1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( ¯`?ã.º-:?Ư:-* Box Hà Đông *-:?Ư:-º.?ã´¯) ?ô?ô?ô-(¯°?Ôõ?Â(¯`3++5++7++CN´¯).õ?Â?Ô°¯)õ?Â?ô?ô ?ằ?ằõ?Â(

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 10/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không chơi.... đi một tháng hôi mù lên rồi định thải mua cái mới à. Tớ cứ thích phá.... còn mới nguyện cơ, hàng dùng rồi không máu.
  2. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Có cần anh PR hộ không??? Lấy nửa tiền thôi, chú còn lãi chán ra òi, he he he...
    @ ALL: Giày còn mới, Nguyễn nó ngửi rồi, không có mùi gì đâu nhá!!!
  3. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em trong CLB từ hôm có nhà mới mình cũng chưa vào ném đá cái nào hôm nay vào ném cái.Không biết hòn đá này mình ném sẽ như thế nào.
    Bây giờ ngồi viết những dòng này tâm trạng mình cũng ko biết fải tả như thế nào nữa thật là buồn.
    Sau 1 thời gian đắn đo với nhiều lý do mình đã quyết định thì trong thời gian tới mình sẽ về quê CT . Đến thời điểm này mình cũng ko biết QĐ như vậy có chính xác hay ko nữa.
    Cũng thấm thoắt đã tham gia cùng ae được mấy tháng.Thế là sau 1 thời gian ko dài được sinh hoạt cùng ae nhưng cũng để lại cho mình bao nhiêu kỷ niệm và những điều mà ko bao giờ quên.Những ae từng người từng gương mặt, mỗi người 1 nghề 1 công việc 1 gia đình nhưng lại có niềm đam mê chung thế nên ae ta đã gặp nhau tại đây.Khi chúng ta đã vào CLB và dần hiểu nhau hơn gắn bó với nhau hơn thì Tc của chúng ta ko chỉ như những thành viên trong 1 CLB cầu Lông mà chúng ta như những ae trong 1 gia đình chúng ta quan tâm tới nhau gắn bó với nhau nhiều hơn.Tc với nhau cũng nhiều hơn.Do nhiều lý do nên ko tham gia đựơc cùng ae ko buớc cùng ae trong thời gian tới cũng rất là buồn khi fải ngồi gõ những dòng chữ này để tạm biệt mọi người.
    @All: Trong thời gian tham gia cùng ae mình có gì ko fải với toàn thể ae mong ae bỏ quá cho nhé
    Chúc cho CLB của mình ngày càng gắn bó và vững mạnh.Chúc toàn thể anh em và gia đình trong CLB luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe thành đạt hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong CS.Tuy ko tham gia trên sân cùng ae được nhưng mà sẽ vẫn theo dõi từng buớc đi của ae qua ngôi nhà này .
    Ps :Trên đây là đôi lời tâm sự cùng lời chào tạm biệt ae.Văn ko hay nói ko fải mong ae bỏ quá cho nhé
    Khi nào mọi người có dịp lên quê em nhiệt liệt mời ae vào nhà chơi.
    Được HungADSL2 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 15/09/2008
  4. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Weo anh Cay đâu rồi sang học tập văn hay chữ tốt chuẩn bị viết bài tạm biệt mọi người đi chứ
    Bác này ra đi sao giống anh Cay bên box em thế. Đúng vào lúc đang vui nhất nhỉ Hình như giao lưu với box HĐ đánh nhiều với bác nhất
    Chúc bác thành công với con đường mình đã chọn. Hẹn gặp lai
    Mà qê bác ở đâu nhỉ. Biết đâu có dịp đc ghé qua
  5. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    buồn quá bác ạ, em là người đầu tiên biết quyết định của bác hôm ở Văn quán. Em là thế hệ đàn em nên cũng k biết nói thế nào với bác cả, nhưng em nghĩ cuộc đời mỗi người có 1 quyết định riêng, kô ai đoán trước là đúng là sai ra sao nhưng em tin là người mạnh mẽ như bác sẽ thành công ở bất cứ đâu. Em vẫn nhớ ngày 49 bố em bác, bác Dương, bác Hà lặn lội hơn trăm cây số từ Hà Nội về đi phải cái xe kô điều hoà vất vả quá mà qua đó em thấy anh em mình k chỉ đơn thuần chỉ là anh em đánh chung 1 sân cầu lông mà còn như anh em 1 nhà, em thật sự rất cảm động. 1 ngày với e là lúc đánh cầu lông, cười đùa thoải mái, chẳg phải suy nghĩ gì nhiều , trong đó bác là 1 trong những thành phần "nhí nhố" nhất box hehe . H bác k tham gia đc cùng anh em nữa clb sẽ buồn lắm đấy. Thế nên bác về quê cũng phải thường xuyên xìpam cho a em biết thông tin nhé! Cuối cùng e chúc bác sẽ thành công trong suốt quãng thời gian tới! lời chúc ngắn gọn nhưng là những gì thật lòng nhất của em lúc này! hìhì
    @all: Tuy là bác Hùng đã có lời chia tay anh em trên diễn đàn nhưng theo em bác kô thể trốn đc 1 buổi chia tay trên bàn bia đâu nhé, mong cả nhà sẽ tổ chức 1 buổi chia tay bác HÙng thật vui vẻ và ý nghĩa ( em thèm bia lắm rồi )
  6. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Đây thực sự là mất mát lớn của club khi những ngày tới, club vắng bóng một ngưòi anh của các em!
    Từ ngày bác Hùng tham gia box Hà Đông, anh chị em đã có nhiều thời gian bên nhau để cùng nhau tâm sự, chia sẻ và chuyện trò. Trên hết, bác Hùng luôn đưa ra các phương án giúp club các vấn đề đối nội và đối ngoại rất hay!
    Bản thân BKSSDG đã được bác Hùng góp ý rất nhiều trong việc quản lý box Hà Đông, thế nên, box Hà Đông có được như ngày hôm nay, đó là nhờ nhiều vào các thành viên tích cực và nhiệt tình như bác Hùng.
    Có thể một lúc nào đó, ở quê nhà, bác chợt nhớ đến anh em và khi đó, mong bác đừng vào topic này mà sì păm nhé! Vì em không tin là bác ko bị treo nick đâu đấy! Bác bị treo nick là hết noi chuyện được với bọn em đấy bác ợ. Bác nên bảo trọng! (kể cả nick!)
    Thay mặt club, cho BKSSDG gửi đến bác Hùng lời cảm ơn chân thành nhất! Những đóng góp của bác trong club, các thành viên sẽ không bao giờ quên được.
    Bác về quê nhưng nhớ là luôn luôn rèn luyện sức khỏe đấy nhé!
    Khi nào có đk lên HN, bác cố gắng bố trí lên vào mấy ngày cuối tuần để cùng với anh em được chơi nhiều hơn, được nói nhiều hơn, và được tâm sự nhiều điều hơn bác nhé!
    Chúc bình yên!
    @ Nguyễn: anh méc chị Nguyệt nhé! chú quên chị Nguyệt là ko xong đâu đấy! he he he, bị trù úm là toi xác đấy!( bà này ghê lắm!)
  7. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, sáng ra nghe tin thật phũ phàng.... . Mai em sẽ làm một chuyến về Việt Nam, nhưng có khả năng là 6 giờ mới về đến nơi. Bác có đi đâu thì đi nhưng phải vật với em một trận đã, rồi box mình đi hò hét như hôm em chia tay mọi người đi Cam. Em cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng đợi lúc anh em ngà ngà say rồi em nói, hơ hơ... nói lúc tỉnh ghê bác lắm....
  8. satmoclonghd

    satmoclonghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ?​
    Vừa tối hôm qua tớ cắn rơm cắn cỏ để Bà xã cho đi chơi cầu lông với các AE vào 2 tối T7 và CN. Thế mà sáng nay lên BOX đã thấy 1 đc nói lời chia tay. Cuộc sống luôn là thế, có hội ngộ thì có chia ly. Nhưng Tớ tin là dù chỉ 1 ngày AE đã chơi với nhau, sống với nhau thì sẽ luôn bên nhau trong cuộc sống này.
    Chúc HÙNG có một công việc thật tốt, có nhiều thời gian lên SPAM trong BOX nhé.
    Hãy tin vào sự lựa chọn của chính mình.
  9. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm lòng của các anh em
    @nikitakova :thank bạn nhiều nhiều hôm giao lưu mang tấm thân già ra để các chú vặt lông thui nhưng mà VLC mà ko vấn đề gì
    Nhà Mình Ở Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
    ACE nào có dịp đi qua hay lên trên này mời mọi người vào chơi
    @satmoclong :Nghe tên bác nhiều thế mà trong thời gian qua chưa đuợc tiếp đón bác sec nào.thanks bác
    @chú Nguyễn cảm ơn chú.đâu fải anh ko liên lạc gì chỉ ko được gặp ae thường xuyên thôi chứ kiểu gì 1 2 tháng anh chẳng xuống để cho các chú vặt lông.
    @chú Hà:Chú nói thế anh ngại lém anh toàn vào ném đá lung tung bắng nhắng thôi chứ có gì đâu.
    Được HungADSL2 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 16/09/2008
  10. lhdhdi

    lhdhdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Oài ......nhà mới thật hoành tráng quá ta......
    Trước hết xin thành thật xin lỗi trước ACE box nhà vì lý do lỗi mạng nên mình không thể vào xây nhà mới cho box nhà đã để ACE p lang thang mất mấy ngày không có chỗ sinh hoạt. Mọi công việc xây nhà mới đã được chú Hà hoàn thành.
    Đây là bài SPAM đóng góp đầu tiên trong nhà mới, sáng nay vào được mạng mình có rất nhiều thông tin cả vui lẫn buồn muốn thông báo với ACE...Biết thông báo gì trước nhể:
    Trước hết thay mặt CLB chúc chú Hùng có nhiều thành công mới trên con đường mới đã lựa chọn. Chúc chú có sức khoẻ để thực hiện được những kế hoạch mới của mình. Chúc chú về nhà không quên tập luyện cầu lông để có dịp ACE toàn CLB lên đó làm chuyến giao hữu hoặc khi nào có dịp về HN chú vẫn là TV trong box nhà mà. Quả thực đây là sự mất mát lớn của CLB nhưng đây là sự lựu chọn cho tương lai, chú hãy vững tin để gặt hái đựoc nhiều thành công nhé. Quan trọng là đừng quên vào box nhà sinh hoạt nhé.
    Theo thông tin mới nhận được từ " Cơ quan ngôn luận của Cam - pu - chia " chú Tứ sẽ có chuyến về nghỉ phép 5 ngày sau 2 tháng xa ACE. Khoảng 6h chiều ngày T4 17/09/2008 chú Tứ sẽ có mặt tại HN. Buổi sinh hoạt ngày T5 chú Tứ sẽ có mặt ở sân để chiến đấu với ACE.
    Nhân sự kiện hội ngộ và chia tay của 2 thành viên, CLB sẽ tổ chức liên hoan nho nhỏ vào sau buổi sinh hoạt T5. Thay mặt CLB mời và để nghị tất cả các TV cố gắng sắp xếp công việc để tham gia với CLB nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này