1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ặc , em bị đá các bác ạ Đau và nhục quá !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga_ban_khoai, 03/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới hiểu ý của bạn.Nếu bạn muốn chứng tỏ như vậy thì cách tốt nhất theo mình bây giờ là hãy phấn đấu bằng hết khả năng của mình để đạt được tất cả những gì tốt nhất,học tốt,kiếm việc làm tốt,lương cao,tìm được một cô bạn gái thật xinh,thật tốt và hợp với bạn để cho cô bạn kia phải tiếc nuối khi nghĩ lại quá khứ của mình đã đối xử thế nào với bạn.Để cô bạn cũ kia không thể coi thường bạn được!
    Còn theo mình thì không cần phải tìm gặp cô kia to tiếng nặng lời hoặc gây khó dễ làm gì,cũng chả cần phải coi là bạn... tốt nhất là lờ đi,quên luôn đi,có thể ban đầu khó nhưng với một người đàn ông có nghị lức chắc chắn làm tốt.
    Thời gian sẽ cho thấy tất cả ! Là một người đàn ông thì nên rộng lượng bạn à,dù không đến được với nhau thì cũng rộng lượng,cái gì cho qua được thì nên cho qua hết đi,nhìn vào tương lai mà sống thì mới đúng chất đàn ông chứ !
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chú này la làng dữ quá.. chả biết thế nào chứ nguyên cái kiểu ăn nói thế này của chú thì em kia của chú chắc gặp anh khác hào hoa ăn nói năng tử tế và chân trọng em ý .. thì em ý quay ra bỏ chú thì cũng chả làm gì đuợc. QUan hệ cả chú ý hả.. thế chú có được gì k hay là chả đuơc gì mà chú chửi con nhà nguời ta như con vật thế. Bt có chuyện gì bực mình chú cũng chửi thế thì ai yêu đuơc chú lâu quá 1 tháng thì cũng là quá giỏi rồi chứ k nói đến chuyện quan hệ với chú những 2 năm đâu. Hơ hơ liệu xem mình có sai gì k rồi hẵng chửi 2 cái đứa kia
  3. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là bạn thì tớ vác rượu đến cảm tạ thằng ku kia nó rước hộ bạn cái của nợ đi chứ nị.Hú vía mới mất với nó 2 năm tuổi xuân chứ lấy rồi mất cả đời với nó thì toi đặc.
    Tớ thấy ng đáng bị nhục là con bé kia chứ không phải bạn.Chả phải thù hận hay tính toán trả thù cho mệt bạn ạ.Bạn cứ vui vẻ kiểu gì ku kia cũng chột.Tớ thấy thằng ku kia cũng hơi tội ,nó phải xơi sái của bạn(hehehe)Chóng chầy cũng hoảng,hay no xôi chán chè mời cô ngồi chơi xoi nưóc.
    Thôi năm mới đừng cay cú ,vui lên kiếm em khác nhé.(À bực quá đóng cửa chửi cho đã,đừng lên đây chửi nó mọi người lại ghét mình)
  4. boy_ngay_tho

    boy_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thà 1 lần đau thật là đau,ôi quá đau...Em nói bác đừng giận:"Mèo mả gà đồng gặp nhau thôi".
  5. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này mới ác ! .Bắt tay với các bác cái , Đúng là đàn bà không thể tin được !
  6. mom_TL

    mom_TL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chuyện xưa như trái đất rồi đấy ông bạn a!!!!!!!!!!!
    nhưng ma ngẫm đi ngẫm laih thì con gái chúng nó dại lắm !!! mình nếu thấy thằng kia nó là kẻ lợi dụng thì bạn phải là người đâu tiên ĐẤM cho nó một trân
    Còn nếu ngược lại thì ban chấp nhận đi
    !!!!khekhekhe!!!!
  7. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã dậy các tông đồ của mình rằng:
    " Anh em từng nghe thuở xưa người ta bảo với loài người rằng, người bị kẻ khác làm hại thì nên làm hại kẻ đó ngang như vậy. ''Mắt đền mắt, răng đền răng'', người ta đã nói như thế. Nhưng ngày nay không phải thuở xưa. Ngày nay ta nói với anh em rằng, đừng kháng cự lại kẻ khác đã làm hại mình, và ngược lại, đừng làm hại kẻ khác. Nếu có ai đó vả anh em trên má phải, hãy đưa luôn má kia ra cho nó. Nếu có ai đó muốn kiện anh em ra pháp đình và lấy đi áo ngoài của anh em, thì hãy đưa luôn cho nó cả áo trong nữa. Và nếu có ai bắt anh em đi với nó một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. Ai yêu cầu anh em giúp đỡ thì hãy giúp đỡ nó; và nếu ai muốn mượn cái gì của anh em thì anh em đừng ngoảnh mặt đi. Anh em muốn người ta đối xử với anh em như thế nào thì anh em hãy đối xử với người ta như thế đó"
    " Anh em thường nghe người ta nói: '' Ngươi nên yêu thương người bên cạnh và căm ghét kẻ thù''. Nhưng ta nói với anh em rằng: '' Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em''. Lúc đó, anh em quả thật là con của Cha anh em, đấng ngự trị trên trời, vì ngài khiến mặt trời của ngài mọc trên kẻ ác cũng như trên người thiện, và người gởi mưa đến cho người công chính cũng như kẻ bất chính, và ngài tử tế với kẻ vô ơn và kẻ gian ác cũng giống như ngài tử tế với người biết ơn và người ngay lành. Vì thế, anh em hãy có lòng từ bi như Cha của anh em có lòng từ bi.
    " Nếu anh em chỉ yêu thương những ai yêu thương anh em thôi, thì tại sao anh em trông mong phần thưởng? Không phải kẻ thu thuế cũng làm như vậy ư? Nếu anh em chỉ cư xử tốt lành với những ai đối đãi tốt lành với anh em thôi, thì tại sao anh em lại trong mong phần thưởng? Kẻ tội lỗi cũng làm giống như vậy. Và nếu anh em chỉ cho mượn những ai mà anh em hy vọng họ đền đáp thì tại sao anh em cho rằng mình xứng đáng với lời cám ơn? Kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn, lại còn được đền đáp nữa!
    " Ta nói với anh em, chính kẻ thù của anh em mới là những người anh em yêu thương! Hãy chúc lành cho những ai nguyền rủa anh em. Hãy cư xử tốt lành với những ai hận thù anh em. Hãy cầu nguyện cho những ai đối đãi tệ hại đối với anh em. Hãy cho muợn những ai đang cần, không hi vọng được đền đáp gì. Lúc ấy phần thưởng của anh em sẽ lớn lao"
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đời nó thế đấy, cũng fải biết nhục dần đi là vừa ...
  9. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của anh này buồn cười quá !
    quân tử chấp làm gì anh ! chấp chúng nó ngang bằng mình bằng chúng nó àh ! hết sức mặc kệ , sống ! sống tốt cho chúng nó biết anh àh , lạc quan , cho qua mà sống thôi .rút kinh nghiệm lần sau okây

  10. chip_hoibb

    chip_hoibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đấy.Mình cũng nghĩ như thế đấy.Mình không nghĩ là bạn lại dám chửi người mình yêu như thế đâu. Mình không thể hiểu nổi tại sao bạn nói là bạn với cô ấy yêu nhau mà bây giờ bạn lại chửi cô ấy như thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này