1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Tử - Cô bé bất hạnh!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Leo508, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    A Tử - Cô bé bất hạnh!!!

    Đọc Thiên long bát bộ của Kim Dung, tôi thương cho A Tử. Những hành động độc ác, tính khí điêu ngoa... dĩ nhiên điều đó không thể chối cãi. Song nếu xét cho thấu đáo, cũng không thể ghét, không thể hận cô được. Người ta thường nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" không hẳn vô lý. Bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn ẵm ngửa, A Tử có thể khác sao khi gần như cả đời cô bé phải đối mặt, phải sống trong 1 thế giới thối nát của Tinh Tú phái. Thối nát từ tên cầm đầu - lão tặc họ Đinh trở xuống. Một thế giới của thủ đọan, của cá lớn nuốt cá bé, của sự giả dối, lừa lọc, nịnh bợ... Hài hết sức khi Bao Bất Đồng nhận xét môn võ công thượng thặng của Tinh Tú phái là "Thiết bì công" mà bọn đệ tử vẫn gật đầu ầm ầm xác nhận. Thử hỏi như thế làm sao A Tử không thủ đọan, không điêu ngoa được. Như 1 cái cây non nẩy mầm trong đất độc, tự nhiên sẽ phải tìm cách thích ứng để tồn tại.

    Một cô bé như thế, nhưng lại hết mực chân thành và tha thiết trong tình yêu. Đọc Thiên long bát bộ, dường như tôi cảm nhận A Tử đã yêu Tiêu Phong ngay trong cái đem mưa gió ấy. Cái đêm mở đầu cho 1 chuỗi những bi kịch của Tiêu Phong. Dường như đấy là một chút ngạc nhiên khi chứng kiến Tiêu Phong quá nặng tình với A Châu. Những tình cảm mà chưa bao giờ A Tử được thấy trong thế giới của cô chứ đừng nói được đến chạm tay vào. Và rồi cô yêu Tiêu Phong lúc nào không biết. Tình yêu của 1 cô bé con với đủ trò trẻ nít cộng với tính khí tà quái càng làm cho A Tử thêm đặc biệt. Có ai ngờ đến khi cô bắn độc châm vào Tiêu Phong, để rồi lãnh Giáng long thập bát chưởng vào mình cũng vì 1 lý do ấy. Cô chỉ muốn Tiêu Phong không thể xua đuổi mình để rồi mình sẽ chăm sóc cho Tiêu Phong. Cô thản nhiên nhận cặp mắt của Du Thản Chi để rồi khi bị Tiêu Phong trách mắng lại òa khóc: "Tỷ phu! Nếu tỷ phu bị mù mắt thì tiểu muội cũng cam tâm đổi mắt cho tỷ phu mà!".

    Thế những tình yêu chân thành ấy lại chẳng bao giờ được hưởng hạnh phúc. Tiêu Phong, ngàn đời vẫn chỉ có A Châu, không ai có thể thay thế. Ông chỉ xem A Tử như đứa em nhỏ, chăm sóc cho cô vì A Châu chứ không phải vì 1 điều gì khác. Còn gì đau lòng hơn khi người mình yêu lúc nào cũng kề cận, chăm sóc mình từng ly từng tí nhưng lại chẳng hề có tình yêu. "Cái gì mà nhỏ tuổi với người lớn. Tiểu muội không còn nhỏ nữa đâu. Tỷ phu nhận lời tỷ nương chiếu cố cho tiểu muội...thì ra tỷ phu chỉ chiếu cố đến miếng cơm, manh áo, chứ có bao giờ tỷ phu chiếu cố cho điều gì khác đâu. Trước nay, tỷ phu vẫn chưa hiểu lòng tiếu muội đã nghĩ gì...".

    Ngày tiểu muội đui mắt, đã sớm biết tỷ phu chẳng ưa gì tiểu muội nên chẳng ở gần làm gì. Bây giờ sáng mắt rồi, tỷ phu cũng chẳng nghĩ gì đến tiểu muội. Tiểu muội kém chị A Châu ở những chỗ nào? Kém về nhan sắc hay thông minh? Chẳng qua là tỷ nương mất rồi nên tỷ phu lúc nào cũng nhớ. Tiểu muội hận là mình không bị tỷ phu đánh 1 chưởng chết quách đi cho rồi. Có thế may ra tỷ phu mới nghĩ đến tiểu muội như nghĩ đến chị A Châu". Có lẽ phải đọc đến đây, tôi mới cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cô bé này. Cô yêu Tiêu Phong bằng tất cả tình cảm, tất cả trái tim. Cô tát Tiêu Phong rồi lại hốt hỏang: "Tỷ phu! Tiểu muội sai rồi... Tỷ phu la tiểu muội, đánh tiểu muội đi!".

    A Tử biết Tiêu Phong không yêu cô, nhưng cô vẫn yêu ông và vẫn mong, vẫn hy vọng... một ngày nào đấy mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Một hy vọng mong manh... Nhưng thật chua xót khi ngày A Tử được ôm Tiêu Phong, được nói những lời yêu thương mà không bị ông đẩy ra là ngày cuối cùng, là trang cuối của Thiên long bát bộ. "Tỷ phu! Bọn người này đều là hạng hung tàn, tỷ phu đừng thèm nhìn đến họ. Chỉ có mình A Tử này mới thiệt hết lòng với tỷ phu thôi". Nàng nói xong, cúi xuống ôm thi thể Tiêu Phong lên.Người Tiêu Phong to lớn, A Tử chỉ ôm được 1 nửa, còn 2 chân ông vẫn chấm đất. A Tử lại nói: "Bây giờ tiểu muội biết tỷ phu ngoan lắm rồi. Tiểu muội ôm tỷ phu lên mà tỷ phu để yên không đẩy ra. Thế mới phải chứ...". Rồi như cô sợ, sợ Tiêu Phong sẽ trách cô không tốt với Du Thản Chi, không cho cô theo. A Tử tự móc mắt mình ra, rồi dịu dàng ôm lấy thi thể Tiêu Phong: "Tỷ phu ơi, chúng ta không còn nợ gì gã nữa. Ngày trước tiểu muội đã dùng độc châm để bắn tỷ phu. Từ nay tiểu muội vĩnh viễn ở cùng tỷ phu. Như vậy tiểu muội đã mãn nguyện lắm rồi..."...

    Thiên long bát bộ khép lại, người ta chỉ nhắc nhiều đến những bi kịch của Tiêu Phong, sự gian xảo, thâm độc của dòng họ Mộ Dung, cái may mắn của Hư Trúc, si tình của Đòan Dự - Du Thản Chi và ai cũng gán ghép cô bé A Tử là độc ác, là xấu xa... mà quên mất rằng gần gần 20 năm sống trên đời, cô chưa từng cảm nhận được tình cảm. Từ tình mẫu tử cho đến tình yêu thật sự! --> Trăm sự cũng tại cái lão Đòan ba lăng nhăng!!!! Mô phật!!!

    Leo...Don''t you know I love you so much

    Được leo508 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 28/03/2004
  2. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đọc TLBB , có ba người con gái tôi thích nhất . Thoạt đầu là Mộc Uyển Thanh . Rồi đoạn sau này là A Châu vì cái vẻ lanh lợi và ấm áp của cô ấy . Và còn cả A Tử nữa . Giống như bạn nói đấy , độc ác , tàn nhẫn nhưng trong sâu thẳm lại có những điều thật khát khao , cháy bỏng . Đó là người mà đến tận bây giờ tôi cũng vẫn còn nhớ , còn thấy xót xa , với rất nhiều rung cảm và ấm nồng . Nhiều lúc tình yêu của nàng thật khiến mình cảm động , say mê và náo nức . Có hơi giận một chút nhưng càng giận càng cảm động , càng thấy thật , thấy mến . Yêu lắm ấy chứ nhỉ .
      Hãy một lần đến với MTV FM . Forum đang rất mong sự giúp đỡ của các bạn .
    http://www.popcorn-vn.com/go/modules.php?op=modload&name=PostWrap&file=index&page=http://www.popcorn-vn.com/forum/index.php
    http://www.popcorn-vn.com
    Mong sao chương trình mình luôn có đủ anh Quick và chị Snow
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn Lai rai chén rượu giang hồ của ông Huỳnh Ngọc Chiến có trích một câu rất hay nhận xét về A Tử :"một cô bé 18 tuổi mà đã sống đến 2 thái cực đắm say và tàn nhẫn".
    Về A Tử,tôi chỉ có thể nói một câu thế này : mới gặp thì ghét,sau đó là khó chịu,nhưng khi cô ấy nhảy xuống vực sâu thì mới biết là mình thương cô ấy.Đơn giản thế thôi,cái tình cảm ấy nó không lộ ra mà lại ẩn sâu để rồi khi không còn giấu được nữa thì nó vỡ oà ra.
    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Cái chết của Atử là một khiếm khuyết của Kim lão gia trong quá trình đắp tượng đài Tiêu Phong.
  5. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thì Kim lão gia đã ban cho nàg cái tên A Tử ma` ( dịch sang văn nôm là A Tèo).
    nhưng tôi thấy cũng thường thôi, khổ nhất là cô nàng họ Lâm (về giống cái) và anh cu họ Lý (giống đực) trong Tiểu Lý Phi đao và Long Hổ Phong Vân, khổ vì ngu.
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cu họ Lý và nàng họ Lâm sao lại có trong cả Tiểu Lý Phi Đao và Long Hổ Fong Vân, nhầm nhọt sang trồng trọt hả?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    đầu tiên mình cũng thích MUT còn A Châu thì ko
    vì KD có đoạn miêu tả AC thì AC ko được xinh đẹp lắm(thế mà trong Tân TLBB lại đẹp mê hồn chứ lị)
    cuối cùng là ghiền A Tử(nhưng cũng hơi ghét ghét ko hiểu vì sao)
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử gãi đầu
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, cái này hơi lạc đề tý, hồi gì gì, lang thang tàng kinh các tìm bài viết về TLBB, phát hiện ra kieuphong (là chấp pháp box ta ) rất tự ti về nhan sắc của vợ - tức là nhân vật A Châu - cái gì mà không đẹp bằng mai lan cúc trúc ý nhỉ.
    Tớ thì tớ chả nhớ đoạn nào KD miêu tả AC không đẹp cả, ít miêu tả về ngoại hình nhưng đã miêu tả là chỉ có miêu tả đẹp tớ nhớ 1 lần ở Thính Hương Thủy Tạ, lúc bỏ hóa trang => miêu tả đẹp. Hay ở Tiểu Kinh Hồ, A Tử dòm thấy AC chạy ra nói với nàng "tỷ tỷ xinh đẹp quá" rùi AC bẩu AT sau này lớn lên cũng sẽ đẹp Đại loại là vậy, chỉ nhớ cụ Kim miêu tả có thế thôi? Xin hỏi bằng hữu + kieuphong chỗ nào KD bẩu AC không đẹp nhỉ
    Mượn tạm ít đất của A Tử nhá
  9. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có đoạn lúc Tiêu Viễn Sơn cứu KP khỏi Tụ Hiền Trang đã cho KP ăn tát và nói KP ngu ngốc vì xả thân cứu cô gái chẳng phải họ hàng thân thích cũng chẳng phải là quốc sắc thiên hương . Tất nhiên AC ko xấu nhưng cũng ko thật xinh.
    Được chulai sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 14/04/2004
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Dẫn chứng bị bác bỏ Lão TVS dòm em A Châu lúc đó (ở Tụ Hiền Trang) bẩu không phải quốc sắc thiên hương là chính xác nhưng lúc đó em ý cố ý cải trang xấu đi để không ai nhận ra là người nhà Mộ Dung (nhưng không kinh dị như trong phim), nên không thể khẳng định em ý không xinh được

Chia sẻ trang này