1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác chiến tại Sài Gòn, Tết Mậu thân 1968!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 21/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trước lúc hoàng hôn, khi đại đội B đang rút về bộ tư lệnh quân đoàn thì trung đội đi cuối bỗng bị đạn từ những ngôi nhà trống huếch trống hoác, tường thủng lỗ chỗ ở phía đối diện cổng trước nhắm bắn. Cả buổi chiều chiến đấu trên đường phố đại đội chẳng có ai thương vong thế mà giờ lại có 1 lính dù bị giết ở đầu kia con hẻm. 3 người khác bị thương, trong đó có 1 trung sĩ trung đội phó bị đạn vào trúng bụng.St. John kể: "Bọn họ bị kìm chặt chẳng thể nào bò khỏi chỗ đó được. Tôi thì đang ở đầu này hẻm cùng với tiểu đội đi cuối cùng. Tiếng súng chế áp địch của chúng tôi nghe cứ như bắn trong đường hầm vậy." Lính dù nã đạn vào mấy cái cửa sổ nhìn xuống hẻm dữ đến độ St. John cùng 2-3 binh sĩ nữa có thể chạy ngược lại, túm dây ba chạc, cuống cuồng kéo các nạn nhân về. St. John kể tiếp: "Chúng tôi đưa họ vào trong chiếc M113 đi cuối rồi lên đường về. Do ko đủ chỗ tôi phải lên nóc xe ngồi cùng với xạ thủ trọng liên 50, người đang bắn xối xả sang 2 bên đường. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi nằm ngửa, để súng M16 ở chế độ hoàn toàn tự động nã vào số bộ đội đang từ trên các mái nhà bắn xuống."

    Những địch quân cuối cùng đã rút hết trong đêm. Toàn bộ khu vực giờ đã an toàn. St. John cho biết: "Ngồi trên nóc xe tăng, xe bọc thép kéo vào căn cứ Không quân Biên Hòa mà chúng tôi thấy như thể mình vừa giải phóng Paris vậy. Lính không quân tràn cả ra đường reo hò cổ vũ chúng tôi. 1 tay chạy theo cạnh chiếc xe tôi ngồi cố đưa tôi 1 lon bia Budweiser ướp lạnh. Mùi vị của nó ôi sao mà ngon đến thế!"

    (theo tài liệu của ta thì sau một ngày đêm tiến công quyết liệt ở mặt trận Biên Hòa, các lực lượng vũ trang giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 5 ngàn quân Mỹ, ngụy; phá hủy và làm hư hỏng 120 máy bay, 127 kho bom, đạn và nhiều phương tiện chiến tranh của địch. ND)



    Phần 4


    Long Bình



    "Lần này thì địch đã 'giúp' chúng tôi. Họ lao vào tấn công chúng tôi, khác hẳn mọi khi"

    Đại tá Frederic E. Davison, Quyền lữ đoàn trưởng lữ đoàn bộ binh nhẹ 199.



    13

    Trận đột kích không xảy ra




    Từ sân bay Biên Hòa, tân binh được đưa tới trung tâm quân bổ sung Long Bình bằng những chuyến xe buýt sơn màu xanh *** ngựa, với cửa sổ giăng lưới như vẫn được miêu tả trong mọi cuốn hồi ức. Buổi chiều hôm 30 Tết, binh nhất Thomas A. Tadsen, đại đội quân cảnh 552, Lực lượng dã chiến II đang trong ca làm việc tại 1 chốt kiểm soát gồm 2 người nằm trên tuyến xe buýt dẫn vào trung tâm thành phố Biên Hòa. Với ý đồ hù đám lính mới 1 mẻ, Tadsen cùng cậu bạn đã gom số vỏ đạn mà lính VNCH bắn lên trời đón giao thừa hồi đêm lại. Sau khi đổ đống số vỏ đạn quanh xe jeep gắn đại liên làm như mình vừa mới trải qua 1 trận ác chiến vậy, 2 quân cảnh thủ lăm lăm khẩu M60 trên giá, mặt mày tỏ vẻ rất căng thẳng mỗi khi có xe buýt chạy ngang. Miệng mím chặt, mũ sắt gài khoen, khóa áo giáp kéo tới tận cằm. Đám tân binh chết điếng khi băng qua cái chỗ mà họ cứ tưởng là thường xuyên bị phục kích.

    Tadsen nhớ lại: "Hẳn bọn họ nghĩ mình sắp sửa lún vào 'hố phân' rồi. Sau này mới thấy cái trò đó bao hàm cả chúng tôi nữa vì ai rồi cũng rơi vào cái 'hố phân' đó cả thôi."

    Một trong những mục tiêu chính của đối phương trong Tết Mậu Thân chính là Long Bình, 1 khu phức hợp gồm cả sở chỉ huy lẫn các kho hậu cần nằm trải dài trên vùng đất trơ trụi rộng 30km vuông ở phía đông nam Biên Hòa. Trò đùa kia cũng có thể ‘hù dọa’ VC vì tướng Weyand, tư lệnh Lực lượng dã chiến II, đang nghi ngờ có địch xâm nhập. Để ngăn ko cho đối phương có chỗ ém quân, ẩn nấp dọc theo các tuyến đường tiếp cận, suốt từ 3 tuần trước, các đơn vị công binh đã sử dụng xe ủi 'cày La Mã' là phẳng mấy đồn điền cao su nằm giữa Biên Hòa với Long Bình.

    Đó là 1 kỳ công. Thậm chí những cái cây bị đốn hạ cũng phải đem đi vì e địch có thể nấp trong đó. Sau khi tung nhiều cuộc tấn công lên phía bắc để phòng ngừa, trước tối ngày 30/1 (mùng 1 Tết) Weyand còn bố trí 1 tiểu đoàn cơ giới trong tư thế sẵn sàng ở ngay phía nam Long Bình nữa. Trong khi đó, các sĩ quan tham mưu của Lực lượng dã chiến II cũng bắt đầu "tổ chức cá cược xem chính xác khi nào quân giải phóng sẽ đánh. Tất cả tiền cược đều được đặt trong khoảng thời gian giữa nửa đêm cho tới 5g sáng."

    Thêm nhiều lô cốt đã được xây dựng. Hằng đêm lực lượng an ninh đều được tăng cường bằng các binh sĩ trợ chiến trang bị súng trường M14. Đối phương ở bên kia trận tuyến là trung đoàn 275, sư đoàn 5 VC. Với quân số 1500 người, trung đoàn 275 lên kế hoạch tấn công từ 2 hướng; trong lúc 1 tiểu đoàn vượt qua đường 316 (trước 1975 là xa lộ Biên Hòa sau đổi thành xa lộ Hà Nội. ND) đánh vào bộ tư lệnh Lực lượng dã chiến II ở tây bắc chu vi phòng thủ thì 2 tiểu đoàn nữa đột kích căn cứ Lữ đoàn bộ binh nhẹ 199, trải dài từ đầu bắc qua đông bắc vành đai, đối diện với mấy thôn ấp nhỏ nằm cặp 2 bên quốc lộ 1 (nay là tuyến quốc lộ 1K - Nguyễn Ái Quốc. ND).

    Ngoài ra, tiểu đoàn U-1 Biên Hòa (bộ đội địa phương) cũng dùng hỏa lực quấy rối mặt đông căn cứ để tạo điều kiện cho đặc công đột nhập tổng kho Long Bình.

    Đầu phía bắc căn cứ hình thành từ nút giao giữa quốc lộ 1 với lộ 316, rồi phân nhánh ở tây nam con đường chính trong căn cứ chạy theo trục đông tây. Ở hướng đông bắc chu vi, vòng rào chạy xéo khoảng 5 cây số theo quốc lộ 1, còn rào mặt tây bắc thì cặp sát với lộ 316 khoảng 9km trước khi nó băng qua sông Đồng Nai trên đường về Sài Gòn.
    altair, caonam_vOz, samuelb4 người khác thích bài này.
  2. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Hấp dẫn quá, tks lão chủ thớt
    ngthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Hấp dẫn mà bác lâu lắm mới like e đc 1 phát...keke
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Hihi, tại toàn coi cọp chứ ko log in nên ứ like được, chứ thật tình tớ hóng bài mỗi ngày còn hơn ng yêu đấy, mà lão xem thế nào chứ cắt mất thứ bảy, chủ nhật, vật quá
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2019
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thứ7, cn ở nhà...vợ con quấy quả ko dịch đc..t2 đến t6 lên cơ quan mới có thể tĩnh tâm phục vụ các bác ạ
    ...
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2019
    huytopviagraless thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Nối Biên Hòa với Long Bình ko chỉ có quốc lộ 1 mà còn có cả quốc lộ 15 - đoạn này đi mất 4km - chạy qua Long Bình từ tây bắc xuống đông nam (tức tuyến đường Phạm Văn Thuận - Bùi Văn Hòa. ND), chia căn cứ khổng lồ này ra làm hai. Mặt tây nam của căn cứ Long Bình chứa bộ chỉ huy Lục quân Mỹ (USARV HQ) cùng 1 mê cung những cơ sở phụ trợ gồm cả quân lao khét tiếng Long Bình hay còn gọi là trại LBJ. Khu này còn là nơi đặt bộ tư lệnh của Weyand với hỗn danh là ‘Đồn điền’ (Plantation) nữa. Đúng đêm mùng 1 Tết, đại úy Shockley D. "Hap" Gardner, chỉ huy đại đội 552 quân cảnh, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho bộ tư lệnh Lực lượng dã chiến II, hạ lệnh cho toàn đơn vị ra tập trung. Tadsen cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ tập hợp kỳ lạ như thế cả. Đại úy nói khoảng từ 1 đến 3g đêm nay, bộ chỉ huy Lực lượng dã chiến II sẽ bị 1 tiểu đoàn quân Bắc Việt được tăng cường thêm VC địa phương tập kích. Anh nói thêm trận đánh sẽ được chuẩn bị bằng hỏa lực của hỏa tiễn 122mm cùng với cối 82mm. Địch sẽ tấn công từ hướng tây bắc với đủ loại súng chống tăng, đại liên, trung liên...Cả bọn ai cũng hoảng."

    Đối phương đã thực hành đúng như vậy. Do đoán trận đánh sẽ xảy ra lúc 3g, Weyand ko tài nào ngủ được. Ông bèn đi đến trung tâm chỉ huy - đặt trong ngôi nhà gỗ mái tôn vòm - từ 1 tiếng trước đó. Đại tá Marvin D. Fuller, trưởng ban hành quân, đã đặt đồng hồ báo thức lúc 3g trong nhà di động (trailer) của mình. Chuông reo, ông gọi điện thoại tới trung tâm hành quân hỏi sĩ quan trực xem tình hình thế nào. Người thiếu tá chưa kịp trả lời thì loạt hỏa tiễn đầu tiên đã dập xuống. Đạn nổ khiến 1 góc nhà di động của Fuller bẹp dúm, hất cái điện thoại văng khỏi tay ông. Nhặt nó lên ông hỏi: "Chuyện gì thế?". "Chúng tôi bị bắn trúng rồi!" Viên thiếu tá hét toáng. Mấy bóng đèn tuýp trên trần Trung tâm hành quân rơi cả xuống, khiến cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Fuller bảo người sĩ quan trực bình tĩnh lại vì nếu trúng thật thì mọi người bên trong đều chết ráo mất rồi. Khi đèn dầu được thắp lên, viên thiếu tá vẫn khẳng định "Không. Chúng tôi nói đúng mà"

    Trận pháo kích chỉ kéo dài khoảng 10 phút vì những trực thăng vũ trang được cảnh báo từ trước đã bay trên đầu những trận địa phóng hỏa tiễn của địch. 90 trái hỏa tiễn nổ trong 'Đồn điền' chỉ gây ra những thiệt hại nhỏ. Sau 20 phút tạm lắng, súng máy bắt đầu bắn về phía Trung tâm hành quân. Vách tường mỏng của nó đã bị nhiêu viên đạn bắn trúng. Ngỡ đó là đạn lạc của 1 đơn vị quân Mỹ, Weyand phái trưởng ban quân lực theo 1 xe jeep quân cảnh ra mắng vốn. Chỉ được 1 lúc thì quân cảnh quay lại, xe jeep trúng đạn. "VC ngay bên kia đường!" Vị đại tá quân lực kêu ầm lên.

    Đối phương đang trong cái ấp còn được gọi là 'ấp góa phụ' phía tây bắc lộ 316. Sở dĩ gọi vậy là vì đây là nơi sinh sống bằng số tiền còm cõi do chính phủ trợ cấp của vợ con những binh sĩ VNCH tử trận. Các lô cốt nơi hàng rào đang bắn trả đều do lính các đơn vị có sở chỉ huy đóng trong 'đồn điền' trấn giữ. Đa số họ là lính thuộc Liên đoàn 79 công binh, Liên đoàn Không quân 12 và phân đội tình báo quân sự số 219.

    Đầu trận, xe jeep gắn đại liên của thượng sĩ William Kerr, đại đội quân cảnh 552 qua cổng nam chạy ra lộ 316 hướng đến cổng số 6 - cổng bắc của 'đồn điền' - báo cáo bị bắn mạnh. Khi đó Trung sĩ Peter D. Hoffman, là người thủ khẩu M60, Hạ sĩ Jerry D. Hill, lái xe kể lại: "Vừa tới trước Bộ tư lệnh Lực lượng dã chiến II thì đạn bắn đến như mưa. Cách duy nhất lúc đó là đạp ga vọt lẹ. Hoffman dùng súng máy chế áp địch bên tay trái còn trung sĩ Kerr thì nằm rạp trên mui xe với khẩu tiểu liênThompson. Lính trong chu vi phòng thủ đang bắn cắt ngang qua trước mặt chúng tôi tầm 30 thước. Thấy chúng tôi băng qua họ còn bắn dữ hơn. Tản nhiệt xe bị thủng, 1 đèn pha vỡ nát, lốp dự phòng cũng lãnh đạn...

    Binh nhất Tadsen ở vào thế bất lợi ngay từ lúc đầu. Anh hầu như 'trần trụi', chẳng có vũ khí gì sất. Lý do thật đơn giản. Sau khi nghe đại úy Gardner phổ biến, nhiều binh sĩ tới bổ sung cho quân cảnh nhưng lại chẳng mang súng ống, trang bị gì. Ấy thế kho quân cụ lại trống rỗng. Tadsen kể: "Trung sĩ trung đội phó lệnh 1 số chúng tôi phải cho họ mượn súng trường, mũ sắt, áo giáp. Mọi người phản đối dữ lắm nhưng chả kết quả gì. Tôi chỉ còn trơ khấc khẩu súng lục Colt 45 'tin cẩn' với 3 băng đạn cùng bộ áo quần khoác trên người."

    Viên trung sĩ trung đội phó đã xử lý đúng. Những lính quân cảnh bị 'giải giáp' đều là những người đêm đó ko làm nhiệm vụ, trong khi các binh sĩ bổ sung thì bị điều tới gác Trung tâm hành quân. Chưa kịp mừng thì những loạt hỏa tiễn 122mm đã rú ầm ầm lao tới. Tadsen choàng tỉnh, túm lấy thắt lưng đeo khẩu súng lục cùng cái áo quân phục - khi ngủ anh chỉ mặc quần đi giày - vọt ra khỏi cổng doanh trại. Chạy tới đồn quân cảnh thì viên trung sĩ trực ban bảo anh đi nấp đợi trận pháo kích dứt đã. Sau đó tới lượt đạn nhọn từ bên kia đường bắn sang. Đợi lúc đạn ngớt, Tadsen ba chân bốn cẳng chạy tới 1 lô cốt ngoài rào. Anh kể: "Súng lại rộ lên, do bị mấy ngọn đèn phía sau chỗ khu đại đội chưa bị tắt làm lộ tẩy có vẻ tôi trở thành mục tiêu để bắn. Nhắm mắt nhắm mũi chạy ngang con mương thoát nước trong bóng tối, anh ngã lộn về phía trước, đầu cắm xuống đất, mắt cá chân bị trật, lưng đau ê ẩm. "Tôi gần như bị loại khỏi vòng chiến, nghe tiếng mấy cậu trong lô cốt gọi mình inh ỏi. Họ cứ tưởng tôi đã dính đạn. Tôi hét lại bảo mình vẫn ổn và ngay khi súng ngừng bắn tôi lại bật dậy chạy bán sống bán chết tới chỗ lô cốt. Vẫn chưa hết choáng váng, 1 cậu chui ra đưa tay kéo tôi vào bên trong."

    Hầu hết hỏa tiễn đều rơi xuống quanh Trung tâm hành quân Lực lượng dã chiến II, ở trung tâm của 'đồn điền'. Khu vực của đại đội 552 quân cảnh nằm ở đầu tây nam lại bị ăn cối từ ấp 'Góa phụ' bắn tới. Trận pháo kích đã khiến số quân cảnh còn non kinh nghiệm trong lô cốt của Tadsen sửng sốt. Anh còn nhớ: "Ngay cả khi cối dứt rồi, tôi vẫn thấy cả đám vẫn nấp kỹ. Chẳng ai lo gác khu vực của mình cả." Trong 1 lá thư gửi về nhà anh tả đám bạn đã "hụp thấp hơn cả cái lỗ châu mai thấp nhất. Giận quá, tôi mắng chúng là lũ hèn, quân khốn nạn rồi rời cái chốn ô nhục ấy ra đi..."
    altair, caonam_vOz, cumeo2k72 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tadsen chưa kịp ra khỏi lô cốt thì có 2 tiếng súng nổ vang gần đó; 1 tân binh quân cảnh trong công sự bao cát ở tuyến sau đã nhầm 1 quân cảnh khác đang bò trong cỏ tới cái lô cốt ngoài rào là đặc công giải phóng và định 'xử đẹp' anh này bằng khẩu M14.

    May thay, tuy người kia chỉ bị bắn sướt qua mang tai, đạn chưa khoan thủng hộp sọ. Trong khi đó, Tadsen liều vọt tới văn phòng đại đội kiếm lấy khẩu súng trường. Viên trung úy kỹ thuật phụ trách xe, máy (motor pool lieutenant) trao khẩu M14 của mình cùng đạn cho người lính đang cần, tuy nhiên khi Tadsen vừa quay ra cửa thì lọt ngay vào luồng đạn bắn sang từ bên kia lộ buộc phải nằm dí mũi xuống đất, trước những viên đạn lửa bay chỉ tầm ngang đầu gối.

    Tadsen tìm được cái mũ sắt trong 1 nhà lính vắng người rồi quay về đồn quân cảnh đúng lúc trung sĩ James McDaniels - 1 quân cảnh gốc Phi to khỏe, điềm tĩnh, mạnh mẽ - lái xe jeep gắn đại liên tới lấy đạn cho số lính đang phòng thủ ở cổng số 6.

    Nghe Tadsen hỏi viên trung sĩ xem mình có thể giúp gì ko, McDaniels đáp: "Chết tiệt, được. Lên thủ khẩu M60 đê!"

    McDaniels cầm lái. Đồn quân cảnh và cổng số 6 nằm ở 2 đầu đối diện khu phức hợp trải dài 3km này. Tadsen viết: "Cứ thế chạy quắn cả đít." Càng tới gần cổng đạn địch bắn càng rát. Sau khi dỡ đạn xuống lô cốt gác ở cổng 6, Tadsen hỏi mượn chiếc áo giáp của 1 hạ sĩ quan đang nấp bên trong rồi cùng 2 quân cảnh nữa qua cổng ra ngoài tìm vị trí bắn trong con mương thoát nước chạy dọc lộ 316. Tadsen sa vào trận đấu súng một chọi một với 1 du kích quân đang nấp kỹ dưới mặt đất ở bìa ấp 'góa phụ'. Cuối cùng Tadsen gọi người trung úy quân cảnh có súng M79 ở gần đó nhờ "rót 1 quả vào 'thằng bạn' của tôi ở bên kia”. Tuy nhiên anh ta ko tin vì chẳng thấy viên đạn lửa nào bắn tới cả. Tay VC ko dùng đạn lửa. Tôi bảo viên trung úy qua chỗ chúng tôi mà xem và người lính địch đã khiến anh ta phải tin trong lúc trườn sang. Viên trung úy lốp 2 trái ngay trên đầu tay địch - ko còn thấy đạn bắn sang nữa."

    Mũi tấn công trực diện vào 'đồn điền' nhanh chóng bị chặn đứng. Cũng lúc đó, trung sĩ tiểu đội trưởng David A. Jared, chuyên viên phân tích tình báo của Liên đoàn 12 Không quân đang ở hàng rào phía sau khuôn viên, đối diện đám cây cối rậm rịt nằm giữa Bộ tư lệnh với bãi chứa đạn tạm thời. Trận pháo chụp xuống Jared khi anh vừa kiểm tra xong mấy cái hỏa điểm nhỏ bé hình móng ngựa xây bao cát của mình. Trong lúc nháo nhào quay lại 1 trong số mấy công sự vừa rời khỏi, 1 trái hỏa tiễn nổ tung sau lưng. Mọp sát đất bò về phía công sự, anh điếng người nghe hàng chục mảnh nhỏ rơi lộp độp trúng lưng.

    Jared đếm được 27 trái hỏa tiễn đã rơi xuống khu vực mình. 1 quả gần đến nỗi khiến người anh nẩy lên khỏi mặt đất. Anh kể lại: "Nó nhằm trượt chỉ khoảng 3 bước chân. Chúng tôi thật may mắn vì đạn rocket thường có xu hướng cắm đầu xuống đất rồi mới nổ nên khả năng sát thương bị giảm bớt. Có những lỗ hãy còn nguyên cái ống nhôm cắm ngập xuống như 1 đoạn ống nước vậy."

    Trung sĩ Jared đang bò sang hầm của xạ thủ súng máy thì phát hiện sợi dây nối với điện thoại dã chiến của mình đã bị 1 trái hỏa tiễn cắt đứt. Tiếp đến là tiếng đạn rít vù vù xẹt ngang đầu khi địch từ ấp Góa phụ bắn sang tuyến lô cốt chính. Tiếng súng dậy lên lúc đặc công giải phóng lợi dụng bóng tối luồn qua bãi chứa đạn, tập kích khu đỗ trực thăng của Liên đoàn 12. Jared kể: "Quân của tôi toàn nhân viên bàn giấy; 1 trong số đó cho rằng đạn cũng đang nhắm vào mình. Chẳng biết nguồn đạn bắn ra từ đâu nhưng tất cả đều nổ súng nã về phía khoảnh rừng bên kia hàng rào. Chúng tôi băm cây cối ở đó nát nhừ cả ra nhưng sau cùng, khi nhận thấy đạn chẳng phải đến từ hướng đó, tôi liền hô mọi người ngừng bắn."

    Cảnh tượng trong Trung tâm hành quân của tướng Weyand trong những giờ đầu cuộc Tổng tiến công thật kịch tính. Tư lệnh quân đoàn đội mũ sắt, khoác áo giáp đi tới đi lui trong nhà vòm dưới ánh đèn dầu. Máy đánh chữ kêu lách cách, chuông điện thoại reo vang. Trong lúc nhân viên tiêu đồ cứ vẽ hoài ko dứt những mũi tấn công của địch lên bản đồ theo các báo cáo thì Weyand bảo mọi người bật máy chơi pinball lên cho sáng. Sau này ông tướng tự ví tình cảnh mình khi điều động các đơn vị tổ chức phản công y như 1 đội trưởng cứu hỏa chỉ lo sẽ hết xe chữa cháy. Nhờ nhìn xa trông rộng trong việc tái bố trí lực lượng, mối lo ấy đã ko xảy ra. 1 nhà báo đã viết: "Khi phân tích trận đánh sau này, Weyand thấy cuộc tấn công của đối phương vào Sài Gòn thực ra là 1 loạt những hoạt động tác chiến độc lập, tương đối nhỏ. Các đơn vị được giao nhiệm vụ riêng biệt và hoạt động trong những khu vực riêng biệt. Dù quân giải phóng tung ra 1 lực lượng khá lớn nhưng họ vẫn ko đủ sức để áp đảo bất kỳ khu vực nào để có thể dứt điểm và bảo vệ mục tiêu. 1 số cuộc tấn công chỉ nhằm đánh lạc hướng quân Mỹ khỏi các mục tiêu quan trọng khác hay đóng vai trò phụ trợ. Cuộc tổng tiến công diễn ra theo từng phần một và bị đẩy lùi từng phần một trong 1 loạt các trận đánh nhỏ."

    Tới sáng, trong khi Weyand chẳng còn đơn vị nào có sẵn để ngăn chặn đối phương nữa thì bỗng thở phào nhẹ nhõm khi nghe trưởng ban tình báo cho biết mọi đơn vị lớn của quân giải phóng tại vùng III chiến thuật đều đã được xác định đã tham dự trận đánh. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Weyand - rằng các đơn vị này từ ngoài Bắc xâm nhập vào mà ko bị phát hiện - đã ko xảy ra cùng với việc trung đoàn 11 Kỵ binh Thiết giáp tới hồi đêm đã dập tắt mọi hy vọng của đối phương tại khu vực Sài Gòn và lân cận.

    Trung tá Edward C. Peter thuộc bộ tham mưu Lực lượng dã chiến II đã viết: "Weyand sau này nói mình sẽ ko chuẩn bị gì thêm - ngoài việc để Trung đoàn 11 gần trung tâm hơn nữa chứ ko phải xa về phía bắc, ở khu tam giác Sắt"

    Trong khi mải cứu Sài Gòn, trung tâm hành quân của Weyand lại chỉ cách trận đánh đang diễn ra chỗ ấp Góa phụ có vài trăm mét. Peter kể: "Đúng là giao tranh đang diễn ra ngay phía ngoài nhưng như thể nó ở cách xa hàng chục ngàn dặm ấy. Mọi người đều làm việc qua điện thoại. Chẳng ai thấy thực tế chiến đấu ra sao cả."
    altair, caheo999, tunghpvn5 người khác thích bài này.
  8. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Cảnh cáo nick ngthi96 lần thứ nhất, trong vòng 24h tới nếu không tiếp tục gửi bài sẽ bị bem nick . BQT TTVNOL
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Bớt nha. Nó đi Tây Tạng công tác đặc biệt rồi
    ngthi96 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Cáo lỗi các bác...e nghỉ hết tuần này đưa vợ con đi du lịch ạ...:-D
    caheo999cumeo2k7 thích bài này.

Chia sẻ trang này