1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ặc , em bị đá các bác ạ Đau và nhục quá !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga_ban_khoai, 03/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là rất đau, nhưng hình như bạn hơi quá cay cú thì phải. Ôi trời, tình yêu????
    Cẩn thận ngôn từ chút không thì mod xóa bài đó
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói kiểu này (dù là đang tức) thì phải tay em em cũng xui bạn gái của bác bỏ kụ bác đi. hê hê..... Ở đây bác nói toàn một chiều, đã xem lại "kỷ" chưa? Bác gái kia có khi vài hôm nữa lại nhẩy vào box này diễn thuyết một topic khác ấy chứ.
  3. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chú đã XYZ con nhà người ta rồi còn đòi hỏi gì nữa ?
    làm gì mà cay cú thế chứ ? thay " bồ " là chuyện thường ngày trên huyện mừ
    chú bảo chú ở quê , lại ăn nói cộc cằn như zậy em nó bỏ chú là phải thôi
    thế nhé .........cũng kô nhục lắm đâu
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng hay thật đấy bạn post bài lên đây là bạn hỏi ý kiến mọi người để tìm cách giải quyết, nhưng bạn dùng ngôn từ như vậy chắc là không được rồi.
    Bạn cảm thấy đau và nhục, uh bị người ta đá thì cũng đau thật. Nhưng bạn không lên gọi người mình đã từng yêu là " con ******** " một người bạn đã từng yêu 2 năm thì không nên gọi như vậy.
    2 năm yêu nhau cùng là thời gian khá dài để bạn tìm hiểu, không hợp thì chia tay. Cuộc đời là vậy mà còn rất nhiều người cũng chịu cảnh bị đá như bạn mà ai cũng nghĩ như bạn thì
    Thôi hãy quên nó đi và tiếp tục cuộc sống của mình, là con trai còn nhiều việc phải làm lắm đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa mà càng thấy đau.
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị đây cũng đá một chú ...chưa có tình iêu tình báo gì cả đâu ..chỉ lăn tăn cưa cẩm một chút thôi ... chẳng hiểu sao thời nông nổi ..thấy chú ấy không hợp nhãn ...
    Nhưng bây giờ đang tiếc hùi hụi ra đây này
    Suy ra cách tốt nhất.
    Em cho Nó hiểu rằng Nó ngu khi đá mình ...phấn đấu ...tích cực
    lấy time chữa lành vết thương ...lấy time làm việc học hành cho tốt ...
    Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Biết nói thế nào nhỉ?Thù dai và...Hèn quá
    Chẹp chẹp...đàn ông thế này mặc váy cho xong
    Được thuphuong20 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 04/02/2006
  7. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Kết bài của bà chị nhất , Đúng vậy E muốn cho nó thấy rằng nó đá em là sai lầm nhất trong đời của nó ! ( he he he nói nghe có vẻ hoành tráng ,trong cuộc sống thiếu gì thằng hơn mình )
    To all : Thông cảm và chê trách , đều cảm ơn hết Còn bác nào chưa gặp trường hợp giống em thì không thể hiểu nổi em uất như thế nào đâu
    Bác gì vừa nói trên kia kìa , Nghĩ tất cả cho nó , lo cho nó Chiều chuộng và tôn thờ nó để rồi khi nó quay lưng lại chọc 1 phát vào mình thì các bác mới hiểu cái cảm giác của em bây giờ !
    Bác giai nào cao thượng bỏ qua chuyện này và làm bạn với nó được thì em xin vác rổ gạo đến học hỏi . Còn em chỉ muốn cho chúng nó 1 bài hoc nhớ đời , để khi chúng nó nghĩ đến em là lại thấy choáng thôi !
  8. nguoichanthanh

    nguoichanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có phạm lỗi gì đâu mà tha. Trường hơp này có thể người có lỗi chính cái cậu post bài này. Tiến tới hôn nhân hay chia tay cũng đều là cái đích của 1 t/yêu. Không đáp ứng được nhu cầu thì bị sa thải, quy luật hiển nhiên. Có cay cú thi cay cú chính bản thân. Nhìn lấy đó mà phấn đấu kô thì kô những t/yêu sa thải mà công việc, cuộc sống lại tiếp tục sa thải tiếp.
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ tưởng chỉ có con trai mới hay làm cái kiểu đó, giờ thì có thêm con gái nữa à???
    Trái đất bao la, biết đâu mà lần!
    Thôi cố gắng lên bạn ạ!
    Những người như thế ko xứng đáng có được tình cảm của mình!!!
    Rồi bạn sẽ vượt qua thôi!
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 03/02/2006
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn đã nghĩ như vậy sao không thực hiện nó, hãy sống một cuộc sống vui vẻ, học tập tốt rồi kiếm một cô bạn gái khác. Hãy cho bạn gái đó thấy đá bạn là một việc sai lầm cái này mới để cho người đó phải nhớ mãi . Chứ bạn bảo muốn cho họ một trận để họ nhớ mãi thì không nên bạn à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này