1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Kế hoạch của bác thế nào bác post lên đây hay gửi meo được không? Em nghĩ cái khó nhất trong vụ này không phải đèo dốc mà là thời gian. Cả 2 nhóm đều được thử thách qua vụ FSP rồi . Bên F17 có bao nhiêu người có thể đi được vụ này? Em thấy quẳng xe lên tàu là hợp lý nhất. Vì thông tin gần nhất có được từ năm 2004 nên hy vọng rằng đến bây giờ đã có đường cho xe vào tận bản Đoàn kết. Còn nếu vẫn chưa có đường phải đi bộ thì bác phải tăng thời gian của chuyến đi lên thôi.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào tabalo ! Đúng vậy , tôi cũng định đi theo lịch trình như bạn nói , vì như thế đỡ được 1 ngày chạy xe và còn có sức vào Lai châu . Tuy nhiên cái mà tôi phân vân là chưa biết nên đi theo đường Mường Nhé hay Mường Tè ?! Sẽ thu thập thông tin rồi quyết định sau vậy . Có thông tin gì mới chia sẻ nhé ! Còn loop có thạo vùng này không ?
    Các tình huống mà bạn đặt ra là có thật , dân đi ai cũng bị một vài lần. Tuy nhiên mong là chuyến đi suôn sẻ. Còn cực chẳng đã phải ngồi uống rượu với các chú biên phòng thì mình sẽ uống cho các chú say bí tỉ rồi lẻn chạy vào sờ lấy cột mốc tý chút và hô lên . . . . : " S A Y . . . " . . Khà . . . Khà . . .
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    To chú Hiếu : Anh đã có kế hoạch gì đâu ! đang dò dẫm hỏi đường mà . Bên F17 này cũng máu lắm nhưng qua thông tin các anh em nói thế thì đi mất nhiều ngày quá,sợ không phù hợp với lịch chung của đoàn , thấy các anh em cũng khá nản vì khó khăn và dài ngày quá .Nhưng anh đợt này rỗi rãi cố gắng mò 1 mình xem sao vậy . Thôi đường là ở mồm vậy , có ít vốn ngoại ngữ H"Mông , Hà nhì , Dao . . .nên chắc cũng đến được .
    Vừa gọi lên Lai châu , đường từ Mường tè vào APC rất khó đi . Hiện mưa lũ đã làm trôi 1 số đoạn . Kiểu này phải đi trực thăng mất ! Nản quá nhỉ ?! Còn đi đường Mường nhé cũng rứa . . .

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 12/08/2005
  4. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    mạng chuối.
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 13/08/2005
  5. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bà bác tha thẩn sang đây ném lựu đạn làm giề thế hả?...về thác bản Rock làm ăn ngay...
    Em cũng máu đi APC bác Dugia ạ....nhưng mà ngặt một nỗi là thời gian nó không cho phép....bác cố gắng kiếm được cái cung đường nào tiêu tốn ít ít cái anh thời gian thôi là em xin bác một chân ngồi sau...thế là bác đỡ phải phiêu bạt một mình.
    Nếu bác mà dắt quần được cái thằng trực thăng thì bác cứ làm...chỗ nào cần đến thì mang ra sử dụng. Còn nếu không có thì bác bảo em....em gấp cho chục cái...tha hồ mà lượn như chuồn chuồn
    Em kính bác 1 chung
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghe lời gái nhà dụ dỗ bỏ chuyện dăng gió dặm trường, lao đầu vào kiếm tiền nuôi con, tránh xa dục vọng thấp hèn. Bỗng thấy mình đếch phải là mình nữa.
    Lâu mới vào đây tìm lại đồng đội cũ, thấy các bác vẫn khí thế như thủa nào, làm cho tôi máu chảy rần rật chỉ chực phun ra ngoài.
    Bác Du già cho đăng ký một chân nhé.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay đấy ! chào chú CAO SƠN ! Lâu lắm không thấy chú đâu cả ? Có lẽ bận rộn làm ăn , anh có nghe bất động sản ở Văn chấn dạo này " Sốt "? ? ?.
    Lửa đi trong người mấy ai tắt , có chăng chỉ là le lói đợi gió bùng lên mà thôi .
    Chuyến này khó mà hoành tráng như Lũng cú được chú ạ ! Nếu chú thực sự máu , tức là phọt huyết chính thức thì anh em mình lên đường !
    Đừng có vào quăng lựu đạn Phu Song Sung nhé ! ( Khà . . . Khà . . . ) . Anh cứ chết cười vì sao mà nhiều người cả tin đến thế là cùng !, cũng vui- và chủ yếu là món khích tướng của chú thật hiệu quả ! Vừa rồi chạy Trạm Tấu , bọn anh mới mon men ở chân mấy ngọn PHU. . . thôi ! Rất nhiều Phu , may mà sức mỏi chưa lên đỉnh không lại có thằng vỗ ngực là leo lên đỉnh cao nhất V N mà không phải là Fansipan đấy ! Thỉnh thoảng cứ lôi topic đấy ra đọc , anh lại cười lăn lộn . . . Khà . . .Khà . . .
    Sắp tới có thêm món gì để anh khoái không ? Chú xứng danh Giang hồ hiểm ác đấy ! . . . Khà . . . Khà . . .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 13/08/2005
  9. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy chú ơi ! Có thằng bạn vừa ở LC về bảo đi APC mùa này là tự sát đấy , tuỳ chú nếu đi cháu bảo nó đón ở TĐ .
    Lại lỡ rồi vì 2-9 cháu vô Nam . Dân ở đấy vẫn còn mông muội lắm . Chúc chú vui , khoẻ , đi nhiều nữa ! Về phải có nhiều ảnh - và rượu ngon nữa chú ạ !
    TÔI YÊU VIỆT NAM !
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chào mừng bác Cao Sơn quay lại với anh em

Chia sẻ trang này