1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A1CVA - 9699 Where are uuuuuuuuuu?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Sprocean, 26/06/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shrek

    Shrek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    purpose is to be on top only

    Shrek Ogre
  2. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    các' bác ơi ngày mai em đi Lạng Sơn có cái gi hay sẽ post lên đây.
  3. Sprocean

    Sprocean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    May di Lang Son lam gi the ha minh?

    SPROCEAN

  4. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đi Lạng Sơn buôn chuyến nhân dịp cuối năm kiếm ít tiền
  5. Sprocean

    Sprocean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Buon gio nay thi ve ban cho ma a`?
    Sap Tet den noi roi, buon ban gi duoc nua....

    SPROCEAN

  6. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mai lop minh da giai cuu hoc sinh cac truong cap 3 roi ma hom nay van chua tap trung du, van chua dau vao dau ca. Ba con o xa hay thuong xuyen len theo doi thong tin TTX con vit gui nha, vi la chua gap mat duoc dong chi Hu*ng, nguoi nam kha ro ve giai nay nen chua co duoc thong tin cu the. Chi biet giai nay co 8 doi bong tham gia chia lam 2 bang, hinh nhu la 6 doi cua Kim Lien 1 doi cua Thang Long va doi lop ta. Doi Thang long lop ta da gap roi, con may doi kia van chua thu thap duoc thong tin ...

    Lãng_tử_81
  7. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !!!!
    Tui hong biết các bạn là ai hết, cũng hong quen ai trong này. Tại tui học bài mệt wá, trời cũng khuya nên dzô dzây..... quậy chơi đó.
    CÓ ĐƯỢC HÔNG ??????
    HẾ HẾ HẾ
    Lãng_nhách_81
    Gengar
  8. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm trước rỗi việc không có gì làm mình mới đi Lạng Sơn về. Công nhận một điều rằng đường nhà mình tốt thật đấy, di xe cứ 120-140 vù vù, và cũng phải công nhận rằng trình lái xe của các bác nhà ta cự phách thật, đường không có giải phân cách má các bác cứ vượt ầm ầm, chứ vào tay em thi teo rồi.
    Cái thứ hai la phong cảnh rừng núi Lạng Sơn đẹp vật, tuy đường sá vòng vèo nhưng mà đẹp. Em đi qua ải Chi Lăng thấy có con mắt trên ngọn núi Măt Quỉ hay phết.
    Ở Lạng Sơn con gái da trắng cực. Các bà bán hàng niềm nở hơn hẳn Hà Nội làm người mua rất hài lòng.
    Rượu Mẫu Sơn ở trên Lạng Sơn cũng khá, gà quay, chim quay, và lợn quay tạm được.
    Em định phi lên cửa khẩu để chụp ảnh cây số không nhưng mà không được vào, hic hic phải làm thủ tục xin xỏ khá phưc tạp.
    Em cung chẳng đươc đi xem Tô Thị với Tam Thanh Nhị Thanh vì vội qua' cả đi cả về tất cả có 8 tieng', gần 5 tiếng ngồi trên xe rồi. Nhưng mà trên đường nhìn tai nạn ô tô ghe vật, hic hic méo mó biến dạng.
    Tạm vài dòng nhỉ
  9. liebevoll

    liebevoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, cuộc sống khó khăn quá làm con người nhiều khi quên đi mình là ai, mình như thế nào và mình phải sống ra sao cho phải với người khác và với bản thân.
    Một kẻ xa xứ ngước mắt trông lên cũng thấy mặt trời, mà sao mặt trời ở đây không giống như ở nơi xa kia. Một buổi tối kia ngắm lên nhìn trăng, chắc ông trăng cũng giận mình đã nhìn ông với cặp mắt xa lạ và ghê sợ. Trăng ở đây cũng khác ở nhà mình. Biết làm sao khi người ta phải ở bên những con người khác biệt, phải sống trong lòng một xã hội không có gì thuộc về mình???Người ta sẽ nói gì với nhau mỗi khi buồn vui? Cũng không giống như nơi xa kia của mình!!!
    1 trong 8 điều khổ trong đạo Phật là phải sống tha hương, một điều khác là phải sống với người mình không thích. Có lẽ chỉ có ai đã trải qua mới hiểu được điều này chăng? Tôi không nói mình đã thực sự hiểu nhưng có điều tôi đã hiểu hay đúng hơn đã ngộ ra nhiều điều mà có lẽ chính Phật cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Cũng chẳng biết người sinh ra là để được hưởng phước hay để chịu khổ. Người ta nói có nhân quả, có nhân quả nhãn tiền..tức là sẽ bị trả báo ngay trong một kiếp, có nhân quả lâu dài tức là trải qua nhiều kiếp. Tôi tự thấy mình trong cuộc đời chưa có điều gì đáng bị trả báo. Vậy thì biết trách ai khi kiếp nợ từ kiếp trước mình đang phải trả dần. Cũng có may hơn chăng khi kiếp này mình trả để kiếp sau được làm lại từ đầu?
    Xin hãy biết chấp nhận những điều đang trải qua, đừng than thở gì về cuộc đời. Biết đâu ngày hôm nay chẳng giúp cho ngày mai bớt khổ hơn!!
    NAI VANG NGO NGAC
  10. Sprocean

    Sprocean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Va cung o noi phuong xa do, cung co mot nguoi mong ve co huong. Nguoi ta cam thay co don giua mot xa hoi ban roi. Cam thay nhung cai sach se, van minh o day khong bang nhung buoi di an via he, uong nuoc tra da, tham chi la dung dai bay nua. Tat ca moi thu dep de do dau khong the danh doi duoc nhung ky niem dep noi que nha.

    SPROCEAN

Chia sẻ trang này