1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aaaaaaaaa....tôi hận 2 chư?f ti??nh yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi badrose, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải , nguyên nhân gì khiến bác hận tình yêu thế..Cái gì cũng có lý do của nó mà..?
  2. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận tình yêu là tôi hận chính bản thân mình, hận mình không đủ bản lĩnh để có được tình yêu của người ấy để rồi người ấy ra đi...tôi chỉ biết ngửa cổ lên trời hét thật to và mỉm cười với 2 chữ tình yêu !
  3. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    định không trả lời nhưng vì thấy bạn hơi buồn nên mình vào chúc mừng bạn
    Chúc mừng bạn đã là người tự do ,thế giới đang chờ bạn hội nhập
  4. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ai nói cây ko biết buồn, biết khóc
    đá ko sầu, ko nhớ, ko thương
    cây ko khóc sao lá vàng rơi rụng
    đá ko sầu sao đá phũ rêu xanh
  5. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sự đời, khổ thế đấy! Phàm yêu lắm thì hận nhiều, mà càng hận thì chứng tỏ vẫn còn yêu.
    Cứ bình thường thôi... Đời còn dài lắm, hò hét cho đã đi để rồi đi tiếp. Mai sau ngoảnh lại, nhẹ lòng tự nhủ "Thì cũng có gì đâu.."
  6. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    yêu và hận là 2 mặt đối nghịch của t/c. khi đang yêu thì tất cả đều màu hồng. còn khi đã ghét thì cái gì cũng ghét. hehe. nhưng trong trường hợp của đồng chí này thì ko phải là hận t/y mà là hận chính bản thân đã nhút nhát, ko quyết đoán, ko biết nắm bắt cơ hội nên đã để t/y vuột khỏi tầm tay. khổ nhỉ? buồn cho đồng chí. nhưng cơ hội còn nhiều.
  7. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Ai trong đời không từng hẹn hò không từng yêu đương ....nhưng lại có mấy ai tìm được một tinh yêu ngát hương...
    MÌNH NGHĨ BẠN QUÁ BI QUAN RÙI
    BẠN HÃY CỐ GẮNG NHA SẼ CÓ LÚC BẠN SẼ TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯƠI LÝ TƯỞNG TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI CỦA THẾ GIỚI NÀY
    CỐ LÊN NHA CHÚC BAN TÌM ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU NHƯ MONG MUỐN
  8. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    http://media.putfile.com/min97/800---->Đó la? tất ca? nhưfng gi? ma? anh muốn nói với em.
  9. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    http://media.putfile.com/min97/800
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này hận tình nên mới vậy mà .... Thế đồng chí hân tình rồi thì khó mà có cơ hội tiếp với ai đó lắm ... Ko nên hận tình làm gì . tình yêu ko có lỗi gì cả . Lỗi là ở chính bản thân chúng ta chứ .

Chia sẻ trang này