1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ABBA-Let the music speak

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi stupid_spiritualist, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi đã đảo qua cả box âm nhạc này đến tận trang cuối, mà chẳng thấy đâu bóng dáng của Anni, Bjorn, Benny và Agnetha. Tôi cũng đã chờ đợi để 1 topic về họ sẽ xuất hiện. Rồi mới nhận ra rằng nếu mình kh viết bài này thì cũng chưa chắc có ai sẽ viết, có lẽ cũng vì ngại sẽ kh có ai trả lời giống mình.
    Cũng chẳng có gì lạ khi bây giờ phần lớn người ta chẳng còn nhớ gì đến những Modern talking, BoneyM... và ABBA của ngày nào nữa. Thậm chí đến cả Happy new year mà nhiều người cũng kh biết của ai, chỉ biết xem 1 cái video clip có 1 cô gái tóc vàng kh xinh lắm ngồi đó...
    Tôi nghe ABBA lần đầu tiên lúc nào kh biết. Có lẽ là từ trong bụng mẹ. Bố mẹ tôi, cũng như bao nhiêu người từng học ở Nga về, đều đã từng cuồng nhiệt vì ABBA, vì nhạc Italia, vì ban nhạc Vũ trụ, vì Paul Mauriat...những thứ đc coi là trào lưu lúc bấy giờ. Tôi tin hai cụ thích ABBA không phải theo trào lưu, mà thực sự
    cảm đc cái sâu sắc và ma lực của 4 con người đó.
    Khi đĩa CD du nhập vào Việt Nam, chiếc đĩa đầu tiên bố tôi cầm về, đĩa trắng và giờ vẫn nghe tốt sau gần chục năm, là Visitors. Trước đó tôi đã đc nghe một số bài nổi tiếng nhất của họ, cùng với những ca khúc vang bóng của thập niên 60-70 qua băng cassette và đĩa than chất lượng kh cao. Nên ấn tượng về một chiếc đĩa sáng choang đã ảnh hưởng đến tôi rất mạnh. Chỉ là 1 đứa nhóc tì, cầm chiếc đĩa sang trọng và hiện đại, tôi đã ngồi lì nghe suốt cả ngày đầu tiên đó. Kh hiểu là đang hát gì, chỉ biết là nó lạ tai và nghe khác hẳn nh bài hát của Trịnh Công Sơn đã quá quen tai. Lúc rộn ràng, mạnh mẽ, rồi thiết tha da diết, lại có khi trầm hẳn xuống nghe như tiếng thở dài. Đến khi lớn lên nghe lại cảm nhận đã có khác xưa. Hiểu biết có thêm, hiểu đc nội dung ca từ, thông tin lại sẵn. Đc hiểu thêm về họ thật là hạnh phúc. Chỉ tiếc là đã kh biết ngay khi nghe đĩa lần đầu tiên, để cảm xúc khi đc thưởng thức nó thật vẹn toàn.
    Từ chiếc đĩa CD đầu tiên đó, về sau tôi đã bổ sung thêm cho vốn hiểu biết âm nhạc của mình ngày càng nhiều kiến thức, đc nghe thêm nhiều thể loại, nhiều ca khúc xuất sắc, nhiều tài năng nổi trội. Nhưng những cảm nhận về When all is said and done sâu sắc và từng trải, về Soldiers hoành tráng và cảm thông, về Slipping through my fingers tiếc nuối và dịu ngọt..., vẫn là nh cảm nhận đầu tiên mạnh mẽ sâu đậm nhất trong tâm trí tôi.
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng đôi năm, tôi có mở topic về Frida và Agnetha ... nhưng chả ai quan tâm ... nên chắc trôi đi nơi mô rồi
    Yes, I love ABBA ...và The Visitors là một album tôi thích nhất ...chỉ vì âm nhạc trong đó quá hoàn hảo ... từ giai điệu, hoà âm, giọng ca và lời nhạc ... nhưng Album này nghe vào lúc chiều tối hoặc nửa khuya thì mới thấy hết cái vẻ đẹp của nó ...
  3. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, xin lỗi bác nhá. Lâu quá rồi kh vào. Thật là thất lễ quá. Hiếm lắm mới có người như bác hợp gu. Em thì em thích nghe nhạc 1 mình, cảm nhận mới hết đc. Rồi sau đó muốn tán kiểu gì thì tán, chứ cứ 2 người trở lên là mất tập trung ngay. Ngoài nh bài trong album đấy ra thì còn tương đối nhiều bài khác em cũng mê. The pipers là nhất, rồi thì vô vàn. Ý bác thế nào? Em bảo nhá, bác vào cái này này: www.mp3search.ru vào artist rồi đánh ABBA, nó sẽ cho bác toàn bộ các album và single của nhóm. Tất nhiên là nghe low file thôi. nh tốt chán. Thế nhá. Ý quên, nick của em này: celtik_mystik, nếu bác kh chê thì cứ add vào.
  4. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    aha ...thế celtic cảm nhận được bài nào rồi, viết ra đây ...cho hnhan30 cảm nhận với ......I''ve Been Waiting For You hay I Am A City
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ABBA cũng rất tình cờ đến với tôi.Đó là vào hồi khoảng những năm đầu 90 của thập kỉ trước.Hồi đấy còn bé nên cũng không có nhiều khái niệm về chuyện nghe nhạc quốc tế.Không hiểu từ đâu trong nhà lại xuất hiện chiếc CD MORE ABBA GOLD.Thế là tò mò nghe thử xem và cũng thấy hay hay.Điều thú vị nhất lúc đó là biết được chính ban nhạc này đã hát bài Happy New Year mà Tết năm nao cũng được nghe.Sau này càng nghe ABBA càng thấy đam mê và ABBA vẫn là một ban favorite nhất của tớ.
    Giọng ca mượt mà của Agnetha quả là có một sức hút kì lạ.Ca từ cũng rất dung dị song lại mang nhiều ý nghĩa.Ví dụ như bài I have a dream chẳng hạn.Cho đến bây giờ mỗi khi depressed vì điều gì đó thì chỉ cần ngân nga bài này là đã thấy yêu đời hơn rất nhiều.Những bài tớ nghe ko bao giờ chán : Our last summer, The day before you came, Souper Trouper, The winner takes it all, One of us, Chiquitita....
    [​IMG]
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    yes bài hát ABBA đầu tiên mà tôi được nghe cũng là I Have A Dream trong The Singles - First Ten Years ...hồi năm học lớp 5 (vẫn nhớ kỹ ) ...hai nữ ca sĩ trong ban này có giọng hát giống nhau lạ kỳ ... khi họ hát chung thì không phân biệt được giọng ai với ai ... trước giờ tôi vẫn nghĩ ABBA chỉ có Agnetha là giọng ca chính ... nhưng không phải ...vì giọng họ quá harmony each other ...sau này mới phát hiện người hát những bản I Have A Dream, Knowing Me Knowing You, Super Trouper,...lại chính là Frida ...wow so touch ...what a voice !
  7. best_in_QT

    best_in_QT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    eo ui,sắp Tết rùi,lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa yêu dấu
    Và mỗi lần nghe "happy new year" mình lại nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ bên những nguời thân
    oh,miss so much
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện về ban nhạc Abba bắt đầu năm 1966 khi Bjorn Ulvaeus (sinh năm 1945) và Benny Andersson (sinh năm 1946) gặp nhau lần đầu. Lúc đó Bjorn đang là thành viên của 1 nhóm nhạc nổi tiếng có tên Hootenanny Singers, còn Benny thì đang chơi keyboard cho ban nhạc pop lớn nhất những năm 60 của Thuỵ Điển ?" The Hep Stars.
    Cuối năm đó 2 người đã cùng sáng tác chung 1 ca khúc đầu tiên, và tới cuối thập niên 60 thì họ đã thiết lập được một mối quan hệ đồng sáng tác khá khăng khít. Đúng lúc đó Benny rời nhóm The Hep Stars, còn nhóm Hootenanny Singers chỉ còn xuất hiện trong phòng thu. Nhóm Hootenanny Singers đã phát hành các album dưới hãng đĩa Polar Music của Stig Anderson (1931-1977) - người sau này trở thành nhà quản lý của nhóm Abba. Stig Anderson cũng sáng tác khá nhiều lời bài hát cho Abba trong những năm đầu sự nghiệp của nhóm.
    Mùa xuân năm 1969, Bjorn và Benny gặp 2 cô gái - những người ko chỉ trở thành vị hôn thê của họ mà cũng là nửa còn lại của nhóm Abba. Agnetha Faltskog (sinh năm 1950) là 1 ca sĩ solo thành công với single đầu tiên phát hành năm 1967. Cô và Bjorn kết hôn vào tháng 7 năm 1971. Anni-Frid Lyngstad (sinh năm 1945) ?" còn có tên là Frida ?" bắt đầu sự nghiệp âm nhạc ngay sau Agnetha. Frida mang trong mình dòng máu Norway, nhưng đã chuyển tới sống ở Thuỵ Điển từ khi còn rất bé. Benny và Frida kết hôn vào tháng 10 năm 1978.
    (ST)
  9. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Yes, I love ABBA, too .
    Nhận xét hay quá . Chiều hay tối mà vừa được nghe ABBA, vừa ăn Bánh Cam hay Bánh Thuẩn gì đó thì tuyệt vời hnhan30 nhỉ .
    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 21/12/2004
  10. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Happy new year thì chắc ai cũng có nghe rồi, nhưng mà ý nghĩa của bài hát thì có bao nhiêu người biết nhỉ? Mình nghe nói bài này có cái hay là nghe ở bất kỳ tâm trạng nào cũng thấy mình trong đó? Có ai "tốt bụng" giải thích cho mình biết với.
    Sáng mồng một năm nào cũng nghe bài này cho có không khí, mở đầu bài hát là một chút trầm buồn, lắng đọng trước thềm năm mới:
    "No more champagne and the fireworks are through.
    Here we are me and you, feeling lost and feeling blue.
    It''''s the end of the party and the morning seems so grey,
    so unlike yesterday."

    Tiếp sau đó là một chút rộn ràng, háo hức với những lời chúc mừng, chúc tụng ... rồi hai dòng cảm xúc đó cứ đang xen vào nhau, mình cảm thấy giai điệu bài hát rất giống tâm trạng mỗi người ở thời điểm đó. Tết năm nào cũng nghe mà lần nào cũng thấy xôn xao, cảm xúc vẫn như còn mới.
    Một bài hát hay, hay cả về giai điệu và ý nghĩa.
    "May we all have our hopes our wills to try
    if we don''''t we might as well lay down die."

    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này