1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặc ặc....giúp em với các bác ơi... :((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tamtrangbuon, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtrangbuon

    tamtrangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc....giúp em với các bác ơi... :((((((((((((((

    Em và ng ấy yêu nhau nhưng chưa về ra mắt gia đình lần nào vì quá bận rộn (hix).Rồi đột suất gia đình em phải chuyển đi nơi khác sinh sống.Em và anh ấy rất buồn nên những ngày chuẩn bị phải xa nha lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.Yêu nhau wá va chẳng muốn xa nhau tẹo nào.1 tối em tìm đến nhà anh ý rất muộn,lúc ấy gia đình anh ý đã đi ngủ cả rồi.Em và ảnh tính đi ra ngoài nhưng ảnh lại ko đi đc vì ko khoá đc cửa từ bên ngoài.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tụi em lại nông nổi wá...quyết định vào nhà ảnh và ngủ đêm lại trong fòng của ảnh...ban đầu tụi em tính là sáng sớm em sẽ đi về để tránh gặp ng nhà của ảnh ai dè hôm đó gia đình ảnh có việc nên ba má ảnh dậy từ 4h sáng...thành thử tụi em fải ở riệt trong fòng ko ra đc.Rồi đến 8h sáng,lại ma xui quỷ khiến thế nào có 1 ng bạn của ảnh tới tìm... >_<,lên gõ cửa fòng,ặc ặc...trong khi còn đang bối rối chửa bít làm sao thì má của ảnh đẩy cửa fòng vô và các bác cũng tưởng tượng đc rồi đó...em và ảnh bị mắng xối xả (tụi em 21t)...ảnh bị nói làm sao nhiều bằng em...lúc đó bác gái dùng tất cả những lời lẽ cay nghiệt nhất để mắng em bởi vì tức giận vì sự có mặt 1 cách ko thể chấp nhận đc của em,nào là loại con gái ko ra gì,có con như em thì đau lòng,dụ dỗ gạt gẫm con nhà ng ta, chưa thấy tới đây chơi lần nào mà đã dám tới ngủ... >_<.tình cảnh ấy em chẳng bít phải làm gì cả chỉ bít cúi mặt nghe ng ta mắng rôìi lí nhí đc 2 câu: cháu đã làm sai,xin lỗi bác và gia đình...em choáng nặng đứng đực ra cho tới lúc bác gái mắng xong và...đuổi em về kèm theo lời nói tù bây giờ đừng có bao giờ bc chân đên đây ...Lúc ấy bạn trai em cũng lên tiếng bênh vực em nhưng vì tụi em làm sai nên cũng chả thấm tháp gì...Bây giờ tụi em ko bít làm sao để đối diện với gia đình của ảnh....Tuy là thời gian tới em cũng ko còn o gần bên ảnh nhưng tụi em yêu thương nhau thực lòng và ko muốn đi rồi thì để mất nhau.
    Vậy em fải làm sao bây giờ để có thể sữa lỗi lầm vừa rồi...để gia đình của ảnh có thể bỏ wa cho em và cho tụi em đến với nhau...Em lúc này ko nghĩ ra nổi điều gì,đến xin lỗi gia đình ảnh cũng khó,mặt mũi để đâu,lại bị chửi,lại bị đuổi về....Bác nào có cao kiến gì mong hãy giúp đỡ cho em....em lo nghĩ nhiều đến fát ốm lên rồi
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ. Híc híc, thành thật chia buồn! Rõ ràng là tình thì ngay nhưng lý thì gian rùi bạn ơi. Chắc là bây giờ thì bạn chưa làm được gì đâu, phải chờ thời gian trôi qua, cho sự việc lắng xuống ., cho các cụ hoàn hồn đã. Bạn không thể đến thanh minh thanh nga gì được vì rõ ràng là mình đã sai (trong mắt các cụ). Tớ nghĩ việc bày tỏ cũng như giải thích, rồi việc lấy lòng các cụ sau này phụ thuộc nhiều vào anh zai của bạn. Ít ra các cụ cũng chấp nhận bỏ qua lỗi lầm, chấp nhận bạn là bạn gái của anh zai, hai đứa có ý định nghiêm túc ..., sẽ tốn nhiều thời gian đó. Rùi sau đó, bạn mới lân la tới nhà (chắc là phải uống nhiều ******* vào). Tớ chỉ dám có vài ý kiến nho nhỏ thế thôi. Hy vọng bạn tai qua nạn khỏi!!!
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ yêu tiếp, học xong tính.
    Lỡ dại rồi thì dại cho trót, yêu hắn thì yêu tới cùng em nhé, ba má người ta có cấm cũng chẳng cấm suốt đời đâu
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hãy chứng tỏ mình là một người đàng hoàng, câu chuyện kia chỉ là 1 phút nông nổi ! Thời gian sau 2 bác sẽ hiểu !
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào tamtrangbuon!
    Hoàn cảnh của cưng oái oăm thiệt. Khổ ghê. Con gái con lứa đi ngủ lang không lo ba má mình la thì thôi, lại đi lo ba má người ta ghét mình. Oái oăm thiệt đó!
    Nói cưng nghe nè. Tui lúc nào cũng mong người yêu (chồng) mình có bà mẹ tốt để tui thương bả như mẹ ruột mình. Vì vậy mà tui thấy vấn đề của cưng nặng đó. Lẽ ra bả cũng nên biết giữ thể diện cho cưng, nếu không thì cũng giữ thể diện cho con bả, vì "ảnh" lôi cưng vào nhà, không chịu đưa cưng về mà. Không lẽ bả chưa từng trải qua thời con gái sao? Mà "ảnh" của cưng không biết lúc trước có kể với bả về cưng không, mà sao bả làm như không có chút cảm tình nào với cưng vậy? Mới gặp, chưa nghe tình lý gì mà đã làm ầm vậy hả?
    Bà đó mà làm mẹ chồng thì mạt kiếp đó. May mà biết tính bà như vậy sớm sớm. Thôi kệ đi. khỏi cần lấy lòng nhà đó làm gì. Cưng cứ tiếp tục quyến rũ "ảnh" của cưng đi. Một bên "ảnh" vẫn tiếp tục làm con ngoan, một bên vẫn có cưng là được mà. Yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải ghé nhà nhau nhiều. Sau này lấy nhau rồi cũng nhất quyết ra ở riêng nghe chưa.
    "Ảnh" của cưng thật lòng yêu cưng thì phải biết lo êm xuôi. Nhà chị có người vẫn yêu nhau, vẫn lấy nhau mặc dù phụ huynh phản đối đó. Tất nhiên là vì lý do phản đối của phụ huynh quá.. củ chuối (như trường hợp của cưng) mà. Nhớ đó nhe, quan trọng nhất vẫn là "ảnh" của cưng đó. Một mình cưng không làm được gì đâu, đừng có lo chỉ phí công thôi. "Ảnh" là chính đó nhe! Cưng phải hết lòng quyến rũ "ảnh", tâm sự sao cho "ảnh" chỉ biết bênh vực cưng mà lòng không rung rinh vì mấy lời của bà má "ảnh".
    Cưng nhớ vào tâm sự cho mọi người hay tình hình ra sao nhe cưng. Nếu tốt thì mọi người mừng với, nếu không tốt (phỉ phui cái mồm) thì mọi người an ủi. Nhé!
    Nói lại nè cưng. Cỡ cưng đi ngủ lang không lo ba má mình la mà lại lo ba má người ta ghét, thì chỉ còn cách tập trung quyến rũ cho "ảnh" đui mù vì mình thôi. Nếu không thì e rằng "ảnh" nghe lời má "ảnh" rồi bỏ cưng sớm đó.
    byebye
    Chờ tin vui!
  6. tamtrangbuon

    tamtrangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cam on loi khuyen cua cac anh chi.Hix,may ngay nay tui em cung hay cai va nhau vi chuyen do,moi dua 1 y kien,ng yeu em bang tuoi nen tre con lam,han cung benh em dung ve fia em nhung ma ko biet cach bay to voi gia dinh.Nen han cung mac ke,bo bo di.T_T.Han la con ut trong nha,tren la 3 ba chi gai da di lay chong nen ba ma han ken chon lam.Em iu han that long nen muon vua duoc long han vua duoc long ba ma han ,nhu vay tot hon ma.Ai ngo lan ni gap chuyen chan wa.Thoi gian toi em cung ko o gan day nen ko co chuyen gap.Nhieu luc cung muon danh lieu toi nha han noi chuyen voi ma han ma so ghe ko dam den,huhu.Nhung chuyen nay am anh em kinh wa.Cang nghi lai em cang thay buon,ma muon wen cung ko d.c.Ko bit roi sau nay se ra sao nua....

Chia sẻ trang này