1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

a special kind of something - viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ms_Oh, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    a special kind of something - viết cho riêng mình

    Cái topic ở trên chủ đề là Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? hic, tớ bùn lắm.. bùn kinh khủng.
    Hôm qua nghe cái tin về cô bé Vàng Anh - Thuỳ Linh mà thấy sao mà mình lo lắng thế. lo cho cô ta quá, không biết rồi cô ta sẽ sống thế nào. Sao mà mình lại ko giận cô ta nhỉ, một phần vì cô ta bị ảnh hưởng vì lối sống chung của giới nghệ sĩ - cái này mình biết rõ. Trong giới đó thì cô Thuỳ Linh này là dạng bình thường như cân đường hộp sữa.... Phần nữa là mình thấy cô ta tài năng và hơn thế mình biết khi thế giới sụp đổ , tất cả đổ ập xuống đầu là như thế nào. Thôi thì chúc Thuỳ Linh may mắn. và phải biết sửa lỗi nữa.
    Mình muốn gửi bài hát của Chris cho cô ta quá. Câu đầu là hay nhất: young girl dont cry, i''ll be right here when your world start to fall.
  2. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình lại khóc rồi, hôm qua vừa gặp lại hắn. Hắn chào mình như chưa từng có chuyện gì, mình cũng chẳng kém hỏi hắn đến làm gì... may là luc đó có con bé đó nó gọi mình không là hắn biết mình đến xem một mình. Lúc bt mình nghĩ về hắn nhiều thế mà khi gặp thì chẳng cảm thấy gì. ko hận, ko yêu. Thế là hết, tất cả đã qua từ lâu, chỉ còn mình vẫn giữ mãi nỗi nhớ vì sợ mất đi tình yêu. Nhưng nó đã thực sự qua rồi.
    Đã đến đoạn kết rồi, em muốn nói với anh là em đã nghĩ rất nhiều, đã nghĩ về những điều tồi tệ anh đã làm, những lời dối trá anh đã nói...em đã tự nói với mình cả trăm lần rằng anh rất tồi, anh không xứng đáng và em sẽ đáng thương thế nào nếu cứ tiếp tục yêu anh. Nhưng mà, trái tim có lý lẽ của nó. và em muốn nói là sau tất cả mọi chuyện, em không thể hận anh và em không hận anh. đã có lúc em định trả thù anh, và em đã làm nhưng rốt cục em vẫn yêu anh đủ nhiều để không hận anh.
    Có lẽ ông trời đã sắp đặt để anh đến và đi để dạy em biết yêu để làm tan chảy trái tim lạnh giá vì em đã cầu xin như thế. Đã gần một năm kể từ ngày mình chia tay, mà em không ngày nào không nhớ tới anh, à không giờ phút nào mới đúng.Có lẽ ông trời thấy em quá dây dưa nên mới sắp đặt để mình gặp nhau lần nữa. Lần này có lẽ là lần cuối cùng.. em nghĩ thế...có điều gì em quên chưa làm nhỉ, em chưa nói với anh là em yêu anh. nhưng mà lúc em nói anh cũng biết rồi. Giờ mọi chuyện đã kết thúc, em không yêu anh nữa. Vĩnh biệt tình đầu, tình làm con tim ta đớn đau.
  3. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại bùn, mình vẫn luôn bùn như từ xưa tới nay vẫn thế. Từ khi mình lên cấp 2, rồi cấp 3, rồi học cao đẳng, rồi đại học, những chuỗi thời gian đó, nghĩ lại, mình chỉ thấy một chữ buồn. Nếu có một ngày để quay lại thì đó là khi mình chỉ là một đứa trẻ, rong chơi, nghịch ngợm, hạnh phúc và nhiều bạn bè. Cứ như là mình trưởng thành chậm hơn những người khác vậy, 24 tuổi mới biết yêu, rồi chỉ vài tháng đã chia tay, ôm mối tình tan đấy sang đến tận tuổi 26. Mình đã 26 tuổi, vậy mà mình cảm thấy mình như vẫn ở tuổi teen vậy, thế giới đầy âm nhạc và màu sắc, đầy sự sôi động và nhiều bạn bè luôn cuốn hút mình. ...Hôm nay lại xem bộ phim về trượt băng cô ấy nói gì nhỉ: skate with your heart. mình đã quên đi những đam mê để lao theo vòng cuốn của một công việc mà người ta nói rằng người ta tốt bụng mới để mình tiếp tục làm, chứ vớ vẩn là trả lại nhân sự. Mình nghe mà phát chán, vì có thế thật thì cũng chẳng là gì... Mình cần nhớ lại gì nhỉ: hãy làm việc gì đó bằng trái tim mình , việc gì đó mình có thể làm tốt, nó sẽ là chốn bình yên cho mình. Lòng tự tin của mình đã bị tổn thương nhiều rồi. Mình sẽ làm những gi mình thích và mình mong muốn. Không biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất mình có thể cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm
  4. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình có ngốc không nhỉ, mình sợ lắm, sợ lại ế chồng đến 50 tuổi mới lấy chồng như mấy bác gái đằng nội. Mình lại sợ không có được người mình yêu. Lấy người mình yêu và yêu người mình lấy dù thế nào cũng đau như nhau. Hic, nhưng mình ko muốn thỏa hiệp với sự giả dối lợi dụng. Mình đã thấy cả 2 trường phái rồi: xôi thịt và vật chất. Mình muốn lấy chồng thì phải thỏa hiệp, nếu không thì... hix hix... ôi mình xấu xí lại ko hấp dẫn chẳng có thằng nào hỏi tới. Thôi thì cứ vui hôm nay đã. mai thì để mai hẵng hay
  5. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai lại vote cho mình thía nhỉ, 1* nghĩa là sao nhỉ? không cùng quan điểm?
    Hôm nay lại thấy Thuỳ Linh trên TV , khóc xin lỗi và xin thôi đóng vai Vàng Anh. Hic, nghĩ cũng tội quá. Mình chẳng xem phim Vàng Anh mấy, quá tuổi rồi mà sao lại quan tâm đến cô ta thế nhỉ? Suốt ngày cứ lo nghĩ cho cô ta. ko hiểu đuợc!!
    Mình muốn làm gì đó cho cô Thuỳ Linh này. sẽ suy nghĩ. ...dù sao thì cũng phải có công bằng chứ nhỉ. kẻ phạm tội lại nhởn nhơ coi sao được...
    Rất rất Mong Thuỳ Linh sẽ vượt qua mọi chuyện và con đường sau này của cô ấy sẽ phẳng lặng, không sóng gió.
  6. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    định trả lời nhưng chủ đề bị khoá nên viết vào đây
    Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, lối sống của cô TL này không lành mạnh, mà xã hội ko khuyến khích lối sống đó. Tuy nhiên cuối cùng tôi tự hỏi mình.
    Lỗi của cô ấy có thể tha thứ được ko? Mọi người có quyền nói này nói nọ về lối sống của cô ấy, nhưng mà cô ta cũng chẳng làm gì hại cho ai. Người tung clip này lên mạng mới là người khiến cho ai ai cũng xem clip đó. Tóm lại là có thể tha thứ được nếu cô ta chịu sửa đổi.
    Một clip ko nói lên người đó là người thế nào. Ai cũng bảo cô ấy có tài, đúng thế thật, lao động nghệ thuật nghiêm túc và có những đóng góp đã được ghi nhận, cư xử với bạn bè đồng nghiệp đều ko có ai phàn nàn, lại học giỏi đỗ thủ khoa....
    Giới nghệ sĩ thì chuyện quan hệ là bình thường, ai cũng giống nhau, TL ở trong một môi trường như thế, thử hỏi nếu là bạn thì bạn có thế ko?
    Tôi thì vẫn nghĩ cô ấy chịu ảnh hưởng xấu từ môi trường, đồng thời cô ấy còn quá trẻ non nớt quá. Cô ấy là thuộc loại cáo già thì làm gì có clip kia. Cô ấy như một đứa trẻ không được định hướng đúng đắn và làm việc xấu, nhưng một đứa trẻ như vậy cần được dạy bảo chứ không phải là trừng phạt. Bản thân dư luận trong mấy ngày qua đã là sự trừng phạt lớn với cô ấy rồi.
    Nếu có ai đó tự cho mình là người đàng hoàng thanh cao hơn TL, có quyền chê bai cô ta. Hãy nghĩ xem, việc bạn làm có làm cho thế giới này sạch sẽ hơn không, tốt đẹp hơn ko? Phụ nữ ngày xưa mà tự ý có người yêu, không chịu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là tội lớn bị xã hội dè bỉu, trừng phạt. Nhưng giờ thì sao? Quan niệm xã hội có thể khác nhau giữa phương Tây và Phương Đông, giữa giới nghệ sĩ và giới bình dân.
    Nhưng lòng nhân ái vị tha và cái nhìn khách quan, không phiến diện, nhìn tới những nguyên nhân sâu xa và mong muốn những điều tốt đẹp hơn mới là những điều cần cho cuộc sống này chứ ko phải là những lời chỉ trích.
    Nếu tôi có quyền tha thứ, tôi sẽ cho TL một con đường để cô ấy chứng tỏ rằng cô ấy đã học được một bài học và muốn sống tốt hơn.
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Lock ah` ???????
  8. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng băn khoăn rất nhiều, có nên làm điều gì đó cho TL ko? rốt cục tôi cũng đã nghĩ ra. Cuộc sống tốt trước mắt mới là điều đáng quí, mới là điều quan trọng chứ ko phải là những lỗi lầm hiện tại hay những phán xét của người đời.
  9. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    không, bị lock là chủ đề khác.
  10. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bu béo khóc như mưa. Tệ thật. Tôi phải làm gì đây? tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.
    Liệu tôi có thể vượt qua ko?
    để thành thật
    để sống đúng với bản thân
    để vượt qua gian dối và vụ lợi
    để sống với những đam mê, mơ ước của mình
    để thấy ánh mặt trời rực rỡ toả sáng ấm áp, ôm ấp tôi trong sự bình yên
    Cuộc sống này không dễ dàng, và rất nhiều khi nó thật khắc nghiệt, sống chấp nhận và bằng lòng... tôi không biết nó sẽ thế nào.Trong những trải nghiệm của tôi, nó cũng đầy nhục nhằn và nước mắt, nhưng rồi khi tôi trưởng thành lên.. rồi cũng ổn, nhưng thử hỏi tôi có vui ko? tôi có hạnh phúc ko? thì câu trả lời là; tôi đã học được từ đó rất nhiều nhưng rõ ràng là đó không phải là nơi mà tôi thuộc về. Xin những đam mê, mơ ước hãy chắp cánh cho tôi, và con xin được ban cho một chút may mắn.

Chia sẻ trang này