1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ặc , em bị đá các bác ạ Đau và nhục quá !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga_ban_khoai, 03/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ặc , em bị đá các bác ạ Đau và nhục quá !

    Nói sơ qua cho các bác hiểu và thử cho e 1 cái ý kiến xem thế nào .
    Em và nó quan hệ tình cảm được gần 2 năm rồi , Nói chung là cũng đi từ A đến XYZ , Tất tần tật chẳng có gì phải nói nếu như thời gian trước tết , Con ******** ấy ( xin lỗi các bác vì bây giờ em không thể bình tĩnh được ) đổ đốn ra , nó ngang nhiên cặp kè với 1 thằng ôn con nữa Thằng này thì em gặp rồi , gặp cả 2 con chó chúng nó đi với nhau , Em đã ức chế sút cho chúng nó vài phát rồi . Các bác chắc sẽ đặt câu hỏi là Nó có yêu em không ? Đúng không ạ ?
    Em thì không nghĩ như thế , bởi vì nếu như em và nó chia tay rồi thì nó yêu hay cặp kè với thằng nào thì kẹ con m nó , nhưng đây e và nó quan hệ nhà nó và nhà em đều biết , Ức chế là bây giờ nó lại quay lại nói là em ngu , vì cứ quan hệ với nó gần 2 năm rồi , ko nhìn thấy con người của nó .Còn đạo đức giả nói là làm bạn tốt cũng được chứ sao
    Dcm , bây giờ nói thật với các bác , em chỉ muốn chọc chết cụ chúng nó đi , nghĩ thì thấy nhục ! Mà bỏ qua thì có được không ? em đã thử rồi nhưng chỉ được vài ngày , cứ ám ảnh mãi !
    Các bác thử tính hộ em xem , có cách nào hay không Em muốn mình thoải mái chứ cứ thế này chắc em chết vì nhục và uất ức quá
    Nhiều lúc nghĩ quẩn bảo chẳng lẽ cầm dao đâm chết mẹ 2 chúng nó đi , mình thì cũng toi cùng Nhưng như thế có nên không ? chẳng lẽ vì mấy con chó như chúng nó mà mình đánh mất hết tất cả à ?! oài , em nghĩ nát óc mà chưa nghĩ ra cách nào hay cả Định thuê vài bác nhưng nếu có chuyện gì thì cũng tòi ra mình . Oài bác nào có cách gì hay bảo em với , hoặc muốn giúp em thì có thể nhắn cho em Em sẽ liên lạc với các bác !
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú ở thời tiền sử ra à
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua cho chúng nó đi bác ạ. Mà có thế mà đã nhục à?
  4. that_tinh_xua

    that_tinh_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là thế, không có gì phải suy nghĩ cả
    nếu bạn là một kẻ si tình thì tôi còn chấp nhận được phần nào
  5. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ trêu em , thực ra em ở quê lên , éo biết các bác thành phố sống thế nào Thế mới hỏi ý kiến các bác
  6. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng , Cuộc đời là thế ! Có những cái không bao giờ mình nghĩ đến thì hoàn toàn có thể xảy ra ! như con chó đấy , Em tin tưởng nó hoàn toàn thì bây giờ nó chơi mình 1 phát sau lưng . Đau và uất éo thể chịu được
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí này nếu có ức chế thì tự đập đầu vào chăn bông nhé.Đừng có mà lên đây chửi rủa rồi văng cái này cái kia ra.Đồng chí xem kỹ lại mọi thứ đi rồi hãy nhờ tư vấn.Định Spam bài hả?
  8. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có những mối tình chỉ thoáng qua trong đời nhưng cũng làm cho con tim ta fải nhớ mãi............ó yêu cô ấy thật lòng ko ? nếu bạn yêu cô ấy ,cô ấy sẽ ko bao giờ làm như vậy với bạn..mà mình nghĩ bạn cũng đâu có yêu cô ấy ! nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì bạn cũng ko bao giờ lại nói người mình yêu như vậy ...đây là vài lời mình nói vậy thôi bạn nếu có nói gì ko fải thì bạn cũng bỏ qua cho mình nhé.....
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bạn có bực người ta nhưng lại dùng những từ ngữ ko hay để gọi người ta thì cũng chẳng khác gì họ đâu , ngẫm ra trong chuyện này cái bạn "mất" vẫn ít hơn cái mà cô gái kia mất mà , sao phải buồn , phải tỏ ra mình trên cơ người ta chứ , bạn càng la lối , càng NHỤC ....
    chia tay 1 mối tình, có 1 người đau khổ và 1 người hạnh phúc, sao bạn ko chọn con đường hạnh phúc nhỉ ....
    P/S: hình như mình là girl đầu tiên trả lời topic này
  10. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác có nghĩ đến lúc nào đó có một em cũng bỏ người yêu để đi với bác ko? Đời là thế mà,phải biết chấp nhận khi mình ko thể thay đổi nó. Bỏ qua đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, chúc bác sẽ sớm tìm đc em khác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này