Nó ngồi một mình ! Nghe mấy bài của UHP ! Nó rơi nước mắt . . . Đã lâu lắm rồi , nó chẳng còn nhớ được lần gần đây nhất nó rơi nước mắt là khi nào nữa nhưng giờ đây . . . Nó cũng chẳng biết tại sao nữa . Thực ra có lẽ đến bây giờ , ngay cả khi nhìn thấy những gì vợ nó viết cho hắn ta , nó vẫn cố nghĩ đó chỉ là vợ nó thử nó hay vì một lí do nào đó mà thôi chứ nó không thể tin được tất cả những tình cảm mà nó dành cho vợ hơn suốt một năm trời lại không có nghĩa lý gì . Có thể nó đã nghĩ rằng nó không thể tin được là . . . Mọi việc xảy đến với nó quá nhanh và quá bất ngờ . Vừa mới hôm nọ đây thôi , nó còn đang băn khoăn không biết có nên đi hay ở lại vì nó thấy vợ nó có vẻ không yên tâm lắm . Mà rõ ràng hôm tết nó đã hỏi vợ nó về chuyện tình cảm nhưng mà vợ nó bảo là vợ nó nghĩ bây giờ chưa đủ chín chắn để quyết định . Thực ra thì hôm đó nó nghĩ vợ nó nghĩ được như thế là đã chín chắn lắm rồi . Nó đã bảo vợ nó là nó sẽ đợi đến khi nào vợ nó cảm thấy mình đủ chín chắn để quyết định . " Cho dù có lâu đến thế nào đi nữa " nó nghĩ như vậy . . . Giờ đây nó vẫn không tin nhưng mà . . . quá khó ! Vì giờ đây trong đầu nó không biết có bao nhiêu ý nghĩ đan xen nhau . Nó đã đọc mail vợ nó viết cho hắn ta và không thể tin nổi vào mắt mình nữa bởi vì từ lâu nó đã đặt tất cả niềm tin vào vợ nó . Một niềm tin mà có lẽ chưa bao giờ nó đặt vào một ai cả . Có những điều nó luôn mong vợ nó sẽ làm như thế với nó nhưng cho đến tận bây giờ cũng không thể . . . nó không hề biết rằng vợ nó dành những điều đó cho hắn ta . Không biết vợ nó có biết không nhưng mà . . . nó tỏ ra bất mãn , nó bỏ học , tự thả trôi mình , ngồi một mình và nghĩ rất nhiều , và còn rất nhiều điều khác nữa bởi vì một lẽ thật đơn giản :nó muốn vợ nó quan tâm đến nó ! Nó cười ! Rất vui khi vợ nó hỏi nó tại sao lại nghỉ học , và bắt nó đi học , bảo nó phải thế này , thế kia mặc dù có những lần nó cố ra vẻ rất thờ ơ với những lời nói của vợ nó. . . Có những lần nó chỉ sụt sùi một tẹo nhưng cũng cố tỏ ra " không thể nào đi học được >>>" , nó nằm ở nhà đăm chiêu suy nghĩ và chờ điện thoại hỏi thăm của một ai đó . . . Và cũng có thể đối với vợ nó thì những điều như thế chẳng có mấy ý nghĩa lắm nhưng mà đối với nó thì đó như là một động lực thúc đẩy nó hay là một cái gì đó có ý nghĩa lắm . Nó biết vợ nó thích sự chắc chắn , . . . và nó cũng có thể làm tất cả : vợ nó không thích nó đi , nó sẽ ở lại vì vợ nó nhưng chỉ sợ rằng đến lúc đó vợ nó lại bảo nó không có lí trí , lí trí ư ? đối với nó thì chẳng có cái lí trí nào bằng tình cảm của vợ nó cả . Rõ ràng là thời gian 6 năm là khá lâu (Mặc dù có lần vợ nó đã nói với nó chẳng có gì cả : 4 năm học ĐH và 2 năm để ổn định việc làm . . .) . Dường như nó cảm nhận được có một điều gì đó không ổn , nó rất sợ đánh mất vợ nó , nó sẽ ở lại , sẽ cố gắng vì vợ nó . Thực ra đến bây giờ chẳng còn nhiều thời gian lắm nhưng với một thằng được đánh giá có khả năng như nó thì thật sự sẽ chẳng có gì khó khăn nhất là bên cạnh nó có vợ nó . Vả lại bố mẹ nó cũng muốn nó ở lại đây hơn . . . và còn nhiều điều khác nữa . Nó chỉ cần vợ nó quan tâm đến nó . . . chỉ thế thôi mà . Tại sao cơ chứ ??? . . . Nó tự hỏi phải chăng những gì mà ngày trước nó đã ngây ra có ảnh hưởng đến tận bây giờ . Mà có gì đâu cơ chứ ! Phải chăng để đến được tai vợ nó thì những " câu chuyện " đó đã qua bao nhiêu cái mồm rồi ???!!! Nhưng mà dù sao thì nó nghĩ có lẽ từ trước tới nay vợ nó không bao giờ có thể tin tưởng được vào nó dù nó có cố gắng thể hiện như thế nào đi chăng nữa . " Tại sao lại như thế chứ ? " nó tự hỏi mình , không thể chỉ trong vài hôm mà nó đã làm cho vợ nó thay đổi và xiêu lòng , hơn tất cả những gì mà nó đã cố gắng thể hiện trong một thời gian dài . Mà nó cũng không thể tin được vợ nó lại lừa dối nó hay là một cái gì đó tương tự như thế . Nó đọc mail vợ nó viết cho hắn ta , thấy vợ nó xin lỗi hắn ta bởi vì đã cho nó đọc mail của hắn ta viết cho vợ nó . " Bởi vì vợ nó muốn mọi chuyện rõ ràng " thế đó ! Nhưng mà . . . hôm tết và sau đó vợ nó đã khẳng định với nó là giữa vợ nó và hắn ta không có gì cả , vợ nó còn bảo để rồi vợ nó sẽ nói với hắn ta . Và nó " tràn ngập hi vọng " . . . Nói đến đây , có lần nó nhớ vợ nó bảo : " Đã thử rồi nhưng mà không được " và những gì vợ nó làm đã khiến nó lại càng thấy hi vọng . . . Nhưng rồi cái hi vọng mà nó tin ở vợ nó lại bị chính vợ nó dập tắt . Thật ra tại sao lại như thế chứ bởi vì có nằm mơ giữa ban ngày thì nó cũng không bao giờ thấy vợ nó lại có thể như thế được nhất là đối với nó . Nó càng nghĩ càng không thể hiểu nổi !!!! Đối với nó . . . nếu như vậy thì cái gì cũng là lần đầu tiên cả : Lần đầu tiên có một đứa con gái lại có thể gây ảnh hưởng đến nó lớn như vợ nó . Lần đầu tiên nó tin rằng mình đã thực sự tìm được một nửa của mình và cũng là lần đầu tiên nó bị bỏ rơi một cách tệ hại . . . . . . . . . . Lần đầu tiên nó rơi nước mắt vì một đứa con gái ! Một điều mà nó không bao giờ nghĩ đến . Và còn biết bao nhiêu cái đầu tiên nữa . Nhưng mà có lẽ lớn nhất là Lần đầu tiên niềm tin của nó bị sụp đổ , một niềm tin mà . . . Giờ đây , nó chẳng biết mình nên làm gì nữa vì nó chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này. Mà nói một cách chính xác là nó chưa bao giờ nghĩ đến có một lúc nó lại như thế này thì đúng hơn. Những điều mà nó đã được xem qua phim ảnh hay từ một câu chuyện nào đó , tưởng chừng như rất bình thường nhưng mà khi chính nó rơi vào hoàn cảnh này thì . . . Nó tự hỏi rằng ngày mai sẽ như thế nào ? ! . . . nó sẽ phải làm như thế nào đây ? . . . quá khó đối với một người có vẻ như rất rắn như nó . Nó nghĩ nó yêu vợ nó và có lẽ sẽ vẫn là như thế . . . cho dù có như thể nào đi chăng nữa . Nhưng mà nó biết làm sao đây khi vợ nó lại phụ nó như thế . . . Mà nó không thể chấp nhận được kiểu không . . . thì là bạn hay thế này thế kia . Nó đã đánh mất mình từ lâu lắm rồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rồi mọi việc sẽ ra sao đây ? Có lẽ đối với việc này nó sẽ không bao giờ chịu thả trôi hay duyên số gì đấy . Nó sẽ chấp nhận chăng ? ! Hay rồi mọi việc sẽ đi về đâu . . . Chấp nhận và vượt qua , nhưng mà nó không thể nào quên nổi cái ý nghĩ truớc kia . Nó đã từng nghe ai đấy nói đi xa là cách tốt nhất để có thể quên được nhưng đối với nó thì . . . Mà giờ đây , hàng ngày nó đều gặp vợ nó . . . ! (^ - ^) ------------------------------------------------------------------------------- 16-02-04 Hôm nay đi học , nó chẳng tưởng tượng được mọi việc như thế nào . Nó không biết vợ nó đã lên net hay chưa , đã biết mất cái nick nthg_a2 hay chưa ? Đến lớp , nó chẳng thấy vợ nó nói gì cả nhưng mà nó biết vợ nó đang suy nghĩ . . . nó cũng chẳng biết chính xác vợ nó đang nghĩ cái gì . . . Nó đã chuẩn bị sẵn một mảnh giấy có ghi password của cái nick nthg_a2 mà nó đã hack và đổi mất pass của vợ nó để cho vợ nó xem . Hôm nọ nó chat với vợ nó , hôm đó thì chưa có chuyện gì cả nhưng mà cái cách mà vợ nó thể hiện làm cho nó cảm thấy khó chịu và cả nội cung cuộc chat giữa vợ nó và L.Thuỷ đã khiến cho nó cảm thấy có lẽ là . . . một chút thất vọng nhưng nó nghĩ đó chỉ là nói đùa . Mà hôm sau nó hỏi vợ nó cũng bảo như thế ! ! ! Từ hôm nó gọi điện cho vợ nó (14-2) xong , nó đoán là thể nào quà VALENTINE''''S DAY mà nó tặng vợ nó sẽ bị trả lại và kèm theo một hay nhiều cái gì đấy không hay ho gì lắm đối với nó .Nhưng đến hôm nay vẫn không thấy vợ nó nói gì cả . . . Nếu sự thật là như thế thì dù sao đó cũng là sự thật ! Thế hoá ra không phải là vợ nó đang tỏ ra thương hại nó hay sao ???!!! Mà đối với nó , thương hại là không thể chấp nhận được . Ngay lúc này đây , hay lúc nó tặng quà Valentine cho vợ nó , hay tất cả những gì nó làm chỉ đơn giản là nó muốn vợ nó biết tình cảm mà nó dành cho vợ nó bấy lâu nay hoàn toàn là thật lòng . Không có một chút tính toán hay gì khác cả . . . Một điều mà có lẽ từ trước tới nay , vợ nó chưa bao giờ tin đó là sự thật . . . ^ - ^ ^ - ^ Nếu tiếp tục câu chuyện không tên này , hết ngày này qua ngày khác thì sẽ chẳng bao giờ hết cả , từng ngày , từng giờ , . . . nó sẽ phải đối mặt với bao nhiêu cái sự bất ngờ nữa ? Rồi sau đây nó sẽ đi về đâu , rồi thời gian sẽ trả lời tất cả chăng ? Ít ra thì cho đến bây giờ nó cảm thấy còn chút ít nghi ngờ về điều này . . . Nhưng có lẽ nên kết thúc ở đây thì tốt hơn . .............................................................................................................. Điều cuối cùng nó muốn nhắn tới vợ nó : " Vợ ah ! Chồng không biết khi vợ đọc được những dòng này thì sẽ sao nữa ! Chồng chỉ muốn vợ hiểu thôi , chứ không bao giờ có ý trách móc hay thế nào đối với vợ đâu ! Nếu bảo là quên thì có lẽ chồng không bao giờ có thể quên được nó . Và để vượt qua chuyện này , đối với chồng sẽ chẳng dễ dàng gì đâu nhưng mà xin vợ đừng bận tâm hay để ý gì cả , chắc rồi cũng sẽ ổn thôi ! Còn cả chặng đường dài đang ở phía trước mà . . . Giờ đây tuy ngày nào cũng gặp mặt nhau nhưng chồng cảm thấy thật khó làm sao . . . Và để tránh cho vợ khó xử về sau , có lẽ vợ không nên gọi chồng nữa , còn nhớ ngày đầu tiên vợ gọi tiếng chồng , chẳng rõ là ngày bao nhiêu nữa , cũng khá lâu rồi nhỉ ? ! Đến tự nhiên thì giờ ra đi lặng lẽ . . . Đối với vợ thì nên xem như chồng đã die rồi ... thế thôi ! Chồng cảm ơn mọi cái vợ đã làm cho chồng trong thời gian qua . Có lẽ chồng còn nợ vợ nhiều quá . . . Chúc vợ mọi điều tốt đẹp nhất ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " Dù thế nào đi chăng nữa , chồng . . . " Sayoonara ! @L2-MadeinA2 All for One - One for All Được hg1437 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 17/02/2004
Tuấn Anh à , nhận ra cái nick này chứ ! Bm đây !Mọi chuyện đã qua rồi đúng ko ? Quên đi , sắp thi đến nơi rồi mà còn ở đấy mà yêu với chả đương ,chắc định bỏ học lấy vợ chứ gì ? À mà , láo nhể he he he vợ ở đây mà còn tí toét em nào ở đâu , chắc là vừa mới lấy thêm vợ mới ở đó chứ gì , quên "vợ" ở Hn này rồi chứ gì ? Chết chết , thế là hỏng , hẹn lên sinh nhật vợ mà chẳng thấy cái mẹt đâu đúng là hứa lèo mà hi` hi` Vui lên nhé , chẳng có cái gì là khó khăn cả . Chuyện gì mà chẳng qua , thời gian nó cứ trôi thì tất cả cũng cứ qua . Đơn giản thế thôi , mặc xác mà sống , lo làm gì cho mệt xác , chồng yêu nhể?????????? Ở đời ko có con đường cùng , chỉ có những ranh giới .... Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua được những ranh giới ấy ....