1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A thực sự quá bận rộn, hay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi var82, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    A thực sự quá bận rộn, hay?

    Valentine-anh đã hẹn sẽ đến, rồi không đến ...Hỏi anh chỉ nhận được một câu trả lời-anh bận quá, sorry nhé! Buồn...
    Em biết làm sao khi anh lúc nào cũng bận rộn như thế?
    Ngay từ ngày đầu quen nhau anh đã nói "anh là con người của công việc, nếu phải lựa chọn giữa công việc và tình yêu-anh sẽ lựa chọn công việc". Em biết, đói với người con trai, công việc rất quan trọng, và lúc đó em đã nghĩ rằng, đó là tất yếu! Thực sự trong thời điểm đó, em ko lường trước được rằng, yêu một con người của công việc sẽ khó khăn đến thế nào!
    Ko gặp nhau, ko gọi điện, ko gì cả, đôi khi em tự hỏi mình, a và e có còn là một cặp nữa? E thấy mình mệt mỏi vì chờ đợi, mệt mỏi vì sắp xếp những cuộc hẹn với anh mà ko thành! Em hết cách rồi!
    Nhưng em cũng chẳng đủ ca đảm để chấm dứt mọi chuyện, kéo dài như vậy thì thực sự e cũng ko thể chịu nổi nữa!
    Mà bTextây giờ em cũng ko biết là a yêu em hay ko nữa...
    Em thật sự hết cách rồi!
  2. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xin chào,
    Đọc bài của bạn mình thấy giống mình cách đây nửa năm quá . Gặp anh và yêu anh nhanh đến chừng chóng mặt, thời gian đầu thì quả là đẹp, tuyệt vời và mĩ mãn. Như là tìm thấy tình yêu đích thực của mình vậy, nhưng quãng thời gian đó nó chỉ ngắn như mái tóc tém của mình thôi. Một thời gian sau thì mọi chuyện khác hẳn, anh lấy lí do công việc, rồi đủ mọi chuyện mà nếu là 1 người khách quan thì ko thể nào tin được, vậy mà mình thì vẫn cứ tin, tin một cách ngu ngốc. Có lẽ vì mình yêu quá nên cứ cắm đầu vào tin, ko thể tỉnh táo được. Và rồi cũng rất khổ tâm như bạn vậy, phải mất 1 thời gian dài sau mình mới hiểu ra đc Tình yêu đối với anh nó chỉ là cảm giác thích thích, ko đủ để gọi là Tình yêu được. Còn mình thì yêu anh 1 cách điên rồ, cũng có lẽ tại những gì anh thể hiện làm mình ngất ngây. Anh cũng ko phải người xấu nhưng thật sự chuyện t/c với mình thì mình chưa phải là 1 TY lớn của anh. Mình quyết định chia tay và day dứt mãi trong khoảng 2 tháng trời tưởng như ko sống nổi, rồi mình cũng tự nhận ra mọi chuyện thôi , hãy coi đó là 1 kỉ niệm đẹp bên nhau, lưu giữ chứ ko thể sống mãi như vậy được đâu bạn ạ. bây giờ mình đang có 1 hạnh phúc khác và thật sự thấy thỏai mái, cảm nhận đuợc rõ ràng tình cảm nồng ấm người ta dành cho mình, mình đc coi trọng chứ ko phải chạy theo 1 ai đó. Dù gì thì T/C cũng phải là 2 chiều và biết thông cảm cho nhau, mình nghĩ đó mới là quan trọng nhất
    Hãy mạnh dạn và tỉnh táo lên nhé. Chúc bạn vui
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
  3. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì Alegogo viết, thấy giật mình vì thấy ....sao giống mình thế, y hệt luôn, kể cả những suy nghĩ. Có điều đến giờ mình vẫn chưa mở lòng ra đón nhận một tình cảm mới. Có thể là do quá bận rộn nên chẳng có thời gian hoặc chưa có ai thực sự quan tâm đến mình.
    Qua những gì var82 viết thì mình cũng không hiểu hết được tình cảm của hai người sâu sắc và gắn bó ở mức độ nào nhưng qua những gì ấy viết thì tớ khuyên thế này, ấy nên suy xét cho thật kĩ vì BF của ấy là một người khá ích kỉ đấy. Ấy hãy cố gắng vượt qua.
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên bạn nên chấm dứt đi. Tình yêu chỉ sinh sôi nảy nở và thăng hoa từ sự cố gắng và nỗ lực của cả 2 bên.
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là đúng rồi, nếu không còn khổ dài dài, chú kia cũng bị em làm khổ luôn vì cái sự đòi hỏi của em. Còn yêu hay không thì không biết chắc, nhưng chú ý cần được dạy một bài học. Kinh nghiệm bản thân đấy, cứ thế mà làm nhớ
  6. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bạn khuyên thì đúng lắm, nhưng có nếm trải rồi mới biết, trong lúc này chuyện đó là rất khó, đừng cố gắng khuyên can, chỉ có tự người trong cuộc nhận ra được thôi. Chỉ trách các anh trai, khi mới thích đã tỏ ra là yêu lắm rồi, và khi ra đi thì cũng nhẹ tựa bong bóng. Các anh ích kỉ lắm, ( ít ra vẫn có 1 người rất chung thủy và tuyệt vời của tôi ....Nhắc đến em lại thấy mình đã có lỗi với anh quá, mình sẽ bên nhau mãi nhé anh )
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn của tớ cũng workaholic lắm. Nói mãi ko nghe. Chịu thôi, với họ sự nghiệp là quan trọng. Như trường hợp của tớ, anh ấy là entrepreneur, ko fải employer của công ty nào cả. Thế nên bận ngập đầu là chuyện đương nhiên Toàn tiền của mình put vào biz mà Tớ cũng chán, chẳng thèm nói nữa. Đến khi nào đổ bệnh vì ốm thì mới biết thân biết phận
    Cuối tuần này lại bận, hẹn tớ thứ 6, tớ bảo tớ thi cả ngày, muốn làm gì thì làm, tớ chịu, tớ chả gặp được. Tối có hẹn trước rồi Hihhi, đôi khi cũng fải tỏ ra bận bịu một chút (ơ mà bận thật) chứ cứ arrange time cho hắn ta, hắn lại tưởng mình vô công rỗi nghề.
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nó bận cái gì đâu chứ, không thích em thì nó mới nói là bận. Nếu bận đến mấy nhưng thực sự yêu em thì cái ngày đó nó đã đến rồi, công việc không làm hôm nay còn có hôm khác, nhưng cả năm mới có một ngày quan trọng như vậy mà nó lỡ hẹn. Em thử tìm hiểu xem thằng cha đó có đi làm thật không hay là bận hẹn với còn nào rồi.
  9. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em var82, con trai nói thì chắc là đúng rồi, em nên xem lại tình cảm của mình đi, đừng mù quáng quá. Chắc 14-2 thằng cha đó đi với em khác rồi, chứ nếu yêu thật sự chắc trời sập, bão bùng mưa gió, động đất sóng thần nó cũng phải đến với em chứ. Thân.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn var82 có người bạn trai như vậy , với bận , bận vì công việc . Bạn gái của ông già cũng điệp khúc đó vang lên .
    Khi mà yêu người ta nhiều rồi , sâu sắc rồi , chia tay ư ? Ko , ko thể quên được người ta . Nhưng nếu tiếp tục ư ? Lại bực mình vì mình quan tâm người ta mà người ta dửng dưng .
    Cách bây giờ ông già áp dụng là người ta bận , thì mình cũng bận ....

Chia sẻ trang này