1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( ¯`?ã.º-:?Ư:-* Box Hà Đông *-:?Ư:-º.?ã´¯) ?ô?ô?ô-(¯°?Ôõ?Â(¯`3++5++7++CN´¯).õ?Â?Ô°¯)õ?Â?ô?ô ?ằ?ằõ?Â(

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 10/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của em còn to nhớn hơn niềm vui của bác nhiều! hôm nay nhà e đã có điện, quả này tao bật hết, nhà còn cái bóng nào bật hết, cho bù những ngày leo lắt bên ngọn nến! há há há há
  2. norikowa1

    norikowa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ở lại fang cầu vui vẻ nhé. Thỉnh thoảng chị về HN sẽ ra sân cùng mọi người.
    Giờ đang nhăm nhe kiếm chỗ tập luyện cầu lông trên này. Hôm nay đã tìm thấy cửa hàng dụng cụ thể thao cho cầu lông, mừng húm hi hi.
    Có ai lên tham quan hồ Ba Bể cứ ới chị nhé
  3. thangbom_vn

    thangbom_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa nhg chưa hết ngập, em lại còn bị cảm lạnh nữa, chắc xin nghỉ ngaỳ mai ko đi làm nhg cố nghe lơì NA ra sân fang câù cho ra mồ hôi
  4. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    há há người rừng, hay là cô gái miền sơn cước dù lên núi cũng xì pam về cho cả nhà! , mà đừng mua đồ trên ý, dễ đồ nhái lắm, chẳng ai ở hà nội lại lên trên ý mua bao h! ngược đời thế!
    Được mrcohu sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 03/11/2008
  5. satmoclonghd

    satmoclonghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không ở lại HP vài hôm nữa.
    T5 này A xuống đó mời chú vài SÉC.
  6. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa có những cơn mưa
    (Phỏng theo bài hát: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa của tác giả Trương Quý Hải-thành thật xin lỗi tác giả vì sự đường đột này... )
    Giọng nam Te Lô, Son trưởng.
    Hà nội mùa này phố cũng như sông
    Cái rét đầu đông,chân em thâm vì ngâm nước lạnh
    Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
    Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng...
    Hà nội mùa này người đi nơm cá
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình
    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
  7. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    bác không ping em một phát. Em cũng định nán lại vài hôm nhưng mà sếp gọi lên đi làm nên em phải mò lên HN rồi. Chưa biết chừng chiều này ra sân :D
  8. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Sóng trong lòng thành phố
    Trần Ngọc Hà
    Ừ lâu lắm mới thấy sông giữa phố
    Nhớ thương nhau nắc nỡm đợi thuyền
    Nhà bên ấy cách nhà này mấy ngõ
    Đêm không sang nghe sóng lao xao
    Bố rỗi việc vác lưới ra giữa phố
    Mấy mẻ giăng mẹ có cá nấu chua
    Bếp ngập nước kê thêm mấy bậc
    Cả nhà ăn cơm cùng con nước giữa dòng
    Có em bé vẫn hàng ngày đi học
    Giữa phố xưa nước cuốn không về
    Giọt nước mắt hòa trong trời đất
    Làm mưa thêm dai dẳng tái tê
    Phố ta đó, Thủ đô ta đó
    Mong nước rút đi như rốn lũ miền Trung
    Hà Nội mình sao mà thương đến thế
    Mấy bữa rồi không có rau xanh
    Muống tăng giá hai mươi ngàn một mớ
    Đi chợ lội sông, mẹ đứng tần ngần?
    Rồi cả nước sẽ ?ochung tay? vì Hà Nội
    Nhà mình ngập sâu chắc sẽ có mỳ tôm
    Mưa vẫn thế, phố ngàn năm vẫn thế
    Em và anh sẽ đám cưới thuyền hoa
    Lãng mạn lắm nhà tôi Hà Nội
    Sóng giữa thị thành lạ lắm em ơi?
  9. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa qua, mặc dù Hà Lội mưa rất toa, đường vào sân của box Hà Đông ngập rất sâu, cả đường Lương Thế Vinh và Phùng Khoang đều ngập ác liiệt. Thế nhưng, trên tinh thần thể thao, sống chung với lũ, các bạn đã đi đều. Đặc biệt có hôm mặc dù sân đã mất điện nhưng vẫn đi tìm sân khác để đánh. Đó quả thực là một sự nỗ lực, cố gắng và một niềm đam mê vô bờ bến.
    Thay mặt Sở Quy Hoạch Thành Phố Hà Lội, Sở Giao Thông Công Chánh Hà Lội, công ty Môi trường Đô Thị Hà Lội, công ty Cấp thoát nước thành phố Hà Lội, tôi, nhiệt liệt biểu dương tinh thần sống chung với mưa lũ của box Hà Đông, mong rằng mùa mưa lũ năm sau, hứa hẹn còn ác liệt hơn năm nay, các bạn cũng vẫn sẽ phát huy tinh thần tuyệt vời này....
    Trân trọng cảm ơn!
  10. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá chúc mừng tinh thần thể thao của anh em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này