1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC đi rồi

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi Krat, 08/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em ko đươch xem,chỉ được nghe tin thể thao,anh nào xem tường thuật qua cái đi!!!!!!
    Bỏ đi nhé!!!
  2. Apollo1982

    Apollo1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có người ví vui AC Milan trận trước trong giờ nghỉ hết hiệp 1 được HLV cho dùng Doping nên mới đá trâu và điên như thế, ghi liên tùng tục 3 bàn trong nháy mắt, vì thế nên trận này khi Doping hết hiệu lực các chàng trai Milan mới ỉu xìu như thế. Depor, Monaco có cố gắng chơi với 120,150 thậm chí 200% sức chăng nữa nhưng nếu như AC Milan và Real madrid không có thái độ kiêu căng , chủ quan thiếu quyết tâm và chỉ cần ý thức rõ hơn về tương quan tỉ số thì đã không đến nỗi thế. Tưởng tượng ra Real madrid hàng công cực mạnh từng thắng be bét các đội bóng từ lớn đến bé lại chỉ ghi được 1 bàn duy nhất và cái hàng phòng ngự "hàng lởm" đã bộc lộ hết bằng ba bàn thua ..... nhưng như thế chưa đau bằng AC Milan, biểu tượng phòng ngự ý chắc chắn đã sụp hoàn toàn khi người ta thấy Milan bị Depor bắn cho 4 phát cháy lưới. Có thể đổ lỗi cho các đại gia này phải cày ải quá nhiều mặt trận nên mất cân bằng thế nhưng ít ra người ta phải thấy được sự quyết tâm của các cầu thủ chứ ! Viết bài này mà đau lòng lắm, MU, Real, AC bị loại cả, xem các ông tầm tầm đá với nhau mà không có sao thì cũng đôi chút mất hứng chứ. Tóm lại năm nay bóng đá đẹp , cống hiến mất khách, thay vào đó là bóng đá với sự quyết tâm cao ( monaco, Depor ) và một thứ bóng đá dựa vào phương châm " thành công không mua được bằng tiền mà là mua được bằng rất nhiều tiền ! " ( Chelsea ). Đây là bài học cho MU, Arsenal, Real Madrid, AC Milan .... có lẽ họ nên cho những Scout giỏi sang Việt nam để học mấy câu như là " Sống ở đời phải biết mình là ai chứ " hay là " 30 chưa phải là tết " ........ Chỉ mong năm nay là sự cố hy hữu đối với các đội bóng trên, họ sẽ phải chứng minh " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi "
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thì cũng có lúc được lúc thua thôi. Mà hơn nữa cái bọn DEP xưa nay vẫn là bọn nổi tiếng bình thường nhưng thỉnh thoảng lại rất bất thường rùi, hihi
    C1 năm nay gọi là cúp C1 nải chuối, nải chuối gồm 4 quả chuối: Chelsea, Monaco, Dep, Porto Tắt TV deck thèm xem C1 từ bán kết nữa
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  4. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bố này nói mà khó chịu quá . Thế giờ bạn tắt tivi đi đừng xem nữa,dám cá ko?
    Nếu AC hay Real vào,cũng là sao đấy,nhưng nhìn những gì mà họ thể hiện qua trận đấu vừa rồi thì có gì mà phải nuối tiếc. Depor đá lối bóng đá tấn công quyến rũ thế,Porto đầy chất ky thuật thế,Monaco tràn đầy sự quyết tâm thế vào BK ko xứng đáng sao?
    Bóng đá như thế này mới gọi la bóng đá. Nó dạy cho con người ta biết chân lý của cuộc sống : ko có gì tự nhiên nó đến cả ,cũng như ko có gì la không thể cả.
    Mong mấy bố nhìn nhận vấn đề khách quan hơn
    I'll be your hero
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ai vô địch đâu?
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  6. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là họ đá với các đội mạnh thì hay, nhưng họ đá với nhau thì chưa chắc đã hay.
    C1 năm nay ko khác gì C3. Em cũng chả có ý chê C3 ko hay đâu, nhưng chắc ai cũng phải công nhận là C1 phải hay hơn C3 thôi.
    Em dám chắc trận thắng 4-0 của DEP đối với Milan có lẽ là 1 trận bóng tấn công quyến rũ hi hữu của DEP mà thôi, bảo họ lặp lại lần nữa ở bán kết hay chung kết chắc là ko được đâu. Cái khác nhau giữa những đội bóng lớn và các đội khác là ở chỗ đó. Nếu vào bán kết hay chung kết mà DEP tấn công hay như trong trận Milan thì em bật tivi lên xem ngay, mà ko chừng lại bỏ Milan sang cổ vũ cho DEP í chứ, hê hê :D :P :D
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  7. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng lớn ==> có bản lĩnh,thế sao lại bị sảy chân 1 cách ngớ ngẩn thế? Còn những đội bóng bé,tất nhiên trên 1 chặng đường dại ,họ ko thể duy trì được phong độ như những ông lớn rồi. Hãy hoá thân vào những rosseneri AC đi,bạn sẽ hiểu họ nghĩ gì : thán phục Deport,và tự trách mình thôi. Hơn nữa con người luôn biết hướng đến những mục tiêu trước mắt,đến tương lai... chứ ko ai như bạn ngồi đây mà than vãn đâu. <=== Đó người ta gọi là hèn
    I'll be your hero
  8. movie_on_net

    movie_on_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn...không ngờ đội quân hùng mạnh Rossoneri lại thất bại nặng nề trước Deport...Tui đã buồn mấy ngày nay không lên mạng rùi nhưng nghĩ lại bóng đá là thế ai đâu biết chữ ngờ...
    Đừng bắt người khác làm những điều mà mình không muốn.
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Li thua cá độ đây mà chưa nói gì nữa nè
  10. Apollo1982

    Apollo1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    chú mtd nói cũng có chút lý nhưng cần nói là trong bóng đá hiện đại thì cái kiểu "nay trồi mai thụt" bất thường của các đội bóng đôi khi khiến người xem không hài lòng. Nếu như Lượt đi AC và Depor hoà, lượt về thắng sát nút thì mọi người sẽ vỗ tay ủng hộ Depor nhiệt liệt, nhưng đằng này thua cũng đậm mà thắng cũng điên, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi. Đã đành thường người ta khích lệ đội yếu hơn để thắng đội mạnh nhưng mà chắc chắn chẳng ai dám cam đoan là những trận sau của Depor hay Monaco lại chơi bốc lửa như thế cả. Topic này xét các bài thì cũng chỉ để trách các đội bóng lớn chủ quan mà thua thôi. Nếu yêu thích lối bóng đá nào thì nên cay cú một tí khi nó thua chứ, đâu phải cái kiểu thấy thằng nào thắng thì cũng bợ đít nó lên ?
    Có tin là Real và AC tẩy chay C1 để ủng hộ 1 sân chơi khác của G14 , nhưng cái giải đấu đấy vô lý phè phè ra thế nên mấy giả thuyết bán độ hay là tẩy chay đều sai, chỉ có thể lý giải là do cố quá nên thành quá cố thôi, thêm cả chủ quan về tỉ số nữa. Nhưng nói chung AC, Real vẫn còn đỉnh lắm, sự cố thế thôi. Nếu đá thắng liên tục thì ko còn ai dám "chơi" với AC, Real nứa.
    Theo tôi thì kết quả cũng hợp lý vì như thế cho mấy đội như Depor, Porto, Monaco kiếm ít tiền, chứ AC, MU giàu quá rồi, chỉ tội Real Madrid không biết nợ nhiều thế trả bao giờ mới hết, mà không biết có vô địch được không khi mà mới bị Valencia qua mặt, còn AC vô địch cái mẻm rồi.

Chia sẻ trang này