chuyện của bạn cũng bthường, vì mình 2 năm rồi. Chẳng có cách nào khác đâu bạn ạ, cố mà wên. = cáhc nào àh, đi chơi, tụ tập bạn bè, gặp gõ nhiều người hơn( để thấy nh ng hơn anh ta, và biết đâu sẽ tìm đc ai đó ), kiếm 1 việc để làm, hay đọc sách báo, online, chat chit. vào các box khác của ttvn, kiếm 1 box hợp, vào mà 8. Lúc nào trong đầu nghĩ đến ngta, kiếm ngay 1 việc để làm, đừng có ngồi 1 chỗ. Thế nhé, chúc bạn mau wên đc, nhớ là chẳng có cách nào khác đâu.
Bác này yêu thầm gần 1 năm mà vẫn chịu được àh ? Đừng yếu đuối như zậy chứ , đời thì rộng mà đàn ông ngon lành thì nhiều vô số luôn . Bạn giữ gìn tình cảm 1 năm mà không ăn thua thì quên phứt đi cho nó nhẹ nợ . Thế nhé . Tình yêu thì chỉ có một cái duy nhất nhưng hai đầu sợi dây tình cảm thì không ngừng thay đổi . Yêu ai cũng zậy mà thôi . Chỉ cần còn tình yêu trong trái tim nhỏ bé , yếu ớt thì nó sẽ có thêm sức sống để sống qua ngày đông lạnh giá rồi một ngày kia nắng xuân sẽ ngập tràn trong con tim khô cạn và nó sẽ đập như chưa bao giờ được đập trong cuộc đời .Bạn sẽ nhận ra tình yêu không phải là tất cả mà chỉ là một lí do khiến trái tim không ngừng đập mà thôi Những cơn gió lạnh lẽo yếu dần đi sau mỗi một hơi thở mệt nhọc của Mùa Đông , mối tình cũ chỉ như cơn mưa đầu mùa thoảng qua rồi lại tan biến , xuân không đến trong cơn mưa đầu mùa .Vết thương lòng cứ nhói lên mỗi khi những cơn gió lành lạnh thổi tới nhưng kìa nhưng chồi non đã nhú lên , mầm sống vươn vai choàng dậy khắp nơi nơi sau một giấc ngủ Đông dài . Mùa xuân về trong sự sống sinh sôi và tình yêu cũng vậy nó đến trong niềm hi vọng , khát khao sống Bạn còn chờ gì nữa hãy giũ bỏ chiếc ao ướt cơn mưa đầu mùa đi , hãy cho mầm sống đâm chồi trong tâm hồn mình ,hãy đón nhận mùa xuân của cuộc đời của tuổi trẻ đi .Bạn còn chờ gì nữa hãy giũ bỏ chiếc áo bạn cũ kĩ bạn đã mặc qua mùa đông giá lạnh đi .Xuân đến rồi và đừng bao giờ từ chối nó .Tình yêu mới sẽ đến như chiếc áo mới của mùa xuân ,ấm áp và nồng nàn hơn Thế nhé
Hic, Anh hỏi khí không phải, em là nam hay nữ thế? (icon là nam, giọng văn có vẻ nữ, lạ thật ) Em có quan niệm sai lầm về chuyện yêu đương - thù ghét. Không yêu nữa, đi với người khác là điều bình thường, sao lại thù ghét người ta? Yêu đơn phương như em đến khổ. Lý thuyết mà nói, em nên tìm người khác. Tình yêu phải đến từ 2 phía, với điều kiện cùng tôn trọng, yêu thương lẫn nhau. Người ta thấy không hợp với em thì em có cố cũng chẳng giải quyết được gì. Tốn công, vô ích. Giải tán đi em
Đôi khi phải dùng cái lí trí mà đạp lên cái tình cảm, Ô ạ. Cuộc chiến giữa lí trí và tình cảm... dài và cam go.
Tình cảm chỉ thua tiền thôi, đánh bằng lý trí thì mệt mỏi lắm. Lao vào kiếm tiền thì may ra cái thằng tình cảm nó sợ nó chạy mất dép
Ờ ờ chí phở! Kinh nghiệm xương máu của tui nè: Buồn rồi học hành kém hẳn. Nhưng được cái nhảy vào kiếm tiền thì quên tuốt luốt, quên đến mức cứ nhìn mặt giai cứ thấy nó lạnh te như cái mặt $$$$