1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A thực sự quá bận rộn, hay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi var82, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Cũng muốn khuyên bạn nên mạnh mẽ hơn , Tình yêu không phải bắt đầu từ câu nói "anh yêu em" hay là "em yêu anh" . Nó thể hiện được bằng những gì hàng ngày , thường thường thôi nhưng tình cảm , nhưng sâu sắc . Công việc ư ? Người nào chẳng phải làm đến lúc về hưu , nếu như "trong tim người con trai" có hình ảnh "ai" thì như bài viết trên Mưa , Bão , Lũ Lụt , Sóng Thần .... lò mò đến là cái chắc.
    Mở rộng tấm lòng ..... mọi thứ sẽ tốt hơn

    Good luck !!!
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn an ủi mình rất nhiều! Hoá ra ko ít ng gặp fải trường hợp như mình. Thật ra mình cũng trách anh ấy ít nhiều vì nếu chưa thực sự yêu mình, chỉ là cảm giác thích thôi thì đừng nhiều khi thể hiện như là đang cưa cẩm và thân mật với mình thế. Mình vốn ko fải là ng thích ăn dưa nên cũng đã để ý kỹ những hành động của ng ấy. Mình chỉ hay thắc mắc là tại sao nếu anh ấy có tình cảm với mình mà lại ít khi gặp mình! Rồi lại suy diễn ra tình huống, lý do bao che cho hành động của anh ấy, rồi lại tiếp túc yêu, tiếp tục nhớ! Mình cũng nhiều lần cho anh ấy biết là mình thích anh ấy, cũng có vài lần rất thân mật và tình cảm với nhau... Ùh, thôi coi như nó là kỷ niệm đẹp. Một mối tình chưa gọi là mối tình! Nhớ lại để cười 1 chút. Rồi thôi!
    Anh ấy đã nói với mình là muốn làm bạn. ÙH thì bạn! TÌnh cảm của anh chưa đủ lớn. Có lẽ chúng ta ko có duyên với nhau!
    Thời gian đầu mình tưởng rằng ko chịu được vì mình nhớ anh ấy rất nhiều. Nhưng rồi cũng chẳng khó khăn lắm. Mình vốn ko muốn fải đau khổ vì 1 ng. Khi cái jì ko fải thuộc về mình thì mình ko nuối tiếc.
    Cũng chưa lâu khi quyết định ko còn giữ lại tình yêu nhưng mình thấy mình thật bản lĩnh khi vẫn giữ liên lạc, vẫn để nick, vẫn chat! :) Chỉ là ngày hôm qua thôi!
    Tạm biệt một mối tình chưa phải là tình!
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    oh dear, ko ngờ thực tế có nhiều hoàn cảnh giống nhau đến thé, tớ cũng là một trong những nạn nhân bị yêu cái kiểu này, lúc đầu thì thật tuyệt vời, rồi sau thì cứ xa cách dần...... anh cũng đổ lỗi cho công việc quá bận, một thời gain còn duy trì gặp nhau đi chơi tối thứ 7, sau thì thứ 7 cũng ko nốt ..... rồi mỗi người mỗi việc, sau đợt đi công tác về nhận đc tin sét đánh anh có người khác hik hik hik rồi anh cũng im lặng ko giải thích gì, ko contact ..... cứ thế cuối cùng nhận dc mail anh nói muốn làm bạn..... khi ko còn yêu nữa thì đòi hỏi ng ta làm bạn, thật quá dễ dàng mà chẳng cần quan tâm xem người ta bị tổn thương như thế nào?
    Chia tay, thời gian đầu thật buồn vì đâu phải quên được những gì đã gắn bó với mình một sớm một chiều ........ nhưng rồi cũng nguôi ngoai dần......Có điều sao đàn ông lại thế nhỉ?
    @var82 : bạn tìm hiểu lại xem anh ý có thực sự có công việc như vậy ko hay đó chỉ là cái lí do mà thôi, ko phải nói gì nhưng mình linh cảm đó chỉ là cái cớ thôi.......... đừng quá mù quáng .......... có điều nếu yêu nhau thật lòng thì bạn có thể bỏ qua, còn nếu anh ấy ko còn muốn tiếp tục mà chưa nói thì bạn nói trước đi, để lâu ko tốt. Cái kiểu có người yêu mà cứ như ko ý bực mình lắm. Sáng suốt lên nhé
  4. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn khiến tôi nhớ lại chính mình 2 năm về trước. Cũng cái thời gian này, ex đối xử với tôi như anh người yêu của bạn đối xử với bạn bây giờ vậy. Bạn nghe tôi gọi là ex thì chắc cũng đoán được tôi đã làm gì rồi đó.
    Ex cưa tôi từ năm lớp 12. Đi du học rồi vẫn tiếp tục cưa. Tôi với ex thường xuyên email và chat với nhau. Ban đầu tôi chỉ coi là bạn. Sau đó rồi yêu lúc nào không hay. Từ khi biết mình yêu ex, tôi không thể cưỡng lại tình cảm của mình. Dù biết rằng nó quá xa xôi, ex đi du học không biết bao giờ mới trở về VN, nhưng tôi quyết tâm yêu ex và chờ ex. Ex cưa tôi cũng không hề dễ dàng gì. Hơn một năm sau khi ex rời VN, tôi mới nhận lời. Tôi đã yêu ex, thương ex hơn cả bản thân mình. Nhưng có một chuyện tôi mơ hồ nhận ra là từ khi tôi nhận lời yêu ex, ex ít viết email cho tôi hơn, chat với tôi thì lần nào gặp thì chat, không gặp cũng không thấy hỏi han hay cuống quýt lên như trước kia.
    Cuộc đời có nhiều biến cố kì lạ và không ai học được chữ ngờ. Vì một số lí do quá riêng tư mà tôi không tiện kể ra đây, ex quay trở về VN sau 2 năm sống bên xứ người, ex nói rằng ex đã đánh mất tất cả...ex suy sụp. Với tôi, chỉ cần tình yêu ex dành cho tôi đủ lớn, tôi sẽ mãi ở bên ex. Tôi thương ex vô cùng và quyết tâm sẽ cùng ex vượt qua khó khăn.
    Những ngày tháng đầu tiên ex về là những ngày tuyệt vời nhất. Tôi bay bổng, hạnh phúc sống trong tình yêu...Thế rồi cứ mỗi ngày, tôi lại thấy ex xa tôi hơn. Những lúc gặp nhau thì nồng nàn, nhưng cứ về đến nhà là hết: không gọi điện, không hỏi han. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với ex, muốn gặp ex, nhớ ex nhưng dường như với ex, chẳng có gì là quan trọng. Tôi đã khóc rất nhiều vì yêu, vì nhớ, vì tủi thân...Lúc đi chơi với ex, tôi nhắc khéo rằng "Em thấy anh dạo này không quan tâm tới em". Ex lấy lý do là hoàn cảnh hiện giờ của ex, rồi ex bận, rồi ex có nhiều việc khác, rồi ex không có xe để đưa tôi đi chơi...Tôi nói tôi không yêu cầu ex đưa tôi đi chơi, tôi thông cảm với hoàn cảnh của ex, nhưng tôi chỉ cần ex quan tâm tới tôi một chút thôi. Vì tình yêu cần cả hai người vun đắp... Ex lắng nghe...rồi lại để đấy...và tiếp tục lạnh nhạt với tôi...
    Nhưng tôi không phải là người chịu buông xuôi số phận. Tôi hẹn gặp ex và lần này kiên quyết hơn, thẳng thắn hơn, tôi nói với ex rằng " Nếu anh tiếp tục không quan tâm tới em, em không thể thông cảm được nữa". Ex lại lắng nghe...rồi lại để đấy...Mỗi lần tôi gọi điện cho ex hay tự động đến gặp ex, lại cảm thấy như ex đang tránh mặt mình, cứ như tôi làm phiền ex vậy, cứ như có một mình tôi yêu ex không bằng...
    Tôi quyết định kìm nén lòng mình, thử không gọi điện cho ex, không gặp ex, để xem sau bao lâu ex mới thấy nhớ mà gặp tôi. Một tháng trôi qua, bặt vô âm tín, đã đến lúc tôi không thể tiếp tục chịu đựng hay thông cảm thêm được nữa. Tôi chủ động gặp ex và nói lời chia tay. Sau đó, ex có níu kéo và muốn tôi quay trở lại, nhưng ex không biết một điều rằng lời chia tay tôi nói ra không phải trò đùa, không phải vì sự giận dỗi trẻ con. Tôi nhận ra rằng tình yêu ex dành cho tôi chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc để hết mình vì tôi. Tôi tự an ủi mình rằng "Có lẽ anh ta không dành cho mình".
    Tôi viết ra câu chuyện của mình bởi thấy đồng cảm với bạn và ghét cay ghét đắng cái thói "không biết trân trọng những gì mình có" của một số đàn ông. Khi mọi việc còn có thể cứu vãn và anh ấy còn ý thức sợ mất bạn thì hãy tiếp tục. Còn nếu anh ấy cứ hết lần này đến lần khác làm bạn buồn thì hãy dũng cảm mà rời xa thứ không thuộc về mình bạn ạ. Dù rằng có đau đớn. Tôi đã chủ động chia tay và tôi còn đau đớn hơn ex nhiều nhưng tôi không hề hối hận. Tôi đã yêu hết mình và chẳng thấy hối tiếc điều gì. 2 năm sau khi chia tay ex, tôi mới thấy lòng mình lặng sóng. Cuộc sống của tôi ngày càng tuyệt vời hơn, tôi có cơ hội gặp nhiều người đàn ông tốt và hết lòng vì mình. Như bạn nào đó đã nói tình yêu cần sự xây đắp ở cả 2 phía bạn à.
    Được honey_of_d sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 18/02/2006
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bạn của bạn tớ thì kô bận rộn vì công việc gì hết, mà là game và game , đúng là có 1 số đàn ông kô biết "trân trọng những gì mình có" , để đến lúc mất rồi thì lại nức nở : " tha thứ cho anh lần cuối " càng tha thứ thì càng chết , lời khuyên chân thành đấy
    " Chỉ có những người thật sự nhạy cảm mới có thể trở nên lạnh lùng và sắt đá bởi vì họ phải tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc, lớp vỏ đó cứng đến nỗi có thể làm chệch hướng đi của một viên đạn.. "
    - Goethe -
  6. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là cái cớ hết thôi. Công việc là thứ bung xung cần thì cứ đổ béng hết cho nó là xong. Chẳng có ông con trai nào bận đến mức độ Valentine ko dành ra nổi vài tiếng đi với người iu. Trừ những đôi yêu nhau quá lâu rồi còn lại thì các ông đều nhiệt tình cho những ngày lễ tết như vậy cả. Nếu cứ dửng dưng thì bạn cần xem lại. Và nếu yêu thực sự thì chả ông nào kêu ca là công việc anh bận lắm nhưng anh vẫn phải sắp xếp đến gặp em đâu, lúc gặp đc bạn là anh ta hạnh phúc lắm rồi ko có kể lể dài dòng đâu.
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    có thể tôi đã yêu quá nhanh và quá mạnh nên tôi cũng bị shock khá lâu . Thực sự là đã quay lại đc cuộc sống bình thường nhưng vẫn còn hối tiếc . Chính tôi đã nói lời chia tay vì không chịu nổi 1 loạt những việc anh đã làm : anh đã từng nói rằng "sẽ có lúc anh quên 1 số ngày đặc biệt như sinh nhật của em chẳng hạn (!) ,.....khi đó anh mong em có sự thông cảm cho anh " , "nếu phải chọn giữa em và sự nghiệp anh sẽ chọn sự nghiệp " ...trong suốt thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ reply ngay khi nhận tin nhắn của tôi , tôi gọi vào di động anh chưa bao giờ nghe máy .... Mặc dù tôi rất yêu anh , nếu anh nói khác đi chắc chắn tôi sẽ tự thay đổi mình và sẽ thông cảm , "nhịn nhục " hơn nữa , nhưng bản tính của tôi không cho phép tôi làm vậy . Tôi đã nói lời chia tay dù trái tim tôi buốt giá , tôi nuốt nước mắt vào lòng khi nói ra điều đó , và dù sau này tôi cảm thấy ân hận vì tự tay tôi đã giết chết tình yêu của tôi , tôi đã không còn đc ở bên anh như 1 người yêu nữa , nhưng .........có lẽ lí trí của tôi đã làm đúng !
    Điều đó không hề đơn giản nhưng tôi rất mong những ai đã và đang giống tôi hãy nghĩ kĩ trước khi làm ....................
    nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ vẫn chọn yêu anh để có 1 tình yêu ngây ngất !
  8. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu bạn như chính tớ vậy, những câu nói đó là tính cách của người ta chứ ko phải chỉ là những câu nói, bạn hiểu ý mình chứ, ở anh ta bạn ko là người quan trọng .
    " nếu anh nói khác đi chắc chắn tôi sẽ tự thay đổi mình và sẽ thông cảm " ..." nhưng bản tính của tôi không cho phép tôi làm vậy "
    Câu này cho thấy bạn đang mong ở anh ấy những tính cách khác đi nhưng ... làm sao mà thay đổi được những gì đã thuộc về bản chất ?!? Chính bạn cũng đã công nhận rồi đây này:
    ..." nhưng bản tính của tôi không cho phép tôi làm vậy "
    Thật ra chỉ có bạn yêu anh ta là chính. Mình biết có nói gì bây giờ thì cũng ko giúp gì được nhiều cả, Bạn đừng nghĩ mình đã lỡ lời hay đã lỡ đánh mất tình yêu của mình , chẳng qua tại vì bạn lúc này vẫn còn quá yêu nên mới nghĩ thế chứ sau này thì có thể bạn còn biết ơn anh nữa đấy, Như 1 người bạn, một người giúp mình thay đổi những tính cách ngang như con cua, giúp mình nhận ra những giá trị của cuộc sống tồn tại ngay quanh mình mà bấy lâu chính mình cũng lãng quên....
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    chính xác là hiện nay anh đã là 1 kỉ niệm đẹp của tôi . Tôi vẫn còn rất yêu anh , nhưng lí trí của tôi ko cho phép tôi quay lại để rồi hậu quả vẫn như vậy ! ng đau khổ vẫn là tôi thôi
    Có 1 ng bạn đã nói với tôi là anh k phải ng xấu , nhưng cách của anh yêu sẽ làm ng yêu đau khổ . Và phải biết hy sinh khi yêu những ng như thế , để rồi đến 1 lúc nào đó .....hoặc không bao giờ.........anh nhận ra và tự anh sẽ thay đổi 1 cách vô thức .
    Có lẽ cách giải quyết của tôi vào lúc này với Var82 là chưa hợp lí , bạn hãy thử tìm cách cứu vãn tình yêu của 2 bạn đi . sẽ có 2 trường hợp xảy ra :
    1 . Anh ấy hiểu ra giá trị của t/y , hiểu ra cần phải làm gì , và anh ấy thay đổi ( điều này xảy ra thì khao tớ nhé )
    2. Anh ấy giống bạn trai tôi thì bạn sẽ lại tiếp tục phải mệt mỏi liên miên .......để rồi lại chia tay .
    Nhưng dù sao hãy cứu vãn t/y đi nếu bạn thấy còn có thể làm đc ; để sau này không bao giờ bạn phải ân hận nữa . Bạn sẽ như tôi ,chỉ còn nhớ thôi , nhưng ko ân hận vì mình đã đánh mất cơ hội cho cả 2 /Chúc bạn may mắn và mạnh mẽ
  10. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ!!! Tình yêu mà lại cứ phải ép uổng bản thân mình như thế. Cái bác j nói đúng rồi, yêu hết mình đi để về sau nếu có j cũng không phải hối tiếc. Cơ mà shock j thì shock, trong hoàn cảnh này thì mất đi tình yêu cũng chính là lúc ta tìm lại được bản thân mình.
    Chả phải đàn ông con trai, bác cứ suy từ mình ra, bận chĩu chịt nhưng vẫn dành được thời gian cho kẻ đó, cho dù hậu quả bản thân phải gánh là khôn lường, ta cũng bất cần. Thế mà nhìn lại xem. Lâu dần cũng phải có sự so bì. Hơ hơ, tình yêu thế là đi rồi. Cái bọn... !!! Chúng nó cũng ác toàn diện, chán rồi thì...vứt đi luôn...có khi lại cứ tiêng tiếc (gọi là ích kỷ luôn) hoặc còn à ơi bản thân về cái sự nhân đạo nên ko tiện nói thẳng, để bác nào bị treo tạm như thế, thảm nhỉ!!!
    Tớ nói linh tinh nhiều quá. Chứ tốt nhất cho mọi trường hợp tương tự thế này (ý tớ là ko còn được gọi là tình yêu nữa ấy) là:
    Chấm dứt đi.

Chia sẻ trang này