1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luvUoNot, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lý trí bảo là phải sống theo cảm xúc, phải sống theo bản năng!
  2. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    trời, thế thì đúng là ngoại hạng rùi Người nthế ko phù hợp với cs hôn nhân gia đình. Thế nên tốt nhất là ko cưới vợ nữa, cứ ăn ngủ với em bồ kia thôi. Cũng đừng cưới em ý, ko sau này lý trí lại bảo muốn ngủ với em khác rồi lại lên đây hỏi mọi ng thì mệt lắm
  3. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Trưa ngủ với chủ top,tối về ngủ với a.T kia
    hay quá ta
    cái a.T kia đúng là bất hạnh,cung phụng nó rồi cuối cùng vẫn phải dùng chung.Eo ơi
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    cưới cả 2 em luôn bác ạ, con này xấu tính có con kia
  5. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đôi khi những bước chân đang bước đi quá giới hạn mà mình không nhận ra ! Giữ được cái tâm TĨNH khó lắm, cuộc sống nhiều cám dỗ lắm, tôi mà là anh thì tôi ko mạo hiểm thế đâu, cuộc chơi nào rồi cũng có hồi kết, kết cục tốt hay xấu đều sẽ ko thể thay đổi được. Tôi cũng mới cưới thôi, vợ tôi cũng là yêu từ hồi sv, giờ gia đình đang đón cô con gái đầu lòng, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Trước tôi cũng yêu nhiều lắm, nhưng giờ thì quên hết rồi, may cho tôi !
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ha ha, bạn chủ topic bây giờ thấy rõ là cô kia cố gắng đưa lý do để khỏi lấy bạn rồi chứ? Có
    Bây giờ bạn chủ topic bức xúc vì cô kia không chịu lấy bạn, cũng không cho bạn QHTD chứ gì? Có đúng với lời chẩn bệnh của các bạn trên này chưa? Có sai tí gì không?
    Nếu bạn muốn đổi tên topic thành Sắp lấy vợ, nhưng lỡ QHTD với người khác, làm sao để tiếp tục QHTD với người ấy? thì bảo tôi một tiếng nhé, tôi đổi giúp cho.
  9. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chủ topic cố lên! Sắp lấy được "em gái đảm đang" về làm vợ làm mẹ làm dâu rồi! Sắp được "hằng đêm ôm em âu yếm", "hằng đêm làm em điên lên" rồi!
    Cố lên!

Chia sẻ trang này