Hồng ở Lào cai )
    2. Đường Mường Tè có lẽ từ bây giờ sẽ không có người đi nữa mà sẽ đi bằng đường Mường Nhé,
    Tôi không có thông tin cụ thể về Mường Nhé, tôi nghĩ cũng ít người đã đi bằng đưòng này vì đây là đường mới, tuy vậy bác có thể hỏi Loops thêm
    Đường này cho phép đi xe máy đến gần APC nhất ( tuy vậy từ HN đến MN thì khá xa ).
    Để tiết kiệm thời gian - bác nên đi như sau:
    HN - Lào cai ( tàu đêm - bỏ xe lên tàu )
    LC - SP - Tam đường ( tỉnh lỵ mới của LC ) - LC cũ - đi tiếp đường Điện biên ( được khoảng 50 Km ) rẽ phải vào MN.
    Nếu chạy khoẻ bác có thể tới được MN trong ngày này ( dự tính khoảng 350 Km )
    Từ đó hỏi tiếp.
    3. Vì APC là khu vực biên giới, bác nên chuẩn bị cẩn thận thủ tục để lên đó không gặp trục trặc gì.
    Có một vài lần nhóm TB đã đi đến các cột mốc biên giới trong khi các nhóm khác không đến được cũng vì lý do thủ tục này. Nhiều khi các nhóm chủ quan không chuẩn bị giấy tờ gì mà cứ nghĩ là đến được đồn biên phòng vùng sâu vùng xa thì họ sẽ rất quý khách. Có thể nhưng không chắc chắn. Nếu bác đi bộ hàng chục cây rồi chỉ được ngồi chơi ở đồn mà không được lên cột mốc thì cũng vui đấy.
    Nếu đi đường rừng dài ngày cân có người dẫn đường và khuân vác giúp đồ. Người này cũng giúp mình giao dịch với dân địa phương. Vào khu vực đó, vì dân bản có khi cả đời chả mấy khi ra đến huyện nên tiếng Kinh không biết.
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc thôi mà đã ngây ngất rồi.........
    Sẽ không có ai ném đá vào nồi cháo đâu anh Tù trưởng ơi...chỉ có điều là sẽ có bao nhiêu người muốn ăn cháo đợt này thôi.....
    Em thì ghét ăn cháo, cơ mà nồi cháo ngon thế này thì không thể bỏ qua, chỉ lo đêm dài lắm mộng, đường dài không chờ đợi bước chân ta thôi.
    Tối nay có sao băng, ngắm sao băng và ước cho mọi sự vẹn tròn. Đêm ngủ mơ về APC...trời ơi, thèm quá đáng!
  10. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em lâu lắm mới vào đây không ngờ các bác có chương trình hay quá. em cũng máu lắm nhưng chưa có cơ hội đi nhiều. Cho em đi với nhé.
    Bác tabalo đóng góp những thông tin quý giá nhưng hình như vẫn chưa trả lời một câu hỏi của bác DuGia.
    Apachai, ai đã đến đây???

Chia sẻ trang này