1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC đụng độ Deportivo tại tứ kết Champions League.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi forzamilan1201, 13/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này dị ứng với Inzaghi nên chú Tomason cũng bị phạt lây.Khổ thân!
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lượt đi tứ kết Champions League:
    ĐKVĐ chắc vé vào bán kết

    Sớm bị dẫn trước ngay trên sân nhà nhưng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã giúp AC Milan lật ngược thế cờ một cách rất ngoạn mục bằng chiến thắng 4-1 chung cuộc trước Deportivo ở lượt đi tứ kết Champions League. Kết quả này gần như đã trao chiếc vé bán kết vào tay đội bóng Italia.
    Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Deportivo chỉ cắm duy nhất Walter Pandiani (7) trên hàng công và bố trí lão tướng Mauro Silva (6) kèm chết tiền vệ nhạc trưởng Kaka (22) của Milan. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng nhưng tổ chức tấn công ngay về phía khung thành của nhau mà không cần thăm dò.
    Ngay ở phút 11, pha tấn công nguy hiểm đầu tiên của Deportivo đã dẫn tới một quả phạt góc cho đội khách, và từ tình huống này, Joan Capdevila (15) đã tạt bóng rất chuẩn xác từ cánh trái cho Pandiani bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Dida (12) trong tư thế không bị kèm. Cặp trung vệ Milan Alessandro Costacurta (19)-Paolo Maldini (3) là người chịu trách nhiệm chính trong bàn thua này khi không theo sát Pandiani, để tiền đạo người Uruguay thoải mái dứt điểm.
    Tuy nhiên, việc bị dẫn trước quá sớm cũng không khiến cho các cầu thủ Milan nao núng tinh thần, họ tiếp tục kiên trì với lối chơi của mình và liên tiếp tạo được những tình huống sóng gió về phía khung thành Deportivo. HLV Carlo Ancelotti đã tỏ ra rất khôn ngoan về chiến thuật khi bố trí Clarence Seedorf (20) thường xuyên di chuyển vào giữa và đẩy Andrea Pirlo (21) nhô cao hơn thường lệ để hỗ trợ nhiệm vụ kiến thiết bóng cho Kaka, bản thân tiền vệ người Brazil cũng lui về khá sâu bên phần sân nhà để kiếm bóng nên chiêu bài dùng lão tướng Silva bắt chết Kaka của HLV Deportivo Javier Irureta không mang lại hiệu quả cao. Milan nắm giữ hoàn toàn thế trận trong hiệp 1 và tỷ số phạt góc là 7-1 nghiêng về đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên đã phản ánh chính xác cục diện trên sân.
    Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Milan cũng có bàn thắng gỡ hoà vào phút 45 sau một pha đỡ bóng và dứt điểm điêu luyện của Kaka. Nhận được đường chuyền dọn cỗ của Cafu (2) bên cánh phải, Kaka bình tĩnh dùng chân trái hãm bóng rồi vôlê rất nhanh bằng chân phải vào góc lưới từ cự ly khoảng 12m khiến thủ môn Jose Molina (1) hoàn toàn bị khuất phục.
    Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Milan, bởi nó giúp cho đội chủ nhà giảm bớt áp lực trước khi bước vào hiệp 2, nhưng đồng thời lại khiến tinh thần của các cầu thủ Deportivo bị tổn hại nghiêm trọng. Thật vậy, chỉ 1 phút sau bàn thua này, Deportivo thiếu chút nữa đã thủng lưới thêm một lần nữa nếu như Filippo Inzaghi (9) không đánh đầu chệch cột khi trước mặt chỉ còn là cầu môn trống từ quả tạt của Seedorf.
    Vẫn biết nếu duy trì thế trận như trong hiệp 1, Milan sẽ có cơ hội vượt qua Deportivo nhưng khó ai ngờ rằng đội chủ nhà lại ra đòn sát thủ chóng vánh như vậy sau giờ nghỉ. Hiệp 2 vừa bắt đầu được 21 giây, Andriy Shevchenko (7) đã thực hiện một cú solo khéo léo, loại bỏ 2 hậu vệ Noureddine Naybet (4) và Jorge Andrade (14) rồi hạ gục nốt thủ môn Molina bằng pha sửa bóng hiểm hóc vào góc xa, lần đầu tiên đưa Milan vươn lên dẫn trước trong trận này.
    Chưa kịp hoàn hồn, 3 phút sau, hàng thủ Deportivo tiếp tục mắc sai lầm khi để mất bóng ngay sát mép vòng cấm đội nhà, và sau một nhịp chỉnh bóng từ đường chuyền của Seedorf, Kaka buộc thủ môn Molina lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng bằng cú kết thúc hao hao giống Shevchenko. Bị thua liền 2 bàn quá nhanh chóng, Deprtivo choáng váng như người mất hồn và lại bị Milan trừng phạt lần thứ 4 ở phút 53. Từ pha bị phạm lỗi của Shevchenko ở ngoài vòng cấm của hậu vệ Deportivo, Milan được hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m và Pirlo đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở Champions League mùa này do thủ môn Molina phản xạ quá chậm.
    Từ khi trọng tài Valentin Ivanov nổi còi bắt đầu hiệp 2, Deportivo không tổ chức được một pha lên bóng nào mà chỉ biết liên tiếp hứng đòn sát thủ của Milan, và hậu quả là họ thua liền 3 bàn trong vòng 8 phút, một kịch bản thật khó tin. Số phận trận đấu được định đoạt quá sớm khiến cho gần 40 phút còn lại của hiệp 2 diễn ra khá tẻ nhạt, Milan dẫn trước với khoảng cách tỷ số an toàn nên chơi chùng hẳn xuống và chấp nhận nhường trung tuyến cho đội khách, còn Deportvo dù rất muốn gỡ nhưng lại e ngại bẫy phản công của Milan. Mặt khác, bài tủ lật bóng từ 2 biên nhắm vào cái đầu của Pandiani cũng không quá khó cản phá với hàng thủ Milan nên Deportivo buộc phải chấp nhận trắng tay trong hiệp 2, cho dù HLV Irureta đã tăng cường thêm 2 cầu thủ chơi cánh (Manuel Pablo và Fran) cùng 1 tiền đạo (Diego Tristan). Giành chiến thắng ở lượt đi với tỷ số 4-1, Milan hiện có cơ hội rất tốt để lấy vé vào bán kết trước khi tới Tây Ban Nha chơi nốt trận lượt về.
    Sau trận đấu, HLV Milan Ancelotti hồ hởi tuyên bố: ''''Rõ ràng Milan đã chơi hay hơn, chúng tôi cố gắng sẽ lặp lại kết quả này ở lượt về. Chúng tôi hiện có lợi thế lớn nhưng cũng không nên quá chủ quan''''. Nói về bí quyết chiến thắng của Milan, HLV Ancelotti tiết lộ: "Trong giờ nghỉ tôi đã nói với các cầu thủ hãy thi đấu như khả năng vốn có của mình và tích cực gây sức ép hơn nữa mỗi khi Deportivo có bóng''''.
    Còn HLV Deportivo Irureta thì cho rằng bàn gỡ 1-1 của Kaka ở cuối hiệp 1 là bước ngoặt quan trọng của trận đấu: "Đó là một đòn tâm lý quá nặng và chúng tôi đã không thể gượng dậy. Hàng phòng ngự Deportivo đã mắc quá nhiều sai lầm và bị Milan trừng phạt. Tuy nhiên, cuộc chơi chưa kết thúc, và dù nhiệm vụ sắp tới sẽ rất nặng nề nhưng chúng tôi quyết không lùi bước".
    Ngoài niềm vui chiến thắng trước Deportivo, Milan còn có thêm sự hãnh diện nữa khi trung vệ đội trưởng Paolo Maldini vượt qua Frank de Boer để trở thành cầu thủ có số lần chơi bóng ở Cúp châu Âu nhiều nhất với 130 trận chinh chiến. Maldini cho biết: ''''Tôi cảm thấy cực kỳ vinh dự khi là thủ quân của đội bóng này. Tôi nghĩ hôm nay các CĐV Milan đã rất hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi. Milan bị thủng lưới ngay trong cơ hội đầu tiên mà đối phương có được, nhưng chúng tôi đã xiết chặt đội ngũ và chờ cơ hội của mình. Chúng tôi luôn chơi tận sức trong cả 90 phút''''.
    Theo VietnamNet

  3. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đang mơ đến 1 trận chung kết Milan-Real đây . chúng ta sẽ chứng tỏ cho thế giới túc cầu giáo thấy rằng ai mới là bá chủ thật sự của châu Âu , hè hè ... em vẫn ấm ức tụi Real lắm , mịe , các ku cậu được 5 cái C1 từ thời những năm năm mấy , khi bóng đá chưa phát triển , thế mà được tán mãi đến tận bây giờ .chúng nó so thế quái nào với Milan , các bác nhờ . hôm nọ xem tưògn thuật trên ti-vi , nghe cụm từ "GRAN MILAN" phê quá !!!!!
  4. oxi

    oxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lượt về chắc là thắng đậm hơn
    YEU EM VI CHI BIET DO LA EM
  5. seabiscuit

    seabiscuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    AC đá hay quá mấy bác ơi!Phòng thủ kiểu Ý,tấn công kiểu Brazil,sức mạnh của AC tập trung ở hàng tiền vệ đầy sáng tạo và cặp hậu vệ biên cực kỳ hay.Phải công nhận đá với đội hình 4-3-1-2 với Kaka làm trequarista,AC đã chơi quá hay và quá đẹp.Tui thấy AC thời nay chơi còn đẹp hơn AC hồi của Van Batten nhiều.Sheva,Kaka,Pirlo,Cafu...muôn năm!Carlo Ancellotti số một!Tui yêu AC Milan
  6. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi : mình la anti_ac
    Mấy bạn đang nằm mơ rồi đấy,nhìn vào sự thật đi,AC đang co nguy cơ bi loại kìa,he he.
    Vẫn mấy con người đang post bài o đây thôi,vẫn những lời khen trên mây trên gió đây thôi. Mai khi AC thua tức tưởi,nhuc nhã rồi,thì lại quay ra chửi họ . lol
    I'll be your hero
  7. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hic... bây giờ đã là phút thứ 90, AC Milan đang thua 0-4, hic...
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  8. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi
    Chú đồng chí nhỏ
    Một dòng máu tươi, hic
    auto updates, don''t refresh
    custom layout April 07
    CHAMPIONS LEAGUE: Quarter-finals - second leg

    20:45 FT Deportivo (Spain) 4 : 0 Milan (Italy)
    20:45 FT Lyon (France) 2 : 2 Porto (Portugal)

    Đành phải tự an ủi là năm nay các đội đứng đầu các giải vô địch quốc gia là Arsenal (Anh), Real (TBN) và giờ là Milan (Italy) đều bị loại tức tưởi rùi, hic
    Giờ chỉ còn quay ra cổ vũ cho tuyển Italy ở Euro tới thôi
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  9. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Deportivo-Milan:4-0
    Sét đánh ngang tai
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     

Chia sẻ trang này