1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To Linh: Cái vụ da tê giác hút nọc rắn có thật hay không thì anh chỉ nghe các bác bộ đội kể chứ đời chưa bị rắn cắn bao giờ và cũng chưa bao giờ có cơ hội sở hữu 1 mảnh da tê giác để xem nó ra sao. Nhưng bột sừng tê giác thì anh đã nhìn thấy. Bạn của nhị thân phụ mẫu anh có nghề nấu cao hổ. Bác ấy hay mua sừng tê giác về nghiền ra cho bác gái uống để chữa ung thư. Chữa khỏi hẳn thì chắc là không thể nhưng duy trì sự sống thì có vẻ được.
    To bac thosan80t: Tôi thì không sao dám so mình với chú Extra, nhưng nếu tôi chứng minh được với bác rằng tôi bằng 1 nửa chú Extra thôi thì bác có vui lòng giảm giá 50% cho tôi khi bán cái miếng da tê giác đó không.
  2. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 30/08/2005
  3. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    có phải C-pru k em? Nếu đúng là em thì khuyên là k nên đi, vì lần này các bác ấy đi, tối thiểu là 9 ngày ( trong điều kiện thời tiết, đường xá, điều kiện khách quan và chủ quan thuận lợi + k bị lạc đường mà cứ đi thẳng một lèo đến nơi luôn), chứ còn tối đa là chưa biết bao giờ về đấy - nhở bác Alfa nhở, chúc bác và đoàn lên đường mã đáo thành công, em chạy vụ Điện Biên vậy. Chờ các bác đi tiền trạm lấy kinh nghiệm trước, bọn em sẽ theo chân vào chuyến sau.
  4. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 30/08/2005
  5. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    TABALO mắc bệnh ngộ mod roai
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em lạc hậu quá, vào đây thấy cả nhà đã toé đi khắp nơi rồi. Nghĩ buồn quá, lâu lắm rồi không đông không tây. Cũng không đến nỗi mình không còn là mình (copyright@Cao Sơn) nữa, nhưng trong lòng thấy nao nao.
    Các bác đi đường tốt lành, thời tiết ôn hoà, động thực vật thân thiện, bụng dạ không cần đến berberin.
    Và cố gắng thông tin cho anh em đỡ mong.
    Thân chào,
    Toét
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 5/9/2005
    Sáng, 8h30, trạm liên lạc ngồi tính tính toán toán, nghĩ rằng đội hình APC có khả năng đã ra đến đường cái, bèn lôi điện thoại ra gọi thử, thấy "thuê bao quý khách vừa gọi chúng tôi chưa tìm thấy..."
    Nay gọi lại lúc 4h11 chiều, vẫn đang tìm
    Đành vậy. Mong quá!!!
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hix, chị chiu à, em cũng vậy , mong quá. Em đi Tây Bắc 4 ngày, ngày nào cũng mở miệng mong đoàn apachải đến mấy lần, làm bác hieufh phát bực. Còn ngồi tính từng ngày xem giờ này thì đoàn đang ở đâu, có đến được bản để ngủ không hay phải ngủ ngoài rừng. Quả thực, từ trước đến giờ, ngoài mong bố , mong mẹ, mong người yêu ra, chưa bao giờ mong ngóng, chờ đợi , nhớ và thương như đang mong - chờ - nhớ - thương đoàn Apachải.
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To bạn cotdien và bạn chiuchiu
    Quả thật nếu có những người bạn đồng hành như bạn, hết sức lo lắng cho mọi người thì chắc bác dugia, kattyko, vợ chồng luunguyen hẳn rất vui.
    Tôi có hân hạnh được ngồi bàn bạc và tham gia góp ý kiến với bác dugia và luunguyen về chuyến đi này. Có lẽ bác dugia va luunguyen hơi quá tham vọng nên tính đi Apachải chỉ cần 5 ngày. Để tôi làm 1 chương trình sơ lược cho các bạn xem nhé
    Thứ tư 31/08: Tối lên tàu đi Lào Cai
    01/09: Sáng tới ga Lào Cai, chạy như chết thì tới được thị trấn Mường Nhé ( khoảng hơn 300km, trong đó toàn là đường đèo và có khoảng 70km từ Mường Lay vào Mường Nhé là đường hay sụt lở sau khi mưa. Chưa kể có 2 cô tự đèo nhau )
    02/09: Mường tè - Chung Chải 120km là đường liên xã cực lởm khởm, bác Du già tính phải đi 1 ngày. Đến đây là hết đường xe máy.
    03,04,05,06/09: Đi bộ tổng cộng khoảng 140km ( cả đi lẫn về ) để tới được ngã ba biên giới. tức là trung bình mỗi ngày đi 35km. Để dễ so sánh, nếu tại Hà Nội, bạn thảnh thơi đi bộ trên hè phố thì tốc độ trung bình là 5km/h. Vậy là trong 4 ngày này, cả đoàn phải đi cực căng, thậm chí là đi như chết luôn. Vì đây là đường núi. Gì chứ trèo đèo lội suối thì chắc chắn 100%
    07/09: Từ Chung Chải ra Mường Nhé
    08/09: từ Mường Nhé chạy về Lào Cai. Không thể về kịp để bắt tàu tối từ Lào Cai về HN được, nhất là sau từng đấy ngày hành xác.
    09/09: Đi tàu ngày về Hà nội, or nghỉ ngơi để đến tối đi tàu đêm về.
    Vậy nhanh nhất có thể, các bạn của chiuchiu và cotdien sẽ có sóng củ mọi người vào ngày 08/09 và đoàn sẽ có mặt tại Hà Nội tối 09/09 tức là tối thứ 6 tuần này.
    Đấy là mọi thứ được tính trong điều kiện lý tưởng, trời không mưa, chị em phải khoẻ mạnh ( vì trong đoàn có 2 cô gái chở nhau bằng xe máy ).
    Kattyko172 là bạn của tôi, có hẹn với tôi là tối thứ tư ( 07/09 ) về gặp trao đổi chút việc. Tôi có nói là cứ yên tâm đi đi, thứ tư tuần sau ( 14/09 ) gặp nhau cũng được.
    Vậy nên các bạn đừng lo lắng gì nhiều. Cách tốt nhất là luôn chúc phúc cho đoàn: ĐI ĐẾN NƠI, VỀ ĐẾN CHỐN. Họ là những người đầu tiên của box du lịch chinh phục A Pa Chải đấy. Thật tuyệt vời
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 05/09/2005
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    mong cho mọi chuyện an la`nh.
    anh loops nhỉ, hôm nào muốn lấy cào cào, cứ đưa em con bel là ok nhé nhé

Chia sẻ trang này