1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A thực sự quá bận rộn, hay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi var82, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy cái cách mình bị đối xử trong này! Cười một mình! Trước tết đã quyết định là chấm dứt, ko còn gì, chỉ là bạn! Thế mà chẳng hiểu sao hơn tuần nay tự nhiên lại thấy nhớ cồn cào trỏ lại. Lại đang thử cố níu kéo, đang thử lại những gì trước kia đã thử! Lại hi vọng! Buồn quá. Rốt cuộc mình ko thể dứt khoát được! Phải làm sao đây? Quyết tâm thế rồi mà igiờ lại để buông trôi cảm xúc! Nhắn rằng: THấy nhớ anh nhiều lắm! Ko có 1 gì đáp lại! :) Buồn!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy những người đã vào guồng công việc rồi thì khó dứt ra lắm. Chưa chắc là họ đã ko yêu mình, nhưng vì áp lực của công việc nên họ ko thể quan tâm đến mình nhiều được.
    Cách đây mấy fút thôi, tớ gọi điện cho bạn tớ, tỏ ra rất quan tâm lo lắng xem đi đứng, làm ăn thế nào. Thế mà nhận được đúng mấy câu ngắn củn lủn " I am in Hongkong. Still unwell. I gotta work now dear. Catch u later! " Cụp máy luôn, chả để tớ hỏi han thêm câu gì. Mình thì lo lắng mà bạn mình cứ như ko ấy. Tự nhiên thấy buồn vì những khi bên nhau rất vui vẻ. Hay tại mình là đứa cả nghĩ, còn người ta công việc và chuyện riêng rành mạch. Kiểu như đã làm là làm hết sức mà đã chơi là chơi hết mình??
    Tớ chợt nhớ hồi nhỏ, có lần mẹ tớ 9h tối mới đi làm về. Vừa bước vào nhà đã gọi tớ ra bảo " Mẹ nhắc lại là khi mẹ làm việc đừng có gọi điện cho mẹ, mẹ rất căng thẳng ko thể nói chuyện với con được" Rồi lúc sau bà tớ than phiền này nọ, mẹ tớ lại gắt lên " Thôi mẹ đừng nói nữa. Công việc của con rất mệt mỏi, đau đầu, có khi con còn chết trước mẹ đấy"" Thế mà tớ phải công nhận mẹ tớ vẫn rất yêu tớ và hiếu thảo với bà ngoại Tớ hay tự an ủi "vào guống công việc thì vậy thôi". Take it easy các bạn ạ
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta yêu cô gái thật thì anh ta sẽ ko bao giờ thờ ơ, lạnh lùng với bạn, anh ta luôn quan tâm đến bạn, bạn luôn có mặt ở mọi nơi trong đầu anh ta, thậm chí bạn hiện hình luôn ngay trong CV.Tớ nghĩ bạn sử sự đúng dù có yêu đến mấy nhưng mình cũng là phái yếu mà và nếu trong trường hợp ấy tớ cũng sẽ làm thế .Mọi chuyện đã qua rồi phải ko , chúc bạn hạnh phúc
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến thì nó sẽ phải đến.. bạn kệ đừng để ý đến nó nữa.. quan tâm đến những điều khác xem.. cứ canh cánh trong lòng thế này .. dù rất khó nhưng hãy tìm ra lý do để khiến bạn thật bận rôn k nghĩ ngợi buồn bực nữa. Tớ đã ngồi xem phim và đi chơi cùng bạn bè đấy. Ah có nguời nói đọc truyện đọc sách cũng tốt.. đến thư viện lớn cũng hay nhỉ
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Viết cho F, my "workaholic" man
    Anh đã đọc thư em viết chưa? Em cứ tưởng tượng ra nụ cười của anh khi thư em sau hơn 13 tiếng bay từ Paris đi HK. Thế mà hôm nay nói chuyện, anh chẳng đả động gì đến. Thậm chí chẳng 1 lời cảm ơn... Sao anh tệ thế? Anh check ur mail box thường xuyên cơ mà ? Em lo lắng cho anh nhiều. Những ngày anh ở Pháp, dù cách xa hàng ngàn cây số em thấy chúng ta như những cô bé cậu bé hằng xóm. Vậy mà khi anh bảo em anh sẽ đi HK, em mới thật sự cảm thấy khoảng cách giữa 2 đứa mình. Ít ra ở Paris anh có bố mẹ, có un petit garcon (un chat), anh rành đường đi, con người, văn hoá , ngôn ngữ etc... Còn ở HK lại là 1 thế giới khác, hoàn toàn khác. Anh ạ, sao anh cứ đi nhiều thế?. Cách đây 1 tuần anh còn bên em, vậy mà sau đó lại ở Italy rồi bây giờ lại là HK. Tháng 3 anh sẽ còn ở đâu nữa?tháng 4?, tháng 5? tháng 6? Em ko biết mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến đâu. Em cũng chẳng thiết nghĩ nữa, cứ để cuộc sống trôi qua thôi. Em yêu và nhớ anh nhiều. Mỗi lần đưa bạn ra sân bay em lại nhớ về anh, sao em ghét cảm giác chia tay thế nhỉ ? Em ghét fải nói lời tạm biệt , em ghét lắm....
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều kiểu người và nhiều kiểu yêu khác nhau. Các bạn nghe bài When You Love Someone của Bryan Adams chưa ? Tình yêu rất dễ nhầm với những tình cảm na ná với nó, nhiều ông cũng ngộ nhận rằng mình yêu rồi nhưng thật ra đó mới là thích thôi, để mà nói là yêu thật sự thì ko bao giờ để các bạn gái phải mòn mỏi kiểu này đâu. Thường thì con trai khi mới thinh thích thôi đã kết luận ngay là yêu rồi :) đó là cái tật cố hữu rồi. Nói gì thì nói các bạn gái nên tỉnh táo 1 chút, để khi đã ngấm cái virus yêu đó vào thì sẽ yêu 1 cơ số những cái mình tự vẽ ra chứ thực sự nó ko có thật đâu.
    When You Love Someone
    When you love someone - you''ll do anything
    you''ll do all the crazy things that you can''t explain
    you''ll shoot the moon - put out the sun
    when you love someone
    you''ll deny the truth - believe a lie
    there''ll be times that you''ll believe you can really fly
    but your lonely nights - have just begun
    when you love someone
    when you love someone - you''ll feel it deep inside
    and nothin else can ever change your mind
    when you want someone - when you need someone
    when you love someone...
    when you love someone - you''ll sacrifice
    you''d give it everything you got and you won''t think twice
    you''d risk it all - no matter what may come
    when you love someone
    you''ll shoot the moon - put out the sun
    when you love someone
  7. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm của em thì chị nên kết thúc cái mối tình gần giống như "đơn phương" này càng sớm càng tốt, vẫn biết công việc là quan trọng, chị đã tôn trọng anh thì anh cũng phải tôn trọng chị chứ, dù dành nhiều thời gian cỡ nào cho công việc thì cũng phải quan tâm đến mình chút ít chứ, chứ cứ lạnh lùng thờ ơ kiểu đó thì ai mà chịu cho nổi. Cứ như là mình alone í, mà có khi alone lại vui hơn ấy chứ, vì đỡ phải suy nghĩ đỡ lo âu...
    Chứ cứ tiếp tục như chị thì e là mệt mỏi và mất tinh thấn lắm đấy, mà mình thì còn bao việc khác phải lo đâu phải chỉ mỗi "cái một nửa" "vô tình" kia....
    Em chỉ góp ý như thế, có thể chưa đúng và hợp lí lắm vì em là người ngoài cuộc nên không thể hiểu rõ chuyện của chị như chị mà. chúc chị sớm tìm được lối đi đúng dắn cho mình!

Chia sẻ trang này