1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A1CVA - 9699 Where are uuuuuuuuuu?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Sprocean, 26/06/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhung kho noi em cung dang roi vao tinh trang giong het bac thanh ra ko giup gi duoc bac, mong bac thong cam, ...

    Lãng_tử_81
  2. Sprocean

    Sprocean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chao bac Binh xeng nhe, lau lam khong gap bac.
    Lau roi, truoc khi di tren duong Kham thien gap bac va bac Thang deo nhau nhung goi khong duoc .

    SPROCEAN

  3. Destiny

    Destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Dạo này ở đây vắng bóng quá.. Không biết năm nay lớp mình tổ chức đi chơi đâu không nhỉ?Năm nay không được tề tựu đông đủ nhỉ. Dân anh chị thì phiêu du hết rồi ,chẳng biết bây giờ chuyện chơi bời ai đứng ra lo nữa..

    Mấy hôm nay nhìn lại cái icon của mình,và của mấy bạn lớp mình,tự nhiên có chú thích A1,96-99,không là quên lãng.. thấy xúc động lạ..
    Không biết CVA giờ ra sao,A1 thế nào,thầy Hậu nữa.. Bao nhiêu kỉ niệm,bao nhiêu tiếng cười,bao nhiêu trò tinh quái cứ thỉnh thoảng vương vấn lại trong đầu. Tiếc là bây giờ không có dịp gặp lại bạn bè để hàn huyên kể chuyện

    Thỉnh thoảng lớp mình ai có ảnh gửi lên cho mọi người ngắm tí đi.Dạo này tớ bận quá đâm ra cũng lười chụp ảnh lắm. Tháng 1 vừa rồi nhớ ơi những tháng 1 trước,vui quá.

    Năm mới này,chúc lớp mình càng lớn,càng giỏi giang, vững vàng,và thành đạt nhé..

    "Hà Nội ơi,tươi xanh màu áo học trò...."
  4. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    đúng thật đáy lâu lâu không vào đây, quả thật cái title làm cho tớ xúc động./.
    Tớ vua mới trở lại Ozi, được ngỉ tuần cuối trước khi vào học. Cũng nhàn! Các bác ở VN đang làm gì thế?
  5. Shrek

    Shrek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sang đến Úc rồi. Chán, ở nhà đang vui thế. Hic. Bây giờ lại ít thứ chơi rồi. Chúc mọi người vuivẻ

    Shrek Ogre
  6. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hiếu ah Tớ muốn hỏi một số chuyên lien quan đến cre*** card cua Commonwealth Bank./. Hieu' co online thuong xuyen không?
    Các bác o VN chiu kho' post bài vào đây cho nó xôm tụ nào
  7. Shrek

    Shrek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    May ma lop minh tuy tung giai doan co nhung nguoi tich cuc. Moi nguoi co gang vi lop mot ti cung hay. Thanh that la dao nay it vao mang hon ( nhung van nhieu lam:D). Phanh co hoi gi ve cre*** card thi khi nao anh em gap nhau online thi noi chuyen hoac phone cho minh whenever u want.

    Shrek Ogre
  8. dinhnhan

    dinhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các **** có chuẩn bị gì cho 8/3 chưa vay?
    nếu không các gà mái sẽ la toáng lên đấy.
  9. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    dậy mà đi bà con ơi
  10. liebevoll

    liebevoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi Pháp về, vui hay không thì không dám nói , nhưng mà đi đâu cũng mới thấy mình thiếu quá. Ở Paris em cũng có một đứa bạn, đúng là bạn bè quan trọng quá. Em đi cũng kha khá lâu rồi, nhớ mọi người nói mãi cũng thành nhàm, nhưng mà có khi chả có cái gì khác để diễn đạt. Em đang rửa ảnh, nếu khả quan thì em sẽ post nó lên cho mọi người xem, còn nếu thấy em lặn mất tăm là vì ảnh không thể cho người khác xem được!!!
    Thế gọi la vài dòng thăm hỏi. Ôi, buồn quá!
    NAI VANG NGO NGAC

Chia sẻ trang này