1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A thực sự quá bận rộn, hay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi var82, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Con trai nói ra thực lòng : quả thật là khi yêu chưa sâu đậm thì khó mà hết lòng vì nhau lắm, hồi trước tôi cũng đã từng như thế với một người tôi biết là cô ấy rất yêu tôi, tôi cũng thấy thích nói chuyện và gặp gỡ cô ấy, nhưng ... ko phải là yêu. Mình cũng thấy mình có lỗi khi làm ng ta lầm tưởng như vậy, và thường thoái thác, giả vờ quên các cuộc hẹn, đổ lỗi cho công việc nhưng thật sự đã không thấy yêu nhau được nữa thì ko thể miễn cưỡng được, Con trai thích chinh phục nhưng yêu thì ko dễ đâu. Mình có lời nói với các bạn gái thế này nhé: khi con trai coi công việc riêng của anh ta quan trọng hơn các bạn thì lúc đó anh ta ko yêu bạn đâu.Chả có chuyện sự nghiệp quan trọng hơn TY đâu các bạn nghĩ xem, sự nghiệp thì là chuyện còn phấn đấu cả đời trong khi đó có dễ tìm được người mình yêu ko ? còn khi mà gặp phải người thật sự làm mình chất ngất thì có thể vứt bỏ hết cả mọi thứ đấy. Các bạn hãy tỉnh táo lên. Mình lấy chính chuyện của mình ra mà khuyên các bạn đấy. Hãy quên ngay các anh chàng hời hợt này đi, ở đời còn nhiều người tốt có khi đang ngay bên cạnh mình mà ko biết đâu. Chúc các bạn vui vẻ
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thực sự là mình rất rất choáng vì không nghĩ rằng trên đời này lại có.......mấy trường hợp như mình ! Cứ như thể chuyện của mình vậy !
    Khó mà nói là bỏ ngay đc . Tự mình nhận ra là cách tốt nhất , nhưng những lúc như thế này mà có ng để mình chia sẻ thì nỗi buồn sẽ bớt đi được ít nhiều .
    Hiện giờ mình cũng đang trải qua điều đó . Đầu óc thì luôn nghĩ đến 1 ng B và luôn đc 1 ng A yêu thương và giúp đỡ .......chính vì điều đó là mình day dứt mãi . Giá như có 1 ai đó mang lại hạnh phúc cho người A thì tốt quá !
    Mình đã từng bị bỏ rơi ko phải chỉ V-day mà còn cả Noel , 31/12 .....gọi điện và nhắn tin thì không bao giờ nghe máy hay trả lời ...... thế mà mình vẫn cứ yêu ng ta , đúng là điên không thể hiểu nổi
    ...........Nhưng nếu có 1 sự chọn lựa thì mình vẫn sẽ chọn anh , vì mình vẫn muốn thử sức với chính mình 1 lần nữa
  3. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong lòng anh thực sự đã ko còn em nữa, sao ko nói với em điều đó...Dù nó phũ phàng lắm lắm, nhưng sẽ dễ dàng cho em...
    Em chắc chắn sẽ ko níu kéo...
    Em giống như một người sắp chết đuối cứ cố bám vào đám bèo, dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì-nhưng trong hoàn cảnh đó liệu có người nào giám bỏ tay ra khỏi nó???
    Hãy nói một lần điều phũ phàng...
    Để e có thể đau một lần và...Text
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nói ra chi cho thêm đau khổ? Không nói cũng đau khổ lắm chứ!
  5. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    hình như em sinh năm 82 đúng ko? Nếu vậy thì không còn nhiều thời gian cho em nữa đâu. Đừng lăn tăn mà đau khổ cả đời. Hãy ra đi và tìm người nào phù hợp với mình nhất. Đừng cố trèo cao mà ngã hết đứng dậy lại nổi nữa đâu em nhé! Good luck!
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Em ấy 82 thì vẫn còn trẻ mà, có quá già đâu mà ông anh khuyên người ta như thế. Mình thì quan niệm con gái phải trên 30 mới gọi là già, lúc đó mới cần phải nhanh nhanh mà kiếm anh nào, chứ bây giờ em ấy mới có 24 thì cứ từ từ mà chọn đi đâu mà vội đời con dài mà
  7. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ông bạn toàn xui dại con nhà người ta. Đâu có phải bập vào một cái là yêu được đâu, phải có quá trình 2 năm là ít. Em gì cứ thế mà suy xét nhé!
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    không thể hiểu tại sao lại khuyên nguời ta cái câu trèo cao mà ngã đau... vớ vẩn.. trong tình yêu chân chính chẳng có đẳng cấp. có chăng giữa khách làng chơi và hàng họ thì có đẳng cấp đấy... vớ vẩn
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Jep, anh ấy không bận rộn tới mức đó đâu, chẳng qua tình cảm chưa đủ với bạn để mà dành mối quan tâm cho bạn nhất. Như thế chả phải gọi gì là yêu , mà chỉ là đang thích và tìm hiểu nhau mà thôi. Bạn cần nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với anh ấy, nếu thấy có thể thì cho thêm cả hai một cơ hội và cũng để hiểu nhau hơn. Còn nếu anh ấy xét thấy ko yêu bạn như anh ấy vẫn nói, thì ,jep, tạm dừng lại để xem xét bạn ạ. Còn như bằng không, phái nữ chúng ta bao giờ cũng yêu sâu sắc hơn đàn ông, và vì vậy ôm đồm cả tình cảm của đối phương, và chúng ta càng khổ tâm hơn thôi.
    Mình đang nghe bài này, bạn nghe cùng nhé!


  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nếu bận, thì chắc cũng không quá bận để gọi một cú đt hay đi ăn trưa cùng. Cho nên 1001% anh này không thích/ yêu bạn đủ.
    Một người bạn của mình, entrepreneur, vì muốn gặp mình vào buổi chiều, và cùng bọn mình đi chơi, đã off điện thoại để tập trung làm việc cho xong nốt. Trước đó, anh còn nhắn tin cho mình: "Anh bận họp nên off máy. Đúng giờ sẽ trình diện em ở chỗ hẹn". Đúng bong giờ đã định, mình đến, anh đã có mặt ở đấy rồi. Choáng hơn là anh bảo, anh chủ động tắt máy, chứ chẳng có họp hành gì. Lúc ấy mình cảm động ghê.
    Cũng người bạn ấy, bận bịu là thế, mà sáng thứ 2, 8g, trước khi đi làm, ghé hàng bông, lựa 1 giỏ hồng tặng mình. Mỗi khi gặp, anh bảo, hoa do chính tay anh lựa. Mình cười cười, vì mình cũng hay xạo rằng mình tự tay lựa hoa tặng khách trong khi chỉ nhờ nhân viên đặt qua điện thoại. Không ngờ, anh mở điện thoại ra, cho mình xem mấy cái ảnh anh chụp mấy bó bông. Tiếp tục choáng.
    Anh này mỗi khi mua quà tặng mình đều tự tay đi chọn, chứ không nhờ trợ lý. Một lần vô tình biết mình cần máy ảnh để đi chơi, anh hẹn sẽ đưa máy cho mình ở điểm tập kết. Thế rồi, anh bận đột xuất, và không đưa được cho mình. Anh áy náy không yên, và phóng ô tô vượt qua 120km chỉ để đưa máy ảnh cho mình, cùng bọn mình ăn tô cháo, rồi lại tất tả về trong đêm để kịp cuộc họp sáng mai.
    Nói vậy để bạn biết, người đàn ông khi yêu họ cũng hy sinh vì người yêu lắm. Còn ai chưa hy sinh là chưa yêu.

Chia sẻ trang này