1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

About U - Thanks!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tớ lại vào đây, lâu lắm rồi tớ chẳng ghé thăm nó, tớ vào dọn dẹp và phát quang nó lên đây. Không biết cậu đã đi phỏng vấn ở đó chưa nhỉ? Không biết công việc nào có thể phát huy khả năng của cậu? Tớ cũng không biết chính xác được, nhưng tớ thấy bây giờ cậu có cơ hội để có thể phát huy được mình, vậy là ổn.
    Tớ hiện tại rất bận với những công việc ở chỗ làm , gần tới mấy ngày lễ nên tụi tớ phải bận bịu tổ chức nhiều công việc lắm cậu ạ, làm tớ xoay như chong chóng ấy. Trưa nay lòng tớ lại quặn đau vì một câu hỏi vớ vẩn của một người, và rồi lòng tớ lại buồn, lại chẳng muốn làm gì. Hình như tớ chẳng muốn đối diện với việc gì cả, tớ chỉ muốn được mình tách khỏi những suy nghĩ vốn làm tớ căng thẳng, tớ hâm thật, phải không?
    Trong đó có lạnh không? Ở ngoài này lạnh lắm, tớ thích chẳng chịu rét thế này, tớ ghét cái lạnh ở đây quá cậu ạ, hôm nay đi làm mà tay tớ rét cóng lên luôn, lên chỉ thích nằm thôi, tớ làm biếng nhỉ?
    Hôm nay không biết cậu thế nào? Trời lạnh này có ra biển không? Chắc dạo này cậu ít có thời gian ra biển, phải không?
    Tớ đang thấy lạnh, lạnh lắm cậu à!
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc....
    Biển cũng là nơi mình có nhiều kỉ niệm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ nó chỉ là nơi với một thời để nhớ và để yêu thương. Chẳng biết nữa....
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ừm, có một nơi để nhớ và để yêu thương vậy là đôi lúc thấy lòng ấm lại rồi, nhưng mà tớ thì lúc nào vào trong kia với bạn tớ thì tớ mới hay lôi kéo bạn tớ đi ra biển thôi, vì đi gần lắm, biển nằm lọt thỏm vào trong thành phố mà. Tớ mà đi biển một mình thì tớ không đi đâu , vì tớ thấy mình nhỏ bé, và tớ ngại lắm.
    Hôm nay tớ mệt quá, ốm rồi!
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lòng có ấm lại đc đâu. Nhớ mà vò xé lắm nhưng lại ko thể quên đc.Muốn gặp, muốn trở lại nhưng ko biết mình sẽ phải làm gì
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hix, nếu nhớ mà dày vò mình thì thôi, quên quách cho rồi. Bi giờ nhớ cái gì mà làm mình ấm lòng thì nhớ, còn làm mình đau thì tốt nhất là bớt nghĩ.
    Nói bạn ... mà mình ....

Chia sẻ trang này