1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ABBA-Let the music speak

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi stupid_spiritualist, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ...Lại đua đòi roài ......nhất là trong thời gian thi ...lúc nào học bài không vô ... lấy ABBA ra nghe rồi ngủ luôn ... mai đi thi bảo đảm ...!!!
  2. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo Mít tơ này thì cứ gọi là từ chết "tới" bị thương chứ không ít .
    Tại hạ thì thích luyện ABBA vào buổi sáng; Money, Money, Money chẳng hạn, nghe hát dồn dập, khí thế như vậy đảm bảo ngủ được mới gọi là hay.
    Thích nhất là âm thanh trong bài Gimme, Gimme, Gimme. Nhưng mà đọan dạo đầu nghe quen quen, hình như giống một bài nào đó của Boney M? ( kiểm tra rùi mà không phát hiện ra, chắc là nhầm)
    Hình như trong này ít người nghe nhạc xưa?
  3. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, xúc động quá. Tưởng cái topic của mình ế sưng sỉa ra, ai ngờ càng ngày càng nhiều người vào góp vốn. Kiểu này mà kh viết gì thì làm sao thành chủ tịch hội đồng quản trị đc.
    Những ca khúc nước ngoài, mà nói riêng là tiếng Anh, có một đặc điểm là có thế viết về những điều hết sức đời thường: về cuộc sống thường nhật, về những lỗi lầm, những đổ bể, công việc hàng ngày rất tự nhiên mà vẫn truyền cảm, điều mà nh ca khúc Việt khó mà đạt được. Những ca khúc của ABBA, bình dị mà sâu sắc, có lúc đầy triết lí, lúc thuần tuý chỉ là để nghe vui, và đều đc viết nên bằng kinh nghiệm cuộc sống của chính nhạc sĩ, là những ca khúc tiêu biểu cho nhận định đó.
    Một ca khúc mà nghe nhiều quen tai thì là một ca-khúc-nghe-được. Một ca-khúc-hay phải là một ca khúc mà ngay khi lần đầu tiên nghe bạn đã bị cuốn hút bởi giai điệu của nó, để rồi càng nghe càng thấm vào tâm hồn. Thế nên khi nói với ai bạn YÊU một ca khúc, thì lí do đầu tiên đưa ra hãy là vì âm nhạc của nó đáng nghe, chứ kh phải bởi vì ca từ của nó sâu sắc.
    Và khi nói điều này, ngay lập tức tôi nghĩ tới When all is said and done. Mê giai điệu của nó lắm, rồi đến khi hiểu đc lời thì tôi chết lặng. Ca khúc là một lời chia tay, sự nhìn lại một chặng đường đời, chia ly mà bình tĩnh đến lạ lùng.
    Là bữa ăn chung lần cuối: ăn thêm bánh nữa, mình trả tiền rồi đi... Trong sâu thẳm tâm can, sao ta thấy thu về lạnh thế... Anh và em, như lũ chim di trú, ta bay theo bản năng vẫy gọi, khi mà mùa hè đã qua đi và mây đen đã che mặt trời... Đúng rồi, chúng ta chẳng ai có lỗi cả mà...
    Là nhìn lại một chặng đường bên nhau: Trong cuộc đời này, ta đã cùng đi qua bao hành trình dài đến những nơi xa lạ...Cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ dáng vẻ đường hoàng, và ta cũng chẳng phải quá già để làm việc yêu... Ta vẫn luôn vươn lên bầu trời cao kia, không sợ hãi, không hối tiếc... Cảm ơn em vì đã yêu anh thật lòng, cảm ơn em vì những phút giây vui bên nhau...Ta đều biết mà, đây đâu phải lỗi của ai...
    Và giây phút chia tay: Sao bỗng thấy lạ thế lúc em nằm xuống... Rồi vươn dậy, lắc đầu, đòi thêm nữa... Tỉnh táo lắm mà, chẳng còn gì là ta chưa thử trải qua cả... Giờ đây, đứng lặng giữa đường, bình thản, và cũng chẳng muốn chạy thật nhanh... Vội làm gì nữa, vì những gì cần nói, cần làm ta đã làm xong cả rồi... Và ta vẫn biết lỗi chẳng tại ai...
    Hic, tự dưng muốn khóc quá...
    To stenop: chắc anh hiểu vì sao em lại thích bài này đến thế chứ.
  4. trongtai

    trongtai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ khi giờ này còn có những người nhớ về Modern Talking, ABBA và BoneyM! Và đáng mừng thay! Bạn thân mến, lần đầu tiên mình được biết hoá ra mình không phải là người Mohican cuối cùng! Đó mới thực sự là âm nhạc, còn bây giờ...
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ở trên nói phiến diện quá , thông báo cho bạn biết là HN này còn đầy người mà bạn cho là Mohican như bạn , chẳng qua là bạn ko hay chơi với đồng loại của bạn nên bạn ko thấy được đó thôi .
    Nói về ABBA , nói ABBA là nói về giọng hát của 2 ca sĩ nữ , 2 giọng này thì phải nói là đỉnh của đỉnh . Nghe 2 giọng này so với giọng choèn choẹt của 2 em trong M2M thì khoảng cách vẫn còn xa lắm . Nhưng tất nhiên là M2M cũng rất hay .
  6. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thêm một vài câu chuyện bằng hình ảnh ABBA cho hoành tráng
    - ABBA lúc mới thành lập và đang chuẩn bị thi Eurovision 1973 với bài Ring Ring.
    [​IMG]
    - ABBA với chiến thắng Waterloo tại Eurovision - Anh Quốc 1974
    [​IMG]
    - ABBA thời đỉnh cao 1979
    [​IMG]
    - ABBA buổi trình diễn cuối cùng với I Have A Dream và Under Attack tại Stockholm - Thụy Điển Dec 1982
    [​IMG]
    - ABBA tại Sinh Nhật người bạn thân của nhóm - 1986
    [​IMG]
    - và ... ABBA 2004 !!!
    [​IMG]
    Được caddisfly sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 12/01/2005

Chia sẻ trang này