1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác DuGia, Apachai không có gấu, hổ thì thỉnh thoảng có nghe tiếng, lợn lòi chưa thấy bao giờ, còn mối lo lớn nhất của bác khi vào đây mùa này thực ra là LŨ và RẮN. Hy vọng các bác sẽ có một chuyến đi thú vị và an toàn. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau trên đấy, ha?
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Uhm, công nhận rắn thì kinh thật, nhất là loại rắn lục cứ treo mình trên những hầm và vòm giang, tranh, tre nứa! Khi đi bộ bắt buộc mình phải chui qua, nó độp mình lúc nào chẳng biết! Tôi trải qua những cảnh ấy trên Mường Lát hồi hộp chẳng biết chết lúc nào, kiểu ấy nhục và khổ lắm, cứ hồi hộp sợ bị nó chơi trộm! Không biết bác nào có kinh nghiệm với mấy cái vụ này không phổ biến cho anh em cái, dưới chân còn dễ chống, chứ trên đầu thì... thực sự là thấy phát nhục lên vì lo cái kiểu cắn trộm ấy!
    Còn lũ mùa này cũng kinh khiếp, đành phó thác cho thời tiết thôi! Tôi đang bị mưa bão giam mình trên Sơn La có 1 ngày mà thấy mình sắp điên mất rồi!
  3. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết vụ này tương đối đơn giản. Ngoài việc trang bị quần áo, mũ...có tính chất bảo hộ ra, bạn cần có thêm một chiếc gậy dài cỡ 1.7-2m. Bạn dùn gậy gạt, khua vào khu vực dự kiến sẽ đi qua( cả trên cao lẫn dưới đất ) như vậy chúng sẽ bỏ đi trước khi bạn đi qua.
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Thế à, hay quá nhỉ? Tớ tưởng cách chống rắn hay nhất là xua 1 thằng nào đó đi lên trước còn mình đi sau chắc ăn.
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vote luôn bác chính ủy 10 sao vì phương pháp quá đúng Cho tui bổ sung thêm là bố trí 1 số đi sau mình để phòng trường hợp con rắn nào đó đuổi phía sau.
    Thảo nào phim Trung đội nhiều người xem, TRUNG ĐỘI muôn năm ... nhưng sau vụ đi thử sức Đà bắc hôm qua thì hy vọng sẽ được đi Apachải bằng chân hoàn toàn . .
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, như thế chưa hẳn đã hay đâu. Chị có biết đi rừng người ta sợ nhất là đi giữa không? Bởi vì cọp thường vồ người đi giữa thôi. Thật đấy. Chị tìm đọc lại mấy bài về cọp vồ người mà xem. Em ở nhà là chắc nhất
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    lần trước đi Fanx cũng bị shrex doạ cho quả " hổ vồ người đi giữa", vì lúc ấy mình đi giữa, he, cứ phải gọi là sợ.
    em nói thật, gặp rắn là bác Dương khoái lắm, vì có cái nhắm rượu, hai lần đi trước, gặp rắn bọn em đuổi đi, toàn bị bác mắng vì phí phạm đồ nhậu.
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác Extra nói thế nào chứ, em mới đi hôm kia có thấy lũ liếc gì ở Sơn La đâu? Hay hôm qua dính rồi? Hay bác trên này rảnh vòng lên Sốp Cộp chơi với em một chuyến, hân hạnh mời bác long Sông Mã và chập chéo Púng Bánh, khác ở thị xã lắm bác ạ.
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ đi rừng gặp rắn có hai cách chống khá hiệu quả.
    1/Mang theo chai rượu {gặp rắn bắt cắt tiết uống ngay,thịt làm đồ nhậu}
    2/Mang theo một con dao thật sắc {rắn cắn chỗ nào chặt phéng chỗ đó ngay }
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    to bác Queen: lũ chứ, ảnh hưởng bão số 4 mà, hôm nay trời vẫn đang lên cơn hâm thi thoảng vẫn mưa, còn hôm qua thì mưa điên, định phang Mường La hoặc thôn Mòn mà bó tay chịu chết. Căn bản cũng ngu, đi rebel lên Son La May mà cũng đúng lịch chỉ loanh quanh mấy bản Thái đang lên cơn vì ma tuý nên cũng không khổ lắm!
    Cám ơn bác, tháng 10 này cũng có ctrình lên Mường La ngược sông Đà rồi, chờ cho nước xuống một chút mà!
    to các bác: đại ca nào có cách chống rắn bổ ích thì tư vấn cái, đang đường rừng mà nó phang cho 1 phát thì chắc lên nóc tủ ngồi thôi! Cái em rắn lục nó khác với các em khác lắm, em khác mình khua thì nó chạy, thậm chí còn bỏ nồi được. Riêng em rắn lục mình khua là em buông mình nhảy vào thơm mình ngay! Rất cần tư vấn đấy!

Chia sẻ trang này