1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A8 2000-2003 anh chi em oi

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi bayBuom_Buombay, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    em xin các bác , đừng bàn chuyện đi chơi tết nữa , nuớc mắt em ứa từng dòng rồi đây.
    thằng hạnh lê lên sóc sơn làm gì thế ?? định chuyển biến chế lên hà nội à , hay đi học nâng cao , lên thứ truởng ??
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    2 lúa dạo này thế nào hả anh em ?? lên đời chưa ?? roma gọi nó lên đây chửi nhau đi
  3. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lúa này bây giờ gặp khó lăm.
    Từ ngày học ĐH dân lâp Hải Phòng. Chơi với mấy thằng lêu lỏng. suốt ngay bỏ nhà đi thôi. cứ thỉnh thoản ông ấy lại làm 1 vố. Chỉ khổ cho ông bà già nó thôi. Muôn biết rõ thằng này phải hỏi Linh sao.
  4. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi hai lúa bây giờ là người của nhân dân rồi , nhà no giàu thế nó ko phá thì để làm gì haha tết này sẽ cố gắng liên lạc với no để lớp mình thêm rôm rả , mỹ lợn tết này bay về đi anh em mình hội tụ bét nhè he he
  5. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    này dạo này Không thấy thằng Quân Siêu nhỉ? v
    Ngay gần đây liên lạc với nó mãi mà không được.
    Hạnh L ơi! có tin của nó khổng ???
    Nghe nói bây giò thăng ngày cờ bạc ác lám!!!
  6. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    lao vào cờ bạc chỉ có chết mà thôi ngu thì chết chứ làm sao nữa kệ me mấy thằng đó anh em mình gặp nhau là đủ rồi he he đánh bao đến bao giờ mới đủ tiền cho mài về , nhà vợ mài giàu thế bảo nó gửi cho
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện của 3 thằng học A8
    Trong một đêm đi cắm trại ở rừng Cúc Phương, Tuấn móm,Hạnh Lê và Mỹ lợn bị bọn người rừng bắt giữ. Tuấn móm,Hạnh lê và Mỹ lợn ra sức van xin, mong tên tộc trưởng bỏ ý định ăn thịt 3 thằng. Cuối cùng thì nước mắt của Mỹ lợn đã làm mềm lòng được tên tộc trưởng. Hắn nói:
    - Tao sẽ thả bọn mày ra với một điều kiện, nếu chiều dài "của quí" 3 thằng cộng lại vựơt quá 40 cm.
    Không còn cách nào khác 3 thằng đồng ý, Tuấn móm hùng hổ tiến lên đo đầu tiên.
    - "30 cm" Tuấn móm hét to.
    - "8 cm" Hạnh lê hớn hở
    - "2.5 cm" Mỹ lợn thở phào nhẹ nhõm.
    Tộc trưởng giữ đúng lời hứa thả 3 thằng ra về. 3 thằng ra về trong lòng sung sướng lắm.
    - "Đúng là nhờ 30 cm của tao nếu không thì chết cả lũ" Tuấn móm nói.
    - "Mày cũng phải kể đến 8 cm của tao chứ" Hạnh lê kể lề.
    - "Tao mà không cương lên thì chết cả lũ rồi" Mỹ lợn vênh mặt
  8. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết vì sao thắng móm lại dài đến 30 không???
    Thằng này có năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ. :
    [​IMG]
    Được romaboyvn sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 19/01/2007
  9. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    pó tay với ông rồi roma ạ kiếm đâu ra cái ảnh thía chất *** sao dạo it post bài thế
  10. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Minh Ruồi xem liên hệ với con Dương Rô
    bảo nó lên đây chơi cho vui

Chia sẻ trang này