1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aaaaaaaaa....tôi hận 2 chư?f ti??nh yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi badrose, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin vào Tinh yêu!
    Cũng chẳng phải vì buồn,vì giận hay vì chuyện gì nữa.
    Cũng đã từng yêu và đã từng mù quáng,nhưng đến giờ mọi cảm xúc đọng lại chỉ là sự chán chường.
    Tinh yêu dường như không hiện hữu,đến đấy rồi đi đấy.Chỉ cần một lời chia tay là tất cả đều thành mây khói.
    Thực sự vô nghĩa!
  2. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không pha?i ti?nh yêu không hiện hưfu, ma? nó chi? không hiện hưfu vifnh cư?u va? nó cufng ko vô nghifa. Nêu như ti?nh yêu đaf mất mang mâ?u đen chết chóc, ti?nh yêu đang có mang ma?u xanh hạnh phúc, thi? ti?nh yêu sef có mang ma?u hô?ng cu?a sự hy vọng. Bơ?i vậy khi nói lơ?i chia tay thi? tất ca? ti?nh yêu cuf sef tan tha?nh mây khói, nhưng sef lại bắt đâ?u một ti?nh yêu mới. Hạnh phúc la? quá tri?nh ti?m kiếm lâu da?i. Hafy đi ti?m nư?a kia cu?a mi?nh bạn nhé! Tôi va? bạn sef cu?ng cố gắng đê? ti?nh yêu sef ko mang gam ma?u xám mafi
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người chưa bao h biết đến tiếng yêu như mình thì nghe từ '''' hận '''' mà toát mồ hôi .
  4. chuotcon_bunngu

    chuotcon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...............
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghe từ HẬN mà toát hết cả mồ hôi! ...còn em , hai chữ Tình yêu sao mà xa xỉ thía !
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn hận nhiều lắm, cứ từ từ mà hận.... tôi cũng thế
  7. nevedove

    nevedove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Badrose a!
    Họ toàn là những người ngoài cuộc,mà người ngoài cuộc thì tỉnh táo lắm,thế nên họ nói gì chả hay.
    Bạn cứ hận đi,hận nhiều vào,,,Đến một ngày bạn sẽ mệt mà ko hận nữa,cũng có thể chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ lại gặp đươc một điều đáng để hận hơn...Điều gì cũng có thể xảy ra mà...Tự làm chủ lấy bản thân nhé!!!Good lucky!!!
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đau lúc đầu để thấy được cái giá trị của hạnh phúc lúc sau
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    các bác thấy cái chữ kí mới của em như thế nào . Tình yêu nó như vậy đó co yêu , có ghét , có thù , có hận nhưng đến khi nhận ra thì việc yêu thương một người ko phải dễ dàng đâu . Các bác đừng nên ghét , hay hận ai cả vì lời nói nó làm đau người khác nhiều hơn bất cứ thứ gì .
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hận làm gì cho mệt xác. Thật sự tình yêu hình như nó giống như bạn phamphuongmai nói nó không hiện hữu, có lẽ là với tôi. Nó quá đắt đỏ và nó thật sự chẳng được gì cả. Khi đem nó lên bàn cân của thị trường hay bàn cân kinh tế có lẽ phần thiệt đã thuộc về mình.
    Nhưng cũng hay badrose à, bạn phải nhận ra bạn đã sai những gì và trong tương lai bạn sẽ tránh nó. Chẳng biết có lẽ tôi còn đi một đoạn rất dài mà chẳng có ai. Nhưng nhiều khi nhìn lại cảm thấy mình quá ngốc vì điều đó là không cần thiết khi chính bản thân mình hiểu nó đi đến đâu.
    Xin lỗi nhưng tôi đã xem qua những cái link bạn viết cho người yêu bạn khi chưa được sự ch phép của bạn, có lẽ tôi tin trong tương lai bạn sẽ có một tình yêu đẹp.

Chia sẻ trang này