1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A very deep place in our souls!

Chủ đề trong 'Du học' bởi hilittlesunshine, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tôi nghe cảm giác của các bạn khi du học trở về. Có không trong các bạn những trầm ngâm, day dứt, và trăn trở. Có không những nuối tiếc "giá như". Trăm ngàn "giá như". Các bạn giá như điều gì, mong ước điều gì. Mọi thứ đổi khác hay chính ta đổi khác, chính ta đang lạc lõng trước những gì thân thuộc và đầy yêu thương nhất. Ta ước rằng ta đã có thể làm được một điều gì đó nhưng nước mắt lại chảy trong giấc ngủ vì biết rằng ta chưa thể. Có hay không những yêu thương giữa những bộn bề? Là thế ư? Mẹ vất vả nhọc nhằn giữa trưa hè nắng gắt để làn da sạm đi, và những yêu thương dành cho con cũng chỉ âm thầm trong ánh mắt. Tại sao ta vô tư, tung tăng trong cuộc sống mới mà quên đi lời tự hứa gánh giúp mẹ những vất vả nhọc nhằn. Tự hào gì khi ta đã chẳng làm được gì cho mẹ ta?
    Bơ vơ giữa phố phường? Một cảm giác hình như người ta không còn sợ chết. Cuộc sống với bao việc phải làm nên người ta phải đi thật nhanh, lái xe thật nhanh và cũng chẳng cần quan tâm đến mọi người xung quanh, Những cua lạng lách bất chấp luật lệ, những gánh hàng ngang nhiên tràn lan trên phố. Bún người ta quá vội bán mà không kịp để ý đến miếng chả chưa kịp chín. Bãi xe khách Mỹ Đình tràn lan những anh lơ xe, những bác xe ôm giằng khách như những miếng thịt ngon ngoài chợ. Tấp nập quá, bộn bề quá, có cái gì như đang đâm sâu vào da thịt ta. Đau lắm, nó khiến ta lạc lõng, ánh mắt ta trùng trĩu, ta biết đi về đâu?
  2. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa đến lúc tôi phải (được) nghĩ tới chuyện đó, cảm nhận cảm giác đó. Hãy đợi đấy.
  3. phhn

    phhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hilittleshungshine, bạn là một người nội tâm và tôn trọng những giá trị cuộc sống. cám ơn bạn về những dòng tâm sự. mình không biết có phải bạn tâm sự câu chuyện của chính bạn hay đó là những dòng suy nghĩ mà bạn ngẫm về cuộc đời
    mình chưa , nhưng sẽ đi du học. Và có lẽ còn quá trẻ để có đươc những trải nghiệm cuộc sống thật sự ý nghĩa. nhưng đâu phải ai đi du học về rồi mới "trầm ngâm, day dứt, và trăn trở. Có không những nuối tiếc "giá như". Trăm ngàn "giá như".''"
    chỉ cuộc sống xung quanh ta đây mà sao đã trăm ngàn nuối tiếc. ta cũng đổi thay , sự vât xung quanh ta đổi thay , bạn bè đổi thay , sweetheart cũng đổi thay. không biết những đổi thay đó có đưa người gần ta hơn , hay những gì đổi thay sẽ không bao giờ quay trở lại.Ta ước rằng ta đã có thể làm được một điều gì đó nhưng nước mắt lại chảy trong giấc ngủ vì biết rằng ta chưa thể. ta ước rằng ta có thể làm điều gì đó, mà sao ngày lại ngày , ta vẫn mải mê bộn bề với những lo toan cuộc sống chật vật mà quên đi giâc mơ của mình. Đôi khi ta cảm thấy bất lực với anh em , bạn bè, cha mẹ , với chính bản thân ta. Rồi tự hành hạ mình với những toan tính , những ghen tuông , những gì chính bản thân ta căm ghét.
    giá như, trăm lần giá như, ngàn lần giá như, có bao giờ bạn tự hỏi với chính lòng mình , giá như mình được là một con người khác, sinh ra trong một gia đình khác, một số phận đẹp tươi khác?
    đêm , ta về , ta nằm , nghe đời quạnh hiu
    ở chốn nhân gian , có người đi về, về nơi cuối trời
    giọt nước mắt rơi, khóc người âm thầm, từ bỏ cuộc chơi
    ta về nơi đây, anh về một cõi mù khơi cuối chiều
    đi đâu mà vội , đi đâu , nắng vàng đã tắt
    đi đâu , sao vội . ra đi cuối trời
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Đôi lúc suy nghĩ nhiều làm mình không tận hưởng được những hạnh phúc mình đang có trong hiện tại.
    Tớ thì học xong, kiếm được việc làm. Thứ sáu này sẽ lãnh cái check đầu tiên . Công việc thì cũng không ổn định lắm, làm nhưng không biết đến lúc nào có bị lay off hay không. Nhưng có việc đã là mừng. Đã thấy mình may mắn rất nhiều. Có việc làm, có tiền tự trang trải. Có cuộc sống riêng, được làm những điều mình thích.
    Cuộc sống ở đâu cũng có cái hay cái dở. Nhiều khi đang lái xe bên này, mơ mơ màng màng rồi giật mình chăm chú lái xe hơn. Lỡ mà accident một cái là tiền bảo hiểm lên, rồi bị ticket. Tai nạn nhẹ thì không sao, nặng thì tiêu vì tớ chưa có bảo hiểm sức khỏe.
    Nhưng mà ngược lại có sự tự do. Tự do đi chơi khuya không bị bố mẹ cằn nhằn. Tự do mặc quần áo theo ý mình thích.
    Không biết đươc ngày mai sẽ ra sao, sướng hay khổ. Chỉ biết mỗi sáng thức dậy, nằm trong căn phòng riêng, ấm cúng, gọn gàng sạch sẽ. Có công việc để đi làm, có đồng ra đồng vô, là thấy hạnh phúc lắm rồi.
  5. phhn

    phhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hì, mình không phải là một người hay suy nghĩ phức tạp đâu, hôm nay mình nghe nhạc Trịnh nhiều quá nên đầu óc mơ mơ màng màng , chắc chưa hạ cánh được.
    live simple life , enjoy life, rite?

Chia sẻ trang này