1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ờ ! Hôm nay rỗi mới ngồi xem các bài về vùng A P C của Đỗ Doãn Hoàng Và Lê Thế Vinh . Cám ơn Nguyện đã gửi cho anh xem , chú cop lên đây để mọi người xem và tham khảo nhé , anh thấy rất hay đấy !
    Phải nói rằng đọc xong thấy đi được đến đấy là cả một thời gian dài đi bộ , còn trèo đèo lội suối , ngủ rừng và cái nguy hiểm nhất là gặp thú dữ ( Hổ , Gấu , Lợn lòi . . . ) . Vì vậy nếu có đi được thì nó đúng nghĩa du lịch mạo hiểm đấy ,vì các tay nhà báo đi còn có biên phòng tỉnh cầm súng đi kèm còn anh em ta mà đi chắc chỉ có tay không thôi . Gặp gấu sợ nó tát , gặp hổ sợ nó nhai , gặp lợn chắc chạy không lại đâu . . . Còn vụ đường xá nữa chứ , may mà khô ráo còn đi được chứ mưa 1 trận là mất luôn đường , ngủ lại đấy hàng tuần chắc không ổn rồi !
    Mình đi cũng nhiều mà chưa gặp vụ nào rắc rối và khó nghĩ như vụ này ! Cái chính là không có thông tin chính xác về vùng đó . Thậm chí hỏi bọn 108 Lai châu nó cũng trả lời lung tung quá. Không ra đâu vào đâu cả . Vì vùng đó quá xa xôi , hẻo lánh , ít dân . . .Chỉ có biên phòng và nhà báo thì đếm trên đầu ngón tay ( 4-5 ).
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già thân,
    Các bài báo của cánh nhà báo chỉ có giá trị tham khảo thôi. Nhiều khi các bác cũng hơi phóng đại cho chuyến đi thêm phần bí hiểm thôi mà. Bọn tôi trước đây cũng đã tham khảo nhiều nhà báo trước các chuyến đi và khám phá ra rằng họ cũng hay "phóng tác " lắm.
    Những gì có thể nguy hiểm:
    - An ninh ( dân địa phương )
    - Thú dữ
    - Thời tiết.
    Trong ba cái trên thì theo tôi thời tiết là cái nguy hiểm nhất. Nhưng lại có thể lường trước được vì nếu chung ta chuẩn bị tốt, chọn thời điểm đi hợp lý thì có thể tránh được. Đi rừng sợ nhất và tránh nhất là khi trời mưa. Những lạch nước hiền hoà có thể trở thành một dòng sông hung dữ. Những dốc núi vốn thường chỉ mất nửa giờ chinh phục thì nay mất cả ngày. Ngay đến bộ đội ta ngày xưa cũng có hai mùa là mùa chiến đấu ( mùa khô ) và mùa chỉnh trang ( mùa mưa ) vì mùa mưa không làm việc gì được ngoài chuyện học tập, hậu cần...
    An ninh, tất nhiên cũng phải lưu ý nhưng tôi cho là không quá phải e ngại. Nếu bác thuê dân địa phương dẫn đường và lo hậu cần thì không sợ lắm.
    Thú dữ: nhìn chung bây giờ bác khó kiếm được thú dữ lắm. Thú thường sợ người nên không hay lai vãng ở các chặng đường mòn. Chuyện thú do mấy tay nhà báo viết là chuyện xa xưa rồi, hoặc là ở những nơi rất khuất nẻo trên đường đi săn hoặc đi tuần biên giới thôi.
    Chả đâu xa, trong Nghệ An trong chuyến đi năm ngoái của bọn tôi, trong rừng có cả đàn voi mà bọn tôi ngủ đêm ngay ở rừng đó ( quanh nhà vẫn còn nhiều bãi phân voi ), hay là chỗ bọn tôi đến có đầy phỉ ( phỉ Mèo ở bên Lào ) mà có sao đâu.
    Những thông tin mà chúng tôi có được là do năm trước chúng tôi cũng đã tính toán và chuẩn bị cho chuyến đi APC rồi. Bọn tôi đã vào đến tận Mường Tè để khảo sát trước cho chuyến đi ( trên tuyến đường vòng Tây bắc ) mặc dù việc " rẽ vào " này mất hơn 200 Km. Khi đó hầu như không có một chút thông tin gì về APC nên bọn tôi mới phải rẽ vào tận đó để hỏi. Lúc đó, đi qua MT là cách duy nhất chứ không đi MNhé như bây giờ. Tiếc rằng từ đó đã không tổ chức đi được do tính thời gian là quá dài ( tới 15 ngày )
    Tóm lại, tôi nghĩ là :
    1. Bác không phải sợ những thông tin của mấy nhà báo và cứ chuẩn bị cho chuyến đi
    2. Cần rèn luyện thật kỹ cho những người tham gia. Đây không phải là hành trình cho dân AMATEUR. Số lượng của nhóm có thể 3-5 người nhưng cần được chuẩn bị kỹ về thể lực, các kỹ năng đi rừng, phương tiện vật dụng. APC không giống như FSP là chuyến đi được tổ chức chặt chẽ, những HDV ở Sapa rất biết khách cần gì và có thể làm gì và họ mang tất cả mọi thứ để phục vụ khách. Còn APC thì, chúng ta phải biết chúng ta cần gì và có thể làm gì, để nếu cần dân địa phương thì yêu cầu họ giúp gì. Ngoài ra, FSP có bán kính đi rất nhỏ ( chỉ trong vòng 7Km kể từ SP ) - vì vậy, khi cần có trợ giúp thì cũng đơn giản. Còn bán kính đi của APC là 70 - 100 Km. Không có sự trợ giúp nào khác ngoài tự mình.
    3. Nghe dự báo thời tiết cẩn thận trước khi quyết định đi ( kể cả khi đã lên đên MNhé rồi mà thời tiết không tốt thì không nên đi. ( nếu không muốn ngủ rừng vài tuần )- đó là sự thật.
    Chúc các bác may mắn.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn tabalo đã dành thời gian tâm huyết để phổ biến kinh nghiệm !
    Đọc các bài báo cũng chỉ có tính tham khảo mà thôi , tất nhiên là còn hỏi thông tin ở nhiều nguồn nữa . Nhưng thực sự thú dữ là có đấy vì muốn vào APC phải qua 1 khu rừng nguyên sinh . Đúng như bạn nói , cái quan trọng nhất là thời tiết ,đi bộ chỉ có đường mòn mà mưa xuống là không đi nổi vì mất đường và suối dâng nhanh lắm .
    Cám ơn bạn đã động viên , chia sẻ !
    Nói thật chứ tôi cũng hơi sợ sợ nhưng vẫn cứ đi - tính lại hay thèm thịt thú rừng nên cũng cố gắng mò vào đấy xem có chẳng may kiếm được con gì mà nhậu không thì bõ công đi quá ! Cũng có công tác chuẩn bị mang theo ít gia vị tẩm ướp rồi . . .
    Chắc 15 ngày nữa đường khô rồi - Hy vọng thế ! ! !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 16/08/2005
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 16/08/2005
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    He he, các đại thụ cứ yên tâm mà khởi hành thôi! Tự bao giờ những chuyện đại loại kiểu thời tiết lẫn thú dữ lại hoá thành trở ngại với đám chúng ta thế hả Du Già đại ca? Có cái gì là tệ hại đâu, nếm cái cảm giác nằm rừng trời mưa cho vắt cắn chẳng nhẽ lại là xấu? Thi thoảng nghe dăm tiếng hộc của lợn rừng lại tạo độ kinh khiếp? Bị nước suối cuốn văng rồi bám vào cây mà đã là thê thảm?
    Về những thông tin của bác Đỗ Doãn Hoàng, em xin đảm bảo với các bác cứ yên tâm down xuống 60%! Bác ấy biết em, em biết bác ấy, bác ấy không giận em đâu!
    Thứ nữa, cách đây hơn 20 năm, nhà báo đầu tiên vào Apachải là Nguyễn Như Phong cũng có thấy kêu ca gì quá khủng khiếp đâu, ta không nên quan trọng hoá quá, các đại ca nhẩy?
    Tiến lên, đi là được, là lãi vào người, đong đếm và lên gân làm gì cho nó mệt! Xác phàm giữ làm gì, cho nó trôi theo lũ thôi!
    TB: Nếu lùi lại được độ chục ngày, chờ bà xã em xuất ngoại, em với Du Già song kiếm độc hành đeeeeeeeeeeeeeeê!
  5. LNNhuY

    LNNhuY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lần trước em được đọc cái bài gì viết về tabalo, tởm thật, đúng là nhà báo chuyên phóng tác, tabalo làm mõ ở đây được các nhà báo phóng tác thành huyền thoại .
    nhưng không hiểu sao tabalo chắc cũng phải đồng ý để nguời ta phóng tác mình chứ,
    em là em cười hô hố mấy cái trò của TBG và cái sự đánh bóng tên tuổi của bác tabalo, dân đi không cần thiết phải lăng xê như thế đâu ?
    hic, quên mất, có những người thích nổi tiếng , lại chẳng khác gì mấy thăng ôn con tóc vàng hoe suốt ngày lượn lờ ngoài đường, tuy khác nhau về hình thức nổi tiéng nhưng cũng là một cách khoe mẽ cả thôi.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    To LNNhu Y : Tôi thấy bạn vô lý quá đấy . Tự nhiên nhảy vào đây để nói lung tung . Nếu cần thiết bạn có thể nói một cách khác, và ở chỗ khác . Tốt nhất bạn không nên pot bài vào đây . Hãy đọc lại tên topic đã nhé !
    To Đông Ét sờ cha : Cám ơn chú đã vào cổ vũ . Có nghĩa là chú khuyên anh đi đó hả ?! Có nghĩa là : " Tiến lên ta quyết tiến lên - Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu - Hàng đầu rồi biết đi đâu . . . ? " chứ gì .
    Anh biết tỏng rồi , đôi khi giang hồ vặt nghe tiêng Cú kêu đã giật mình rồi nói chi đến thú dữ nữa ! Anh cũng nghe Đ.D.Hoàng nói về chú . Hay lắm , khi nào gặp anh nói cho nhé . Tất nhiên mấy anh báo chí chỉ tin ít thôi nhỉ ? ! Dù sao họ đi nhiều và có thực tế chứ !
    Mà lâu không thấy chú chạy vói anh em đấy ?! Chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi sao ? . . .Có thấy Cao Sơn đang hối hận không " Mình đếch phải là mình nữa . . . " . Bi ai quá ! ! !
    Anh không thể hoãn được vì đã sắp xếp thời gian từ lâu rồi, hẹn chú chuyến khác nhé ! Còn khối dịp lượt phượt ấy chứ nhất là chuẩn bị rộng cẳng rồi .
  7. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi có 1 đoàn cắm mốc biên giới đã vào Apachải , cháu nghe nói họ đi khảo sát bằng đường Mường tè . Đoàn đấy đóng tại xã Thanh nưa cách ĐB 15-20km . Thằng bạn cháu dịp đấy nó cũng nghỉ , cháu bảo nó đi cùng chú nhé . Nhà nó ở Tam đường - Lai châu . Nó cũng mới vào Mường tè thôi , có đường cấp phối chú ạ . Hay chú thử hỏi BTL biên phòng xem sao , chỗ ông gì phụ trách khí tài ấy .
    Chúc chú thành công !
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác dugia : Chúc bác sẽ có chuyến đi tốt đẹp, bác đi tiền trạm rồi về truyền đạt kinh nghiệm cho anh em bác nhá. Em cũng máu đi tới cực tây của nước mình lắm đó. Trong đời chắc cũng sẽ phải có lần đặt chân đến đó, bác nhỉ. Mùa này lũ nhiều và bất chợt lắm, hôm trước chạy đường 4D mà tự nhiên sạt lở đất, chắn ngang đường mấy tiếng đồng hồ. Quốc lộ còn bị như vậy thì các đường mòn sẽ rất vất vả đấy. Em nghĩ đi mùa khô sẽ tiện hơn. Nhưng bác đã quyết thì lên đường thôi. Không gì ngăn cản được bước chân và khao khát của con người.
    Chủ nhật vừa rồi, chút nữa là em chạy từ Làocai sang Tam Đường rồi qua Điện Biên về Hà nội. Nhưng rồi sức khoẻ và tinh thần không cho phép, lại leo lên tầu ngược thẳng về Hà nội. Cái tháng này là tháng của những hành trình bị huỷ bỏ hay sao ấy. Em kô còn lượt phượt được nữa.
    Về đến Hà nội, đi khám thấy báo có vấn đề rồi. Chuẩn bị ăn kiêng! Ăn kiêng thì còn gì là thú đi nữa, đến đâu mà cứ gác đũa ngồi nhìn thì thật là .
    Chúc bác lên đường may mắn. Kinh nghiệm của bác chắc sẽ bổ ích hơn nhiều so với mấy bài viết để đăng báo. Bác nhể!
  9. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    iem mạn phép post mấy món ăn.....chữa bệnh, chắc sẽ giúp ích ít nhiều cho pác DuGia và đoàn đi A Pa Chải chuyến tới

    Món thứ nhất: canh lá mì
    - Đọt mì
    - Cà dại. loại cà mọc dại trong rừng, thân, lá và cuống có gai (để phân biệt với cà....khôn bán ngoài chợ)
    - Khô cá (cá gì cũng được)
    Đọt mì giã (hoặc vò) miễn sao nát bấy ra là được. Cà dại xắt nhỏ. Khô cá nướng lên, dằm nát. 3 thứ đó trộn lẫn, châm nước vô nấu cho chín rồi nêm nếm cho vừa ăn.
    Món thứ hai: muối ớt cá khô (chắc từ món này mới có món muối tôm Tây Ninh nổi tiếng)
    Khô cá nướng chín, đâm nát với một ...số lượng đáng kể muối và ớt, ăn chung với cơm hoặc măng rừng luộc.
    Hai món này là bản quyền của đồng bào Jơrai, iem chôm được khi "nằm vùng" trên mặt trận Gia Lai.
    Món thứ ba: Mì gió (món này hữu dụng khi "chinh chiến" ở vùng thiếu nước ngọt)
    - Mì gói
    - một chút nước.
    Mở gói mì (mở sao cho khéo để sử dung cái vỏ để làm tô) lấy gói bột nêm ra, chế vô một chút nước, đem hong gió một lát, đợi cọng mì nở ra, lấy vô, chế bột nêm nêm vô, lắc qua, lại. tới, lui cho cọng mì...tơi tả và thấm gia vị rồi...ăn (không cần muỗng đũa cũng được).
    Món này bản quyền thuộc các "chiến binh" trở về từ mặt trận Rừng Sác - Cần Giờ, iem chôm được khi "nằm vùng" tại một trại cai nghiện.
    Nghe đồn món canh lá mì được khu du lịch Đồng Xanh (Gia Lai) đưa vào danh sách những món đặc sản để phục vụ du khách đến Đồng Xanh.
    Hix, nhớ cái lần đầu tiên ăn món canh lá mì, iem cứ ngồi dòm dòm chưa dám ăn, vì từ thuở cha sanh mẹ đẻ, hôm đó mới nhì thấy lần đầu. Lớp trưởng của em (tinh thần "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" đang cao ngút ngàn) nạt iem: "bà ngó cái gì mà ngó dữ á, xoong canh nó mắc cỡ nó ... chạy trốn mất tiêu là khỏi ăn luôn đó. ăn đi, chữa bệnh đó!".
    iem hơi nghi nghi: "thiệt hả? chữa bệnh dzì dzợ? mà tui đâu có bệnh tật dzì đâu?!"
    "bệnh...đói bụng chứ bệnh gì nữa." ak ak ak....
    pác Hieufh: kham khổ nho` pác nhò
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Cà dại. loại cà mọc dại trong rừng, thân, lá và cuống có gai (để phân biệt với cà....khôn bán ngoài chợ)
    Ăn cái này vào là đứt phừn phựt đó em. Nhẹ thì Tào Phi nó cũng rượt em chạy có cờ. Trên Tam đảo có nhiều cà dại nhìn rất đẹp, quả ra từng chùm nhưng đố ai dám ăn. Phen này Phúc đi A pa chải về anh sẽ lập thêm mấy cái nick nữa bầu sao bét nhè chè đậu đen cho em. Tiếc là không bói đâu ra thời gian chứ không cũng đồng hành cùng mọi người.

Chia sẻ trang này