1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A! triệu tập các cục

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi AI_vangcuc, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deathly_Smile_new

    Deathly_Smile_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    A! = A ị à ?
    ---------------------------------------------
    [​IMG]
  2. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Suýt đúng ... thiếu một tí .
    A = ăn
    A! = Ăn & !
    Thế lão DS có muốn gia nhập không thì vì quen biết tôi cho qua vòng 1 , chỉ phải thi vòng 2 và 3

    ----------------------------
    Ngoan, hiền, chung thuỷ nhất hội cún chỉ có thể là MMF !

  3. Deathly_Smile_new

    Deathly_Smile_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nó tầm thường như con người vậy à ? :D
    Thế lúc họp mặt, A tập thể, nhưng mà ! thì thế nào ? :))
    Với lại có ok thì tham gia chứ ko thích thành cục đâu nhé :D
    ---------------------------------------------
    [​IMG]
  4. Fetid_Angel

    Fetid_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Để em tiếp tục tường thuật nha.
    Sau khi qua 26 Láng Hạ tìm đồng hương ko thấy đâu, 3 cục còn lại quyết định về nhà cục thứ ( Hồ Anh nè) để nghỉ ngơi cũng như để hoàn thành các nhiệm vụ của A!. Sau khi ăn no và làm cái vụ kia ( chắc thế, tại vì thấy cái toi lét nhà em hôm sau bị tắc, quả này phải bê đí..t đến nhà các cục khác ! bù mất thôi), kết cục quyết định rủ đại cục làm vài game ( định chăn dắt đây ). Thế là thời gian cứ ào ạt trôi qua như chúng ta .... dật nước cầu tiêu, các cục quên mất điều hết sức quan trọng là đi đón nhân vật ! kinh nhất hội tức cục trưởng cục phân cục ( đấy tại thằng Măm măm Fẹt hết đấy cục trưỏng ạ ). Thế là các cục vội vàng đến điển tập kết, tuy trời tối nhưng Đại cục cũng phát hiện được cục trưởng THÂN YÊU đang ngồi với tư thế rất..... A! club ( ngồi xổm ấy mà). Do ngồi trờ quá lâu ( ko biết ngồi trờ hay là ngồi .... ấy nhỉ) nên cục trưởng ko thể đứng dậy được, thế là đại cục đành phải bợ đỡ bằng cách sai tên Măm măm fẹt trùi cho cục trưởng, ấy nhầm dựng cục trưởng dậy. Tuy hết sức bực mình nhưng khi được cục thứ tôi dỗ dành ( cho đi ăn ấy mà) cục trưởng mặt cũng dã dãn dãn ra ( chắc tại do bức súc ko có nguyên liệu để thực hiện nghĩa vụ ...! đây)....
    Thôi buồn ngủ roài.. mai tường thuật tiếp
    Cục thứ của A! Club
    Si tình mà nhát .... đến là khổ
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đưa topic này lên trang đầu đã rồi sẽ có dịp dùng đến, đằng nào thì cũng phải khuyếch trương A!
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Há há
    A! muôn năm, nhất thống 82, theo A! thì sống, chống A! thì.......ăn ****!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    heeeee tuổi gì.............heeeeeeeeeeeé vẫn sống đấy chứ nhỉ heeeeeeeê


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đây ... việc chính thức thông báo luôn .
    9h sáng Chủ nhật này toàn cục đi cổ vũ kết cục đá bóng tại sân số 2 trường Y . Và sau đó thì ........ ... chắc là giải tán thời nhờ .

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc hẹc củ chuối !


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ko phải củ chuối đâu, chuối nguyên cả buồng đấy. Chẹp, nói thế thôi, chứ chống làm sao được nhỉ. Một ngày ko A, ko ! thì làm sao mà chịu được. Thất lễ, thất lễ

Chia sẻ trang này