1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( ¯`?ã.º-:?Ư:-* Box Hà Đông *-:?Ư:-º.?ã´¯) ?ô?ô?ô-(¯°?Ôõ?Â(¯`3++5++7++CN´¯).õ?Â?Ô°¯)õ?Â?ô?ô ?ằ?ằõ?Â(

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bkssdg, 10/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inun1987

    inun1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh kêu gọi anh Hà chị Nguyệt tổ chức đi...Eo ơi....Hum đó chả bít đi chơi đâu cả....Đang muốn đi...huhu.....Bùn quá....Cả nhà mình đi chơi đê....Để em còn được đú tí....hihi
  2. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa có kế hoạch gì cả, giờ lên kế hoạch thì lên trong khoảng trước sự kiện 1-2 ngày thôi, không nên quá lâu, rút kinh nghiệm vụ Ba Bể, lúc bàn tán thì rất xôn xao, lúc đi thì chỉ được vài mống...
  3. inun1987

    inun1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hihi.....Tại vụ Ba Bể noá xa....H thì chỉ trong nội thành HN...với lại giỏi lắm là đi đú tí là hết ah.....hihi.....Em háo hứng trước nhé.....
  4. lithongngheo

    lithongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà... Noel này cả nhà sang Cam chơi một chuyến đê... Đến cửa khẩu thì nội ruộng vượt biên... vui đáo để đấy.
  5. mozart123

    mozart123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mà đc lên Vĩnh Phúc có fải thích k ,ở nhà chán qúa các bác ạ
    chờ chiều nay để đc phang cầu thôi
  6. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới vào ttvn được! thật sự là e thấy rất chán nản và thất vọng về việc đi Ba Bể. trước đây gần 1 tháng e thấy mọi người bàn tán rất sôi nổi là sẽ đi thế nào? đi bằng gì?v.......v...........cá nhân em ko tham gia nhiều nhưng kô phải là em kô thích đi hay ntn. Mà e thấy quá sớm để bàn những chuyện đó. Nhưng vì mọi người bàn luận rất sôi nổi nên e rất tin tưởng là chuyến đi này chắc sẽ thực hiện đc. Việc đi hay kô đi của mỗi người tất nhiên là do bản thân quyết định, và còn phù hợp vào điều kiện tài chính, công việc, gia đình.v...v....tuy nhiên e thật sự thấy rất buồn vì có nhiều thành viên ngay từ khi đưa ra kế hoạch đã bàn luận rất sôi nổi như e đã nói nhưng đến bây h lại từ chối tham gia vì lý do này hay lý do khác, chắc chắn đó đều là những lý do khách quan đối với mỗi người. Nhưng điều làm e chán nhất là có sự thay đổi trong suy nghĩ hay nói cách khác là trong sự nhiệt tình của mỗi người đối với clb hay nói cách khác là đối với cả các thành viên khác. Cá nhân chị Hậu đã rất nhiệt tình khi tìm hiểu về lịch trình, tìm chỗ ở cho mọi người v...v.......anh Hà cũng vậy trong khi đó thì lại có nhiều người trước nói có sau nói kô, có 1 cái gì đó kô rõ ràng trong quyết định của mình, hay nói cách khác việc đi hay kô đi có vẻ như là 1 phương án dự phòng cho 1 vài phương án khác nếu kô thực hiện đc vào dịp nghỉ cuối năm nhưng lại rất thích bàn tán xem sẽ đi thế nào đi thế nào giống như là theo trào lưu cho vui chuyện vậy. Cá nhân e thật sự là điều kiện tài chính rất hạn hẹp, nói thẳng có thể là hạn hẹp nhất clb vì bản thân e chỉ là sinh viên và hoàn cảnh gia đình thì cũng kô khá giả gì so với mọi người cả, nhưng e đã cố gắng xoay xở đủ số tiền định là sang tuần sẽ nộp cho chị Nguyệt nên e rất hi vọng sẽ có 1 chuyến đi xa vui vẻ nhưng đọc đc tin là hoãn vô thời hạn e thấy rất thất vọng. Từ trước đến nay clb luôn cố gắng xây dựng 1 tập thể kô phải là chỉ đơn thuần chỉ để chơi cầu lông mà còn là như anh em trong cùng 1 gia đình, kô biết cảm nhận của e có đúng k nhưng gần đây clb chúng ta ngày càng quan trọng việc đánh giỏi ntn, ăn gì, chơi gì.....v....v......cá nhân e nghĩ k phải cứ suốt ngày đi ăn cái này uống cái nọ đã là vui là đoàn kết, mà là mọi người quan tâm đến nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn, vd như chị Hậu, 1 tuần chị H cố gắng về Hn, 1 phần là về thăm bố mẹ nhưng 1 phần là vì chị H rất mê đánh cầu, vì thể vào cuối tuần mọi người có thể để chị H đánh nhiều hơn mọi người 1 chút, chạy nhảy thoải mái hơn 1 chút thay vì đẩy chị H lên trên bao lưới, e k hiểu việc thắng hay thua 1 ván cầu có ý nghĩa ntn, đối với e quan trọng nhất là có thời gian chơi 1 môn thể thao nào đó cho khỏe người, thoải mái tinh thần chứ hoàn toàn k phải là giỏi hay kô giỏi, thắng hay thua,v...v.........

    Lâu rồi em mới có dịp ngồi viết những gì mình nghĩ, e biết nó hoàn toàn là những suy nghĩ chủ quan của e, có thể 1h, 1 ngày nữa khi nghĩ lại e có thể e*** bài viết này đi. Nhưng hiện tại thì đó hoàn toàn đúng là những cảm nghĩ thật nhất của e! e rất mong clb mình sẽ trở thành clb cầu lông vui vẻ nhất trên diễn đàn.
  7. mozart123

    mozart123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    2h15 roài,chờ dài cổ roài các bác ơi,chẳng thấy clông cầu lá đâu cả
  8. mozart123

    mozart123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hichic,e vừa check lại thông tin bên vietnambadminton
    hình như là tường thuật trực tiếp từ 15h -17h30
    cũng ngon,xem xong xách vợt ra sân lun vậy
  9. inun1987

    inun1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Oài....Bạn nguyễn nghe có vẻ bức xúc ghê nhờ.....hihi..... Hạ hoả tí bạn ui....Nhảy giống tớ nè...Là hết ah....hihi
  10. inun1987

    inun1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh ngọc anh sướng nhờ....Được ngồi chờ dài cổ....Ước gì mình được như anh ấy....hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này