1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

About U - Thanks!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    I''m Hunter - nghe câu bạn nói buồn cười quá .... hì, nhưng vui, vì thấy bạn vẫn quan tâm và dõi theo tớ ....bạn vẫn đọc và vẫn đứng đằng sau tớ.... cám ơn bạn!

    Hôm nay tớ online nhiều dù tớ không làm gì hết. Tớ cứ ngồi, xem hàng loạt bài viết của người ta, và tớ thấy muốn viết gì đó, viết ở đâu đó, để đến lúc nào đó, tớ buồn, tớ lại vào đây tâm sự với cậu, và tớ biết cậu sẽ đọc được, phải không? Vì cậu là thợ săn có con mồi là tớ, cậu sẽ tìm ra tớ, phải không ĐẠI BÀNG?

    Cậu tự nhận cậu có nhiều điểm xấu nhé. Cậu cũng tự nhận là cậu hư, nhé. Tớ không có nói nhé, nhưng ... nhìn lui nhìn tới thật tớ thấy xung quanh cậu nhìu cái đẹp lắm mà....kính mới mua cũng đẹp, váy hoa xinh xắn, tóc dài và đẹp... có điều .... phụ kiện cái gì cũng xinh... chỉ có người là .... không xinh bằng Bội Anh ... thôi à... Xét về tổng thế, bạn cũng xinh, xinh nhưng ... không bằng tớ thôi, bạn nhỉ? Dạo này còn bị .... xấu hẳn ở mắt ... nên bạn cố gắng chăm sóc nhé... kẻo xấu thêm đó, cố gắng để xinh thật xinh, nhé!

    Thời gian này cậu chăm đi dạo, nhưng cậu cũng làm biếng chăm mình. Cậu lại hơi giống tớ lúc trước, còn tớ giờ lại hay trùm mền và k muốn đi đâu hết. Rồi tớ sẽ cố gắng, cậu nhé, tớ lại gắng hơn trước, tớ sẽ gắng, cậu cứ tin ở tớ, nhưng đừng đặt niềm tin ở tớ nhiều, vì tớ sẽ ngã, nhưng tớ sẽ đứng dậy tiếp, đứng dậy để đi cậu àh dù dưới chân tớ sẽ là sỏi .....

    Cậu à! Cậu cũng có quá nhiều vấn đề giải quyết, nhưng rồi sẽ giải quyết từ từ nhé, chuyện gì đến sẽ tự đến thôi, cậu cứ chăm sóc mình thật tốt vào, sk là của cậu, đúng k? Cậu cũng phải thương cậu hơn, thương cho nhiều vào, rồi cậu sẽ thấy sự cố gắng của cậu có kết quả, tớ luôn chờ kết quả....

    Cậu còn nhớ biển, phải không? Tớ biết đấy, dù tớ không nói đâu.... cậu đừng có mà nói tớ bon chen nhìn người khác chụp hình cưới, vì cậu cũng bon chen như tớ....mờ cậu ơi, hôm nọ cô dâu xinh cậu nhỉ, xinh như cậu với tớ ý.....nhỉ?

    Rỗi tớ sẽ vào viết, buồn tớ cũng viết, nhưng có lẽ chỉ kể xấu thôi.... Cậu xấu như hôm cậu mắng tớ ấy, lúc đó cậu xấu lắm, cậu biết k?

    Nhưng dù thế nào, cậu vẫn biết tớ không thấy cậu xấu như tớ luôn miệng chê cậu xấu, cậu luôn là bờ vai để tớ dựa, luôn là nơi để tớ trút cảm xúc, và đừng bảo cậu đi mua vui nụ cười, nhé. Cậu đã, và đang đem nụ cười đến cho mọi người xung quanh cậu....

    Cậu à! Bạn của tớ à! Cậu gắng nhé, sẽ k ai đánh gục được cậu đâu, đừng gục ngã đau như tớ, cậu nhé !

    ........

    (to be cont)
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Không dám tớ xấu đâu, đừng có mà chê tớ xấu. Nói cho cậu biết tớ ngắm mãi, ngắm mãi vẫn thấy tớ xinh đấy, bít không? Làm gì mà tớ xấu như ông kẹ, không dám đâu... xinh thế này mờ , ông kẹ còn tới xin chữ ký đấy. Không tin à? Tìm ông kẹ mờ hỏi..... Còn bảo ... người xấu đóng vai ác nữa chứ? hì, thấy tớ hiền lành k? vào được TTVN rùi nè, hồi nãy ... mấy lần chả vào được, k bít làm sao,thì ra có người cứ chê mình xấu nên nick mình tạm thời không có vào được, cậu nhỉ? Nhỉ?
    Giờ này chắc cậu đang về, rồi đi dạo... Không biết có đi dạo không? Nhớ nghe lời tớ, đừng hư quá,nhé, không thì cậu biết tay tớ, cậu bít tớ mờ khùng lên thì .... hix, tớ chả biết tớ làm gì, xé xác cậu hay là ....?????
    Hôm nay tớ thấy cậu xấu ghê, mờ thừa, nhỉ? vì lúc nào cậu cũng xấu, nhỉ? ờ tớ quên mất .....
    Tối qua tớ cũng ngủ muộn, nhưng tớ cũng chẳng ngủ được, mãi tới 3h mới chợp mắt, sáng lại phải dậy sớm, nên hôm nay oải lắm .....Chiều tớ vừa làm xong việc là chạy ngay đi, mấy hôm nay mọi người cũng giúp tớ nhiều, vì biết tớ bị đau tay nên là ai cũng giúp bớt công việc, tớ nhẹ người lại đi lông tông ở net nè...., thứ 7 này tớ phải làm việc cả ngày cậu ah, lại mệt lắm đây. Trời lạnh, trở đêm là tay tớ đau nhức, phải gần 26 âm tớ mới tháo băng ra được, ôi, lâu cậu nhỉ?
    Hôm qua, tớ đi trên đường, tình cờ thấy bức thư pháp đẹp quá, có chữ NHẪN, tớ thích quá, định mua, rờ túi, tớ để tiền ở nhà mất tiêu rồi..... Thế là tiếc quá, lúc quay lại thì ông ấy đi mất rồi, tại ông đi bán dạo quanh, chở trên chiếc xe, tiếc nhỉ? Đúng là cơ hội ít khi đến 2 lần, cậu nhỉ? Tớ vẫn còn tiếc quá...
    ...........
    MS!
    Tớ về đây ... Hôm nay cậu nhớ nghe lời tớ nhé, còn tớ thì .... vẫn còn hư lắm, chưa tiến bộ được gì nhiều đâu....
    (to be cont)
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay tớ mệt quá, vừa định nằm thì lại phải bật dậy, công việc lại kêu gọi tớ. Mệt đừ người, làm xong thì cũng thấy no no, nhưng vẫn cứ đi ăn, dù sao, tớ có thế nào thì tớ cũng phải thương thân mình đã, cậu nhỉ?
    Tớ vừa đi dạo dạo vòng vòng, vòng vòng mà mất hẳn 2 tiếng để đi, tớ đi vòng vòng bên kia, thấy người ta đi sắm Tết rồi cậu ạ, nhanh nhỉ? Có mấy em bé tung tăng đi dạo phố cùng mẹ, mỉm cười vui sướng cứ như được tặng quà khi được mẹ mua cho đồ chơi, áo mới, cứ nhìn thấy thế lòng tớ lại thấy rộn ràng với nhiều cảm xúc.
    Rồi tớ lại online, lại nghe nhạc, hôm nay tớ không có công việc buổi chiều, nhưng cả ngày mai thì là cả ngày bận rộn, hi vọng rằng công việc sẽ làm cho tớ thấy mình có nhiều việc để làm, để bớt nghĩ những chuyện không đâu vào đâu.
    Giờ đã đỡ nhức đầu chưa? Giờ tới phiên tớ nhức đầu và choáng kinh khủng, dạo này cứ thỉnh thoảng lại bị như vậy, chắc có lẽ lây bệnh rùi, nhỉ? Tập type đến đâu rồi? Lúc nào mình thi thố nhé, xem ai hơn ai?
    Trời ở đây nắng nhưng mờ lạnh, lạnh nên vẫn mặc áo ấm bình thường, mặc áo ấm nhìn mình thấy mập hơn, vậy là tìm ra được một điểm mến mến mùa đông - đó là nhìn thấy mình mập hơn, nhỉ?
    Hôm nay lòng tớ lại không vui, tớ sẽ cố, sẽ control, nhé! Cậu cũng vậy.... nhé!
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tớ lại online sớm, nhưng tớ không muốn làm gì cả , tớ chỉ muốn im lặng. Tớ ngồi nghe những bản nhạc chưa bao giờ tớ nghe, và tớ lại định tập chơi những game mà chưa bao giờ tớ chơi. Nhưng tớ làm biếng quá, với lại tớ cũng không thích những trò chơi đó, tớ lại sợ mình thích rồi lại cứ cặm cụi chơi mãi thì cũng mệt.
    Hôm nay trời nắng, mọi người đi mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết thật nhiều. Tớ thấy các em bé được mẹ cho đi chợ cùng rạng ngời với những nụ cười thường trực thích nhỉ? Lúc nhỏ tớ cũng thích được đi chợ cùng mẹ, được mẹ sắm đồ cho là tớ thấy vui lắm. Nhìn những nụ cười ngây thơ đó, tớ thấy lòng mình chợt se lại.
    Năm nay tớ không có cảm giác gì rộn rã để đón Tết như mọi năm, mọi thứ cứ bình thường trôi qua, từng ngày trôi qua và không có gì hấp dẫn tớ cả. Tớ long dong trên đường, nhìn người qua lại nhộn nhịp và cũng hoà mình vào dòng người đó, nhưng tớ lại không có cảm giác gì, cứ thấy trống rỗng cậu ạ.
    Cậu có dự định gì cho Tết không? Cậu có chuẩn bị gì chưa? Hôm nay tớ thấy cậu đi làm, chúc cậu một ngày cuối tuần bình an và vui vẻ!
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tớ online kinh khủng, cậu nhỉ? Hì, sorry vì sáng nay nhé, lâu lâu tớ... khùng một kiểu vậy đó, tự nhiên chả muốn làm gì, chỉ ngồi đó mà thậm chí tớ không nói chuyện, chỉ nghe nhạc, nghe hết bài này đến bài khác, vậy thui, chứ không có làm gì hơn hết .
    Hì, cậu ... nhờ tớ đấy nhé, nhờ tớ mới dẹp được màn ngủ nướng kinh khủng, đúng là xấu thật, có ai mờ ngủ nướng kinh khủng như cậu không? Hì, ngủ thật thì có mỗi 1 tiếng mờ ngủ nướng thì ... chỉ có hơn và gấp đôi chứ không có chuyện ít hơn, sợ thật .... Cám ơn tớ đi nào, không thì lại than không có thời gian ăn , ớn quá, làm cứ như bận rộn lắm ấy, làm biếng thì nói cho xong rùi, cậu xấu quá cậu ơi....
    Hôm nay cậu xấu lắm nhé, cậu hư lắm nhé, hư đủ thứ đấy, đúng như những gì tớ đã nói, làm gì có chuyện tớ khen cậu cho cậu phỗng mũi trời ? Hì, cậu có muốn ngủ nướng thì cậu đói bụng nè, chứ mờ tớ lỡ dại khen cậu thì chết, ngày mai , ngày kia có người tự hào mờ không nhìn đường đi, nhỡ có chuyện gì thì lại ... do tớ khen mà ra, vậy nên, mình cứ ... sự thật mà chinh chiến, cậu nhỉ?
    Hôm nay có người nấu ăn cho mình, không biết mai trời có đổ mưa bất chợt không? Cậu chắc tự hào lắm, vì cái này kiểu gì cũng hơn tớ, nên chắc là .... đang ở trên mây, nhỉ?
    Hì, không biết chiều nay nấu món gì đây? Nấu cẩn thận, không mai chỗ làm thiếu vắng một nhân tài có IQ = ..... , hì, bằng bao nhiu tớ không dám nói, hì, sợ lém.....
    Sẽ vui nhé!
  6. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tối qua tớ đi dạo, đi vòng vòng ngoài đường vậy đó, hôm qua người ta tụ tập đi chơi nhiều kinh khủng, mấy người bán dạo dưới lòng đường lôi cuốn được nhiều khách , tớ thấy không khí thật náo nhiệt, định bon chen vào xem tí chút, nhưng mờ chật như nêm, chả bon chen được tí nào, và tớ lại tiếp tục đi dạo.
    Trời buổi tối lạnh thật cậu ạ, tớ mặc áo ấm rồi, nhưng mà gió vẫn thốc vào trong người, lạnh run lên. Dạo này người ta đi chơi về cũng tối, hơn 9h mà vẫn còn đông đúc và náo nhiệt, hình như không khí Tết đang ùa về ...
    Hôm qua, tớ cũng suy nghĩ nhiều về những chuyện mà cậu với tớ bàn, có lẽ, hiện tại cách đó là tốt nhất, cậu nhỉ? Biết là khó nhưng chúng ta đâu còn cách nào đâu, với lại âu cũng là một lần nữa chứng tỏ khả năng của cậu, và tớ luôn hi vọng rằng khó khăn không dễ đánh ngã cậu.... Rồi sẽ tìm hiểu kĩ càng hơn, và sẽ quyết tâm cậu nhé. Tớ luôn tin, và luôn có lòng tin ở cậu, dẫu rằng hiện tại lo lắng thì nhiều hơn, và tớ cũng biết không dễ dàng gì, nhưng sẽ cố gắng, cậu nhé!
    Hôm nay là một ngày bận rộn của tớ, sáng nay tớ chẳng rỗi được nhiều, ra khỏi nhà từ sáng sớm cơ... Sáng sớm, sương mù dày đặc, đi đến đâu thấy đến đó, cứ mờ mờ ảo ảo, trông thích lắm.... tớ thích đi trong sương như vậy, nhưng đi sớm... lạnh quá ......
    Giờ cậu đang làm gì nhỉ? Trưa nay tớ không về nhà, tớ đi ăn cơm một mình, giờ đang ngồi nghe nhạc, tí lại đi tiếp. Cả ngày nay là ngày bán sức nhiều nhất, tối về không đau họng là lạ....
    Nắng lên rồi cậu ạ, hôm nay tớ xinh hơn thường ngày ...
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Cậu ơi, mấy hôm nay tớ bận kinh khủng luôn, mờ mắt, cả sáng, cả chiều, tối lại tổng kết, , bận quá luôn, không có thời gian làm gì hết . Sáng nay tớ rỗi được 1 tiếng, lên mạng xem tí thông tin, mấy bữa nay mù tin tức, chả ngồi máy tí nào.
    Hì, nhớ vụ hôm nọ không? Hôm nọ nghe chê xong.... tớ chả mặc lại lần nào hít. Nhìn đúng thật, già quá, nhỉ? Hì, tớ cứ nghĩ, tớ xinh thế,mờ ...... mặc vào cứ bị chê, hì, ghét thế.... Hì, nhưng mà đúng, đúng là tớ không hợp, nhưng cậu thấy đấy, tớ bị bắt buộc mờ , nhưng tổng thể vẫn thấy tớ nghiêm nghị, già nhưng có cái xinh của nó, cậu nhỉ?
    Hôm nay, hôm qua tớ tắt máy, hì, tớ tạm thời lui về hậu trường tí chút, hôm nay lại bình thường rùi, hôm nay tớ sẽ được ăn ô mai ấy, còn nhớ vụ kia tớ kể không? Hì , chiều nay họ xong đợt ctác, lại vào lại rùi cậu ạ, hì, vậy là từ mai tớ không phải gánh dùm công việc, lại được ăn ô mai, có gì vui bằng, nhỉ?, hì, không có cậu ở đây, có tớ cho 1/2 , tớ ăn ở ngoài, cậu ăn bên trong, chịu k?
    Hì, mấy hôm nay cậu thế nào? Có đi lông bông nhiều nữa không thế? Ở đó có nắng không? Tớ thèm đi biển quá nè, không biết khi nào vào đó thăm lại biển, lại bon chen .... , nhỉ? Cứ nghĩ tới là thích, lại muốn tung tăng, biết tới bao giờ, nhỉ? Không nhanh ra Tết cậu vù đi mất .... là và . Hì, còn vụ ốc vẫn chưa thanh toán, sao dạo nì trí nhớ tớ dai vậy ta?
    Hì, tớ chuẩn bị off rùi, chúc cậu những ngày làm việc cuối năm bớt bận rộn , hì, dù tớ biết điều này ... không thực hiện được. Cuối năm mờ rỗi rãnh là ... chuyện lạ ..... Vậy nhé, bình an!
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Sớm nay tớ dậy sớm ơi là sớm, không phải bởi vì tớ có việc gì phải dậy sớm, mà bởi tối qua thức khuya ơi là khuya, cũng chẳng ngủ được nên dậy sớm cho rồi. Hôm qua trời đột nhiên lạnh, tối qua lạnh quá, ngủ cũng chẳng được, vậy là lại lọ mọ chơi game, biết thêm vài trò game mới, cũng hay, giải quyết được những lúc không ngủ được.
    Sáng nay cậu vẫn đi làm, nhưng lại về sớm, trưa nay lại được bận rộn, chiều nay tớ lại có 1 buổi tất niên dưới chùa, tớ lại loăn quăn bận rộn rồi cậu ạ, năm nay tớ cũng hư nhiều, chả làm được gì cho tụi nhỏ hết, hi vọng sang năm mới tớ bớt hư hớt, bớt lông bông hơn, bớt vài giờ ngốc nghếch là sẽ làm được nhiều việc, cậu nhỉ?
    Ôi, sang năm , sang năm tớ thấy hụt hẫng cái gì đó, cậu biết mà, phải k? Buồn ...... biết sao hơn, vì đó sẽ tốt cho cậu .... Nhưng thật sự hụt hẫng quá ...
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lạnh lắm cậu ạ, tớ đi sớm để sơ kết, vậy mà lúc lên bảo là hôm nọ mọi người nhậu với nhau là sơ kết rồi, giờ lên làm gì nữa. Tức thế không biết . Biết thế ở nhà nằm cho rồi, mất công đi cậu ạ ......
    Biết không? Mưa và lạnh cực kỳ, y như hôm bữa cậu ra ấy, tớ có lướt qua chợ Hoa, nhưng mà Hoa năm nay không đẹp, có lẽ do khí trời lạnh quá, mọi năm tớ cũng ít đi chợ Hoa bây giờ, năm nay có lẽ tâm trạng không vui, lại lọ mọ đi dạo phố phường sớm vậy ....
    Năm nay tớ đón Tết ở nhà, năm ngoái và năm kia tớ đón Tết xa nhà .... Năm nay mồng 1 tớ sẽ đi Chùa, cầu nguyện bình an cho gia đình và những người thân yêu, cầu nguyện cho hành trình mới của cậu gặp nhiều may mắn và thuận lợi, cầu nguyện cho 1 người bạn của tớ năm tới sẽ có nhiều niềm vui, cầu nguyện cho 1 gia đình bé nhỏ mà tớ biết sẽ luôn có những nụ cười thường trực, và cầu nguyện cho tớ được bình an .... Có tham quá không nhỉ? Hình như nhiều quá .... ........
    Tay tớ lạnh cóng cả lên, không biết bây giờ cậu về nhà chưa nhỉ? Hôm nay là 25 âm lịch rồi? Tớ 27 mới chính thức nghỉ, muộn nhỉ? Thêm ngày mai tổng kết nữa là xong, thêm ngày kia lên trực, vậy là nghỉ . Tết năm nay sao thấy .... không vui lắm, chẳng hiểu, có lẽ vì tớ .....
    Ngày mai ...... ngày mai tớ lại bắt đầu một ngày mới tốt hơn ngày hôm nay.... Hi vọng cậu cũng vậy .....
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tạm thời như vậy là ổn, nhỉ? Tớ cũng chỉ mong có thế thôi, dù sao quãng thời gian vừa qua công việc của cậu cũng đủ làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, có lẽ giờ mọi việc khá hơn rồi. Dẫu rằng bắt đầu lại từ đầu thật mệt, nhưng dù sao, khởi đầu cho một công việc mới mẻ cũng sẽ có nhiều thú vị, phải không? Mong sao mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi .....
    Hình như, ngay cả cậu cũng không muốn rời thành phố đó thì phải. Có lẽ, ở ngay tại thành phố đó thì ... khoảng cách sẽ gần hơn, phải không????
    Hôm nay tớ cũng làm việc cả ngày, tớ mệt quá, muốn nghỉ ngơi nhưng nhiều việc quá làm tớ chẳng thể nào nghỉ được. Có lẽ, mãi cũng chẳng khỏi được bệnh nếu cứ tiếp tục theo đà này, nhưng làm sao hơn được, nhỉ????
    Giờ cậu có được tận 9 ngày để rong chơi trước khi bắt tay vào việc, thích nhỉ? Tớ cũng muốn được nghỉ ngơi .....

Chia sẻ trang này