1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A walk in the cloud

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nguyenhamy, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tên film: A Walk in the Cloud

    Có những chuyện tình đẹp ngỡ như ta đang đi trên mây.Chuyện của Paul Sutton (Keanu Reeves) và Victoria Aragón (Aitana Sanchéz-Gijón) là như thế. Anh là một người lính trẻ mới vừa giải ngũ, thất nghiệp phải đi bán chocolate dạo, tình cờ gặp cô trên một chuyến xe bus. Cô là một sinh viên người gốc quý tộc Tây Ban Nha, lỡ lầm với giáo sư của mình và đành phải ê chề quay về nhà chịu tội. Anh tự nguyện giúp cô bằng cách giả dạng làm cha của đứa bé trong bụng cô. Và cuộc tình hờ của họ đã nở hoa giữa mùa thu hoạch nho làm rượu của trang trại nhà cô.
    Ai sẽ là người theo em qua những chặng đường gai góc nhất? Ai sẽ là người ở cạnh em luôn mãi? Thật mỉa mai, người đó có thể chỉ là một người lạ mặt gặp đâu đó trong cuộc đời của em. Tình người đã biến thành tình yêu tự lúc nào khi người ấy ở bên cạnh em, trong gia đình của em, cùng chia sẻ với em những cảm xúc, những nỗi sợ hãi, những sự nghi hoặc.
    Phim có bối cảnh rất lãng mạn là một trang trại trồng nho của những người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Trang trại ấy tên là Mây, có phải vì sáng sớm mây sẽ quyến luyến từng gốc cây ngọn cỏ, từng dàn nho trĩu hạt, hay vì chỉ ở trang trại đó, chàng thanh niên mồ côi bán chocolate dạo mới tìm được một mái ấm gia đình hạnh phúc lâng lâng như đi trên mây? Trang trại ấy có người ông của cô gái, người đã cho chàng thanh niên cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, được yêu thương trìu mến, được có một gia đình. Trang trại đó cũng có một người con gái, sau những đam mê bồng bột, chợt nhận ra sự ngọt ngào của một tình yêu chia sẻ và đầy trách nhiệm. Đó là trang trại của tình yêu, tình yêu ngọt ngào mà cũng lãng đãng đằm thắm như một cuộc dạo chơi trên mây.


    Tôi muốn xem film này mà không biết tìm mua ở đâu hay dow ở địa chỉ nào?

    (Xin phép tác giả xửa lại chủ đề, đỡ phải xoá)

    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/02/2006
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có ở HN không ? Tớ để lại cho , DVD Tàu 10k
    Bác Sean đâu nhỉ? Đổi topic này thành chỗ trao đổi DVD cũ nhỉ ?
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ok,địa chỉ chính xác cụ thể đi tớ qua luôn
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Phim này có hay không mọi người nhỉ? Hôm trước tết tớ ra khuân một đống đĩa về, thấy cái mẹt anh Keanu Reeves đẹp giai cũng định vác về nhưng cái ví tớ thủng, tiền rơi đâu mất tiêu, xui thế . Ai xem rồi cho ý kiến cái, để còn cân nhắc xem có nên đầu tư tiếp không
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Ra chỗ hẹn nhau quen thuộc của MFC nhé, quán cafe (ko phải là rạp) 17 Lý Nam Đế , 5h chiều mai, thứ 6. Có ok thì cần phơm phát nhé .
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 02/02/2006
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo ý kiến cá nhân thì ít phim nào có mẹt keanu mà nhảm nhỉ ( đặc biệt em thì thấy phim nào có mẹt keanu cũng rất bản sắc , hehe )... kô biết ai viết review về phim này chưa nhưng em tóm tắt đại loại phim lày : 1 anh chàng xuất ngũ về nhà kiếm việc nhưng ngoài việc bán socola anh ý kô thích làm việc gì khác, 1 lần đi xa gặp phải 1 cô gái đang bụng mang dạ chửa và... đoạn này em hơi quên quên là kô hiểu sao anh này lại đóng là bạn trai của cô gái... sau đó thì nói chung càng xem càng ổn... recommend nên xem
    em tóm tắt có vẻ khô khan nhưng kô phải tại phim mà do văn chương của em chỉ có hạn thôi ạ, đừng ai thắc mắc nhé
  7. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phim này á? Nhạt thếch, y hệt như mấy cái phim VN đó mà.
    Do xem từ lâu nên tôi k nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là vì muốn giúp đỡ cô kia mà anh này nhận làm chồng cô ý để đối phó với gia đình ý, gia đình cô này hình như là làm rượu hay sao ý, k nhớ lắm vì thấy có liên quan đến quả gì như là quả nho. Tuy nhiên, dù hai người nảy sinh tình cảm với nhau nhưng anh kia vẫn phải quay về vì đã có vợ, còn chị kia phải thú nhận cùng gia đình. Anh này về thì bắt gặp vợ mình ngoại tình, thế là quay lại với em kia. Chả khác gì phim Việt Nam, mình ngu ngu thế nào thấy cái mặt anh K.R mà rước cái DVD về
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    (vì hơi giống với 1 chuyện em mới gặp nên em mới khoái xem chớ không biết người khác xem thì có thấy hay lắm không)
    Tên film: A Walk in the Cloud
    Có những chuyện tình đẹp ngỡ như ta đang đi trên mây.Chuyện của Paul Sutton (Keanu Reeves) và Victoria Aragón (Aitana Sanchéz-Gijón) là như thế. Anh là một người lính trẻ mới vừa giải ngũ, thất nghiệp phải đi bán chocolate dạo, tình cờ gặp cô trên một chuyến xe bus. Cô là một sinh viên người gốc quý tộc Tây Ban Nha, lỡ lầm với giáo sư của mình và đành phải ê chề quay về nhà chịu tội. Anh tự nguyện giúp cô bằng cách giả dạng làm cha của đứa bé trong bụng cô. Và cuộc tình hờ của họ đã nở hoa giữa mùa thu hoạch nho làm rượu của trang trại nhà cô.
    Ai sẽ là người theo em qua những chặng đường gai góc nhất? Ai sẽ là người ở cạnh em luôn mãi? Thật mỉa mai, người đó có thể chỉ là một người lạ mặt gặp đâu đó trong cuộc đời của em. Tình người đã biến thành tình yêu tự lúc nào khi người ấy ở bên cạnh em, trong gia đình của em, cùng chia sẻ với em những cảm xúc, những nỗi sợ hãi, những sự nghi hoặc.
    Phim có bối cảnh rất lãng mạn là một trang trại trồng nho của những người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Trang trại ấy tên là Mây, có phải vì sáng sớm mây sẽ quyến luyến từng gốc cây ngọn cỏ, từng dàn nho trĩu hạt, hay vì chỉ ở trang trại đó, chàng thanh niên mồ côi bán chocolate dạo mới tìm được một mái ấm gia đình hạnh phúc lâng lâng như đi trên mây? Trang trại ấy có người ông của cô gái, người đã cho chàng thanh niên cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, được yêu thương trìu mến, được có một gia đình. Trang trại đó cũng có một người con gái, sau những đam mê bồng bột, chợt nhận ra sự ngọt ngào của một tình yêu chia sẻ và đầy trách nhiệm. Đó là trang trại của tình yêu, tình yêu ngọt ngào mà cũng lãng đãng đằm thắm như một cuộc dạo chơi trên mây.



  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ôi đừng ghép chủ đề. Đã có đến 8 replies rồi thì để nó thành một chủ đề độc lập đi mods ơi
    Tớ thì thích phim này lắm, fan của những phim tình củm nhẹ nhàng mà chỉ chúa ghét phim truyền hình Hàn Quốc buôn nước mắt nước mũi thôi Đầu năm bài vở còn ít hay kiếm ít ảnh làm quả review cầu kì một tẹo lấy lộc cái nhể
  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    A WALK IN THE CLOUDS
    [​IMG]
    Nếu như bạn là một movie fan, và bạn chỉ quen nhìn Keanu Reeves với những pha hành động của Matrix, của Speed... thì có thể A walk in the clouds có thể khiến bạn thất vọng hoàn toàn với hình tượng Keanu của mình. Nhưng nếu như phim tình cảm nhe. nha`ng không phải là một món ăn đáng chán với bạn, thì A walk in the clouds lại là một bộ phim rất đáng xem, đem lại nhiều cảm xúc nhẹ nhàng, bay bổng, yêu đời, những cảm giác rất tuyệt vời cho đến tận sau khi bản nhạc phần cre***s đã hết
    Cốt truyện của phim không phải là quá mới lạ, nếu không muốn nói là đã bắt gặp đôi lần trong phim truyền hình Việt Nam, không hoàn toàn giống nhưng cũng na ná thế . Nhưng cách thể hiện rất tình cảm, diễn xuất tự nhiên, cùng với những cảnh quay đẹp thiên thần khiến cho tớ sẵn sàng ngồi lì tại chỗ xem phim này không chỉ một lần
    Phim mở đầu bằng cảnh anh bộ đội Paul Sutton tay xách tay bị từ chiến trường trở về. Bước vào ngôi nhà thân yêu với người vợ xinh đẹp, nhưng dường như sự trở về vốn rất may mắn của một người lính lại không khiến cô vợ mặn mà lắm. Bằng chứng là cô bắt chồng ngay ngày hôm sau phải xách vali đi bán sô cô la. Rõ ràng là Paul chẳng thích thú gì công việc này, nhưng chắc là chiều vợ quá nên anh không có cãi, mà cũng không kịp cãi câu nào hết Hôn tạm biệt lên trán người vợ vẫn ngủ say như chết, Paul lại tay bị tay sô cô la lọ mọ lên xe buýt, chuẩn bị "hành nghề " . Sự đời trớ trêu, đã nghèo lại gặp cái eo, Paul đụng độ ngay nàng Victoria xinh đẹp, mỗi tội đang ốm nghén, lỡ miệng cười ra thực phẩm ngay trên áo của Paul. Paul hiền như đất, chẳng nỡ mắng nàng một câu nào, mặc dù hành khách xung quanh nhìn Paul đầy thù hận vì quả áo đầy mùi suy nghĩ của chàng
    Xịch một phát xe đỗ, Paul lịch kịch xuống xe. Nhưng gì thế kia, nàng Vic xinh đẹp đang ngồi phịch xuống bên đường, nước mắt ngắn nước mắt dài. Paul nhà ta vốn tử tế, lại gần hỏi nguồn cơn. Sự thể là nàng trót mang bầu với ông giáo sư, mà papa của nàng thì hầm hố gia trưởng chả kém gì các bác ở nông thôn nhà mình Giờ lỡ rồi không biết làm sao ta Paul liền nổi máu Lục Vân Tiên, nhận giả vờ làm chồng Vic, làm quả ra mắt hoành tráng rồi lại biến đi bán socola.
    [​IMG]
    Vic đưa Paul đến trang trại Las Nubes - có nghĩa là Những đám mây, nhà của cô. Đây là một trang trại trồng nho của một gia đình thế gia vọng tộc nhất nhì trong vùng. Đúng như tên của nó, nhìn từ trên đồi xuống trông trang trại đẹp rực rỡ huy hoàng, hệt như những đám mây phản chiếu ánh mặt trời Với tớ, đây là cảnh đẹp nhất phim Tiếc là không tìm được ảnh của nó. Rồi mọi việc diễn ra đúng kịch bản. Giới thiệu, chào hỏi... Bố của Vic, vốn rất tự hào về dòng dõi lừng lẫy của mình, đã chẳng thích lắm chuyện con gái chưa cưới đã có bầu, lại cộng thêm chàng rể mồ côi, không môn đăng hộ đối lắm. Tất nhiên là ông bố khó chiều này cũng bị thuyết phục, thuyết phục thế nào thì các bạn xem phim nhé Nhưng ngược lại với vẻ quàu quạu của ông bố, tất cả mọi người trong nhà Vic lại rất niềm nở với thành viên mới. Quý Paul nhất chắc là ông nội Vic. Ông vốn rất khoái socola, còn Paul cứ thấy ông nhón ngón tay mắt hấp háy là lại mở hộp kẹo ra mời, ngoan thế không biết Hộp socola này cũng rất hay. Nó có nhiều viên, mỗi viên lại ***g trong một chiếc nhẫn, dễ thương phết Hộp kẹo này, trước khi đến Las Nubes, đã khuyết mất một viên thì phải, lúc Paul mời kẹo Vic để dỗ cô nàng khóc nhè Rồi theo tốc độ "xử lí" của ông nội, hộp kẹo cứ vơi dần, vơi dần, cho đến viên cuối cùng thì ông đã nói ra niềm mơ ước sâu kín của Paul, và sau này đã thành định mệnh của anh:
    " Con trai, con không còn mồ côi nữa. Đây là nhà của con "
    [​IMG]
    Hic phim thì còn nhiều cái hay, mỗi tội văn mình thì dở. Thôi bọn ấy chịu khó xem phim đỡ vậy , tớ ... ngại gõ tiếp quá
    Được bong cuc trang sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 03/02/2006

Chia sẻ trang này