1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A thực sự quá bận rộn, hay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi var82, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Là con trai thì việc chọn lựa giữa TY và sự nghiệp,họ thường chọn sự nghiệp là điều tất yếu. Nhưng con trai vẫn là con người, họ cũng có trái tim, cũng biết yêu và cần tình yêu, họ cũng hạnh phúc khi quan tâm đến ai đó, họ cũng có những nổi niềm riêng và mong muốn được chia sẽ. Nên mình ko thể chấp nhận với bất cứ lý do nào mà bạn trai của bạn đưa ra để biện hộ cho thực tế là anh ta ko yêu bạn như bạn nghĩ.
    Mình có 1 người bạn rất tốt, anh ta chính là kiểu người con trai bạn đang nói, rất yêu công việc và ko biết cách thể hiện tình cảm, quan tâm đến con gái. Nhưng những người con trai này thường khá thụ động trong tình cảm, họ hay dể bị ngây ngất và biết ơn trước những cô gái chủ động quan tâm anh ta và biết hy sinh vì anh ta. Tuy nhiên nếu cô gái chủ động quá và yêu anh ta 1 cách mù quáng ngay cả khi anh ta thờ ơ như vậy thì sớm muộn gì anh ta cũng chán. Để chiếm được trái tim của những người con trai kiểu này thì bạn gái ấy phải thật tinh tế, hiểu anh ta và biết thông cảm cho anh ta. Nếu anh ta yêu cô gái thật thì anh ta sẽ ko bao giờ thờ ơ, lạnh lùng với bạn, anh ta luôn quan tâm đến bạn, bạn luôn có mặt ở mọi nơi trong đầu anh ta, thậm chí bạn hiện hình luôn ngay trong CV. Bạn biết cách khiến anh ta hoà quyện được bạn và CV thì chắc chắn bạn cũng là 1 phần động lực giúp anh ta cố gắng hơn trong CV của mình. Bất cứ lúc nào anh ta đạt kết quả CV tốt, anh ta sẽ hạnh phúc thông báo cho bạn. Có thể anh ta never nhớ đến ngày SN,8/3, valentine....nhưng anh ta ko bao giờ quên reply tin nhắn cho bạn hay email của bạn nếu những thông tin bạn gữi cho anh liên quan đến những chuyện bạn đang buồn or đang vui. Nếu anh ta yêu bạn thì bất cứ lúc nào bạn gặp chuyện ko tốt, anh ta sẽ tìm cách để giúp bạn ngay. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ thích nói chuyện và tâm sự với bạn.
    Còn về người bạn tốt của mình ư? mình vẫn chưa hiểu được bạn ấy Tại sao lại cư xử với các bạn gái ấy như thế?
    Mình có biết dạo này bạn ấy chơi thân với 1 chị gái, chị ấy rất được nên mình cũng vui cho bạn. Dạo này khi CTY của bạn tổ chức đi chơi, bạn ấy thường rũ chị đi cùng. Mình cứ tưởng bạn đã yêu chị ấy nên vui mừng lắm. Nhưng sau đó mình mới hiểu là chưa phải mà bạn chỉ mới quý chị gái thôi. Vì nhiều lần chị gọi điện cho bạn, bạn ko nghe máy, bạn ko hay nhắn tin cho chị. Cứ mỗi tối thứ 7, CN, bạn chẳng đi chơi với chị, bạn chỉ ở nhà chơi điện tử...............Có 1 lần mình hỏi bạn về chuyện này thì bạn chỉ nói rằng " khi nào bạn có người yêu bạn sẽ nói cho, chứ bây giờ chưa có"
    Theo như mình hiểu thì người ta sống và luôn có 1 ai đó ngự trị trong trái tim của mình ( chỉ có điều người ta ko nói ra mà thôi).
    Cách thể hiện của các bạn trai như thế thì có thể thấy tình cảm của anh ta dành cho bạn là chưa yêu bao giờ và chắc chắn hiện trong tim anh ta vẫn còn có hình bóng thấp thoáng của ai đó mà anh ta chưa quên được.
    Hy vọng đôi lời của mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có thể nói chuyện thẳng thắn được. Mình nghĩ chỉ là tạm ngừng mọi thứ lại kể cả expection của mình để tự nhận định lại. Nhưng không nên để quá lâu, và kỳ vọng quá nhiều vào những gì người ta nói. Con trai đôi khi nói "I love you" quá dễ mà tình cảm không đến mức đó, với dạng đó có thể chưa biết yêu là gì nên không nên chỉ tin đó. I love you khác với I am fall in love with you lắm mà. hihi hình như bên US nói love=thích ở VN, còn be fall in love with = yêu ở mình hay sao ấy. . Và đừng lầm cảm giác thương hại hay thích là yêu. Đàn ông khi mà không yêu thì ko cố níu kéo cho dù mình luôn là chính mình.
    Yêu cũng có nhiều dạng nhưng thờ ơ quá thì cũng không có mà. Mình cũng từng nghe anh ấy nói kiểu như bạn ấy. Sau này tình cờ mình ngồi buồn buồn search anh ấy trên google thì mới biết giai đoạn ấy anh ấy bận thật, stress thật nhưng vẫn có những lúc free, relax hay tìm nguồn giải tỏa, cô đơn nhưng anh ấy đã ko call mình. Điều này chứng tỏ mình ko quan trọng , ko phải là người anh ấy muốn và cần.
    Còn 1 điều nữa, khi bạn đi làm, bạn không đang yêu ai đó, bạn sẽ thấy thời gian là vô cùng thiếu với mình, bao nhiêu điều chưa làm làm được và cần làm lắm mà mình ít có thời gian.
    Viết dài quá rồi, hihi. Chúc bạn có được hạnh phúc và chọn đúng Mr.Right của mình há!
  3. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng như ai đó nói, chỉ khi nào mất đi mới biết trân trọng.
    Có lẽ anh chàng đó chưa thất tình lần nào nên mới có cách cư xử ích kỉ với tình yêu như thế.
  4. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những câu màu đỏ của bạn.thanks
    For u
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về bông hồng U tặng nhe! Mình vote cho bạn 5* vì có cùng quan điểm giống mình. Chúc vui vẻ!
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đọc những bài ở đây toàn thấy các ban nữ trả lời===> chỉ trích những người đàn ông.
    Tôi đã từng là người giống như các bạn vừa nói, tôi hiểu được cảm giác của họ. Tôi đã từng tạm gọi là cưa một vài cô gái (lớn hơn 2 người) mà tôi tưởng rằng tôi yêu thực sự (tôi chẳng có dư sức lực để tán tính những người tôi không thích) nhưng khi mà đối phương có tình cảm lại với tôi thì tôi nhận ra tôi không thực sự yêu cô ý. Vậy tôi phải làm gì đây?? Tôi nói lời chia tay cô ý khi tôi chưa bao giờ ngỏ lời cô ý ư (đã cưa cẩm nhưng chưa bao giờ ngỏ lời:D)?? Cách tốt nhất tôi có thể làm là tránh mặt cô ý?? Tôi muốn cô ý mau chóng quên tôi và trở lại cuộc sống bình thường trước khoảng thời gian có sự hiện diện của tôi. Tôi không nghĩ tôi là người xấu, tôi cũng đã tự trách mình rất nhiều về việc đó, nhưng tôi không thể tiếp tục ở bên cô ấy mà không có tình yêu.
    Mong các bạn gái hãy hiểu cho người con trai khi đó, tôi chắc họ cũng rằn vặt lắm (tất nhiên không tính đến bọn sở khanh). Hãy coi đó chỉ là kỉ niệm và tha thứ cho họ, đừng trách họ.
  7. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm được sự đồng cảm trong bài viết của bạn chủ topic. Tớ cũng xin kể chuyện của tớ, dù rằng có thể nhiều người bạn của tớ cũng sẽ đọc topic này, sẽ thấy khó hiểu và trách móc tớ đủ điều, nhưng nói ra để chia sẻ và nhận được sự cảm thông thì đáng quý vô cùng đúng ko bạn ???
    Bạn trai tớ - tớ gọi là bạn trai vì thật sự tình cảm giữa 2 người chưa đạt đến mức được gọi là yêu nhau - là một người bận rộn, ko hẳn chỉ vì lí do công việc mà cả chuyện gia đình của anh ấy mấy tháng gần đây cũng vô cùng (tớ nhấn mạnh từ này) khó khăn và phức tạp. Tuy chưa fải là yêu nhưng tớ dành rất nhiều tình cảm cho anh ấy, cứ rảnh ra giây fút nào là nhớ tới anh ấy, nhiều khi ở chỗ làm cứ ngồi nghĩ lại những lúc 2 đứa ở bên nhau, mở những msg cũ và cười một mình. Tình cảm nhiều là thế nhưng bọn tớ ít gặp nhau và chắc có lẽ rằng những lần chat, text hay phone ko thể bằng những couples khác. Trước thì 1 tuần gặp nhau khoảng 2 lần, còn lần gặp gần đây nhất thì cũng đã gần nửa tháng rồi. Lý trí của tớ thì bảo rằng nên chia tay đi, và thật sự thì tớ đã nghĩ và định nói điều này ko biết bao nhiêu lần, nhưng hễ cứ gặp là lại ko thể mở lời, anh ấy cũng bảo tớ nên làm những j` tốt cho tớ nhất. Nhưng tình cảm của tớ thì ko muốn như thế, tớ muốn được ở bên anh ấy, là bạn gái của anh ấy, đi cùng với anh ấy mỗi khi tụ tập tán fét với cả hội bạn. Liệu rằng cứ xa cách thế này thì rồi sẽ tồn tại được bao lâu đây ??? Chuyện gia đình của anh ấy thì tớ biết, rất thương và thông cảm. Chuyện công việc và sự nghiệp thì cũng đã có lần anh ko hề giấu diếm những tham vọng với tớ, nó cụ thể dường như có thể chạm vào được. Tớ biết rằng đấy là những điều mà anh ấy trăn trở nhất và sẽ vắt kiệt sức mình vì nó. Nhiều lúc tớ cảm thấy sợ khi fải nhắc đến công việc và gia đình của anh để rồi nhận lại những cái lịch dày đặc, những mệt mỏi và những cái thở dài. Tớ cũng tự trách mình ko khéo léo, ko đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu anh ấy, để có thể thật sự là niềm an ủi, là niềm vui ko thể thiếu được của anh ấy. Đó là thất bại mà tớ luôn tự dằn vặt mình, tớ biết rằng bây h để sửa chữa là điều cực kì khó, gần như là ko thể. Cuộc sống là thế, có những cái ko làm tốt từ đầu, bị chệch hướng thì gần ko thể quay lại sửa chữa được. Dù sau này chuyện của bọn tớ có thế nào thì tớ vẫn rất biết ơn anh ấy về khoảng thời gian vừa rồi, vì đã tặng cho tớ những fút giây ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Chắc hẳn chẳng bao h tớ quên được cảm giác buổi sáng thức dậy đọc những msg được nhắn từ lúc nửa đêm, chẳng bao giờ quên được niềm hạnh phúc mỗi khi 2 đứa hôn tạm biệt nhau ở đầu ngõ, chẳng thể nào quên được cảm giác ấm áp khi nhìn anh ăn, cắm cúi và ngon lành như một đứa trẻ, là khi hai đứa ôm nhau và bên nhau dưới hàng trăm bông tuyết rơi trắng xoá trên tóc vào ngày đầu tiên của năm mới, là khi tớ vội vã và luống cuống đến mức ngớ ngẩn khi check cell thấy 8 missed calls của anh....Bây h gặp nhau ít như thế này, msg cũng thưa hơn, nhiều khi mong nhận được chút j` đó từ anh, cũng có thể chỉ đơn giản là anh ấy tỏ ra cố gắng với mối QH này 1 chút, dù rằng có thể rồi nó sẽ chẳng đi đến đâu. Tớ cũng cảm thấy ghen tị với những couples # nhiều lắm, nhưng đọc bài của var82 mới thấy mình may mắn hơn bạn nhiều, ít ra ngày Noel, 31/12, Valentine tớ đều có anh ấy ở bên cạnh. Hiện h tớ tự an ủi mình là nên bằng lòng với những j` tớ đang có, cứ cố chịu đựng đến khi nào ko thể chịu nổi nữa, cố gắng mở lòng và thông cảm cho anh ấy nhiều hơn. Tớ chỉ khuyên bạn rằng, nếu như bạn chưa thể dứt bỏ được anh bạn trai hiện h thì hãy "Take it easy" và luôn giữ tinh thần như vậy dù có chuyện j` xảy ra, và nếu như đến 1 ngày nào đó bạn trai của bạn ko muốn gặp bạn nữa thì cũng hãy cố gắng kiểm soát bản thân và sống nghị lực, vì bạn đã và đang chấp nhận mối quan hệ như vậy đấy thôi, đúng ko nào ???
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mình cũng chỉ vừa mới chấm dứt trạng thái tâm lí bất ổn, những câu hỏi băn khoăn về sự mất liên lạc của anh với mình gần 2 tuần qua thôi. Nói thật với bạn , trong gần 2 tháng trời ,từ nô en cho tới tết ta, mình sống trong tâm trạng không bình thường chút nào, stress ghê gớm, mất phương hướng trong học tập lẫn những quyết định tương lai. Khoảng thời gian đó thật vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Mình cũng giống như một vài bạn trong này, cứ tự đặt ra những câu hỏi rồi lại tự là người trả lời, chỉ bởi sự "mất tích" đến khó hiểu của anh. Không một tin nhắn, không một dòng thư, cũng chẳng một cuộc gọi nào cả. Nỗi lo lắng, trăn trở, thắc mắc về tình cảm của đối phương cứ ôm đồm hết trong bộ não mình. Mọi thứ đều vô cùng mong manh, mình rất sợ, đã có lúc rất sợ sẽ không bao giờ còn được gặp anh nữa....Chờ đợi ko được, mình đành phải gửi tin nhắn, gửi tin nhắn ko thấy trả lời, thì mình gọi điện, cố gắng làm mọi cách có thể chỉ để biết được chút tin tức về anh. Có thể ai đó sẽ nói rằng mình ngốc quá, mình khờ quá, mình chung thuỷ với một tình yêu ảo quá...nhưng bản thân mình thì có đủ niềm tin, đủ sức mạnh để yêu và được yêu anh. Mình không nghĩ, sự chân thành của mình sẽ khiến anh khó chịu, vì thực tế anh cũng có tình cảm với mình, cho dù cả hai đứa chỉ mới là bắt đầu.
    Khó khăn ban đầu đã qua, mình dường như đã hiểu hơn tình cảm của anh dành cho mình, hiểu hơn con người của anh. Còn bản thân anh thì nhận ra sự chân thành sâu sắc trong tình cảm của mình đối với anh . Và từ giờ, có thể tạm yên lòng, cho dù có xa cách ko liên lạc mấy hôm, nhưng mình biết, cả hai vẫn luôn nhớ tới nhau, luôn mong chờ và cố gắng cho ngày gặp mặt kia. Mình cũng không hỏi vì sao anh ko liên lạc với em trong thời gian qua, vì mình đã tha thứ, đã tha thứ rồi thì không cần phải nhắc lại chuyện quá khứ nữa, không cần phải xin lỗi nữa. Mặc dù tự bản thân anh thỉnh thoảng lại nhắc lại chuyện đó, lại cảm thấy rất có lỗi với mình...
    Oài ,mình dài dòng quá phải ko, thực tế là chỉ mong bạn hiểu rằng, có đôi khi mình cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống một chút, nếu mình chân thành mong muốn hạnh phúc cho cả hai. Sẽ chẳng mất gì nếu bạn nhún nhường trước bạn trai của mình ( tất nhiên anh ta phải xứng đáng), bạn sẽ hiểu hơn cá tính của anh ấy, cũng như chính con người linh hoạt trong bạn, một khám phá có chút thú vị đấy chứ. Chẳng phải ông bà mình vẫn dạy cách để giữ được hạnh phúc khá đơn giản song cũng ko dễ thực hiện chút nào : "Lạt mềm buộc chặt" đó mà...
    Mong bạn sớm có thể giải toả được trạng thái tâm lí hiện nay và có được kết quả tốt đẹp.
    Thân ái và quyết thắng!
  9. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Quả thật bạn này lại giống mình! Ở xa nhà chỉ sms, mail và gọi điện! 1 ngày mà ko nhận được thông tin gì là mình lắm! THời gian từ Noel đến Valentin mình như thằng điên, chẳng học hành gì! Suốt ngày online, hỏi hết bạn bè của người yêu mình xem cô ấy ở đâu, làm gì, với ai?
    Và cô ấy thì vẫn đi chơi với bạn bè và cả người yêu cũ nữa! Mình lông lên nhưng rồi lại ngoan ngoãn! Bởi vì càng ***g thì mình càng đau mà thôi!
    Hôm nay cũng vậy! Chính xác hơn là 3 ngày nay rồi: Cô ấy hẹn mình và bomb mình! Mình cũng biết là cô ấy lại đi với ng yêu cũ thoi! Phải làm gì khi tim mình lại nhói đau đây?!
  10. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn baby_... nói đúng lắm. bạn theo cảm nhận của mình là người rất tình cảm và rất biết suy nghĩ và phân tích một cách tỉnh táo và lý trí.
    Type con trai mà bận rộn với công việc, và thích công việc họ yêu kiểu khác. họ k co'' thời gian để lãng mạn kiểu ngây ngất tim con gái đâu. nhưnng nếu yêu thật thì lúc nào họ cũng luôn quan tâm và trong lòng chỉ hướng về người con gái đó thôi, cho dù họ ở đâu, và làm gì. cho dù họ không thể mang đến những bông hồng và món quà đáng yêu vào những dịp lễ tết, thế nhưng lại là người mà rất thực tế và sẽ ở bên bạn giúp bạn những khó khăn trong cuộc sống.
    Có thể bạn Var82 chưa thực sự hiểu bạn trai mình và cũng chưa hiểu hết được mình nữa (mạo muội nhé, đừng giận). Thời gian xa nhau thì cứ hãy tận dụng nó mà trải nghiệm và suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ này và để hiểu thêm về bạn trai mình. Nếu anh ấy là người xứng đáng được yêu và tình cảm của 2 người là chân thành và xác định 1 mối quan hệ lâu dài thì rồi anh ấy sẽ comeback someday. Bạn cứ sống cuộc sống của mình, con gái khi yêu thì quên hết xung quanh, đắm chìm trong mật ngọt của thế giới mà có khi là chính mình tạo ra. Bạn vẫn phải sống với những niềm vui và sở thích của mình nữa chứ, phải không nào, đừng trở thành một người khác mà đến khi bf chinh phục được rồi lại chẳng nhận ra cô gái đáng yêu lúc mới gặp nữa
    Các bạn gái ai chẳng thích yêu được người có công việc ổn định và làm việc giỏi, kiếm tiền giỏi phải không nào? Nhưng như thế nghĩa là khi bạn chấp nhận người ta, bạnphải đối mặt với những điều trên. bạn hãy nghĩ xem mình có thể tiếp tục và thông cảm được không? Liệu mình có thể vẫn là nơi mà anh ấy nhớ về sau tất cả những bận rộn kia không? Tình yêu còn là sự hy sinh nữa, để cả2 cùng đi chung một con đường thì phải vượt qua rất nhiều thứ mà nếu không đạt được tiếng nói chung thì khó lắm....

Chia sẻ trang này