1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC-Inter Chỉ có 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi stalig, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stalig

    stalig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    AC-Inter Chỉ có 1 tình yêu !

    Không đâu trên TG tình yêu lại lãng mạn như ở Italia. Hàng năm, có hàng triệu cặp tình nhân đổ về Venize để thăm quê hương của Romeo và Juliet, sẽ không gì ý nghĩa hơn 1 tuần trăng mật ở trên chính quê hương của Valentino. Ở đất nước hình chiếc ủng, có thể coi tình yêu là vĩnh hằng, là ở trên tất cả, là để phân biệt với tất cả mọi thứ khác: tình trạng tham nhũng lan tràn ở phương Bắc, sự hoành hoành của các tổ chức mafia ở phương Nam.

    Nhưng ở Milan hiện nay có 1 chút khác biệt, khi 1 chàng trai muốn yêu 1 cô gái, thay cho 1 lời tỏ tình anh ta sẽ hỏi ?oEm yêu màu gì ? Xanh hay đỏ ?? . Câu hỏi đó cũng có nghĩa là ?oEm thuộc về đâu ? Inter hay Milan ??. Khi họ cùng thuộc về 1 màu, thì 1 cuộc tình lãng mạn sẽ bắt đầu còn không thì chẳng có gì hết. Ở Milan 1 điều khủng khiếp cho mỗi gia đình có 2 con trai là việc mỗi đứa chọn cho mình riêng 1 đội bóng để cổ vũ, chúng sẽ chẳng bao giờ chịu mặc chung áo nhau, sẽ không chịu ở chung phòng( do cách trang trí sẽ khác nhau) và trong 1 năm có ít nhất 2 lần chúng sẽ không nhìn mặt nhau.

    Nói thế có vẻ hơi quá nhưng như thế sẽ giúp bạn hiểu được về sự đối đầu của Inter và Milan, 2 tượng đài của bóng đá Châu Âu , 2 niềm tự hào của Italia 2 nửa của 1 thành phố
    Năm 1899 AC Milan ra đời như 1 tất yếu của lịch sử và theo qui luật vận động, để phát triển lên đỉnh cao nhất định sẽ phải có 1 thế lực đối lập ra đời và chống lại nó.Sau 15 năm, 1 nhóm cầu thủ AC tách ra CLB và sáng lập ra CLB International Milan. từ đó người ta gọi riêng 2 đội là Milan và Inter 1 cách ngắn gọn. Và kể từ đó khi 1 công dân Milan ra đời thì công dân đó sẽ thuộc về 1 nửa thành phố. Trái tim đó sẽ không thể thuộc về đội bóng thứ 3 và cũng không thể dành cho cả 2 - nghiệt ngã cũng chính là 1 phần của bóng đá. Quyết định này sẽ theo suốt đời con người đó cho dù sau này anh ta có thể sẽ phải thay đổi lập trường chính trị hay chuyển đổi màu da thậm chí cả ******** thì đội bóng anh ta chọn cũng không thay đổi. Tuy nhiên việc lưa chọn này cũng thể hiện 1 phần con người bạn : tính cách , địa vị xã hội, tư tưởng chính trị, trình độ thẩm mỹ ...

    Trong thời gian trước 1945 AC Milan tự coi mình là 1 đội bóng thân với chính quyền Mussolini thì Inter là biểu tượng của sự chống đối với chủ nghĩa phát xít. Chính sự ra đời và hoàn cảnh lịch sử đó đã biến Milan là đội bóng của chính quyền, Inter là đội bóng của nhân dân, Milan là đội bóng của giới thượng lưu còn Inter là tiếng nói của nhân dân lao động, Milan là đội bóng là của những người khuynh hữu còn Inter là đội bóng của những ai thiên tả, Milan được yêu thich hơn ở phương Bắc (giàu có và kiêu ngạo) còn Inter được cổ vũ nhiều hơn ở phương Nam ( nghèo khó nhưng kiêu hãnh)

    Điều này còn ảnh hưởng đến lối chơi của cả 2 đội. Trong khi Milan chơi với vẻ đẹp quyến rũ như để thu hút người xem giành tình cảm cho họ, cho những người đứng sau họ (đây là lý do Milan được nhiều người mến mộ hơn Inter trên TG ) thì Inter chọn cho mình 1 lối chơi vất vả nhọc nhằn nhưng ăn chắc mặc bền phản ảnh đúng hình ảnh của những người lao động ( lý giải vì sao Inter được yêu thích hơn ở Italia)

    Mỗi Milan đều có biểu tượng riêng của mình, và điều này cũng thể hiện tính cách 2 đội bóng. Họ đều tôn sùng những hậu vệ (1 loại mì ống của người Ý) nhưng theo cách riêng của mình: Inter với Gentile 1 trung vệ làm chùn chân các tiền đạo đối phương bằng những cú tackle, Milan với 1 Baresi cầu thủ có lối phòng ngự hào hoa làm đối phương nể trọng. Cuối thập kỷ 80 khi Milan quyết tâm đưa bộ 3 HàLan về để làm đẹp cho vườn hoa SanSiro thì Inter không hề lưỡng lự khi đưa bộ 3 German về sân Meazza với mục đích tăng cường chất thép cho đội bóng.Họ đều thành công. Hai lối đá, hai cách suy nghĩ, các CĐV thành Milan thật hạnh phúc
    Sự đối đầu này sẽ chẳng bao giờ thành huyền thoại nếu trên chiếc áo 2 đội không có 1 ngôi sao(1 ngôi sao = 10 Scudetto).1 trận Derby chỉ có thể coi là đúng nghĩa nếu những ai tham gia cuộc chơi đều là những dân sành điệu cho nên trận derby Lazio?"Roma dù có tính chất căng thẳng nhưng không bao giờ sánh được cuộc chiến của những người Milan.Thật ra, 2 CLB đều có bảng thành tích hào hùng chẳng kém nhau nhưng họ lại có cách tự hào khác nhau Ac 16 lần VĐQG, 5 C1 hơn Inter mới13 lần VĐQG và 3 lần ở C1, nhưng các fan của Inter lại rất tự hào vì họ cùng với Juve chưa bao giờ phải xuống Sieri B.
    Thật khó nói trên cái sân chung màu khói xanh đẹp hơn màu khói đỏ hay mùi khói đỏ quyến rũ hơn mùi khói xanh, đó là ý nghĩ của mỗi người. Còn các bạn đố các bạn người viết bài này yêu màu gì, xanh hay đỏ ?( hay trắng- đen )
    CHÚ Ý : KHÔNG PHẢI BÀI SƯU TẦM>>> BY HEART & SOUL
    Lưu ý : Bài này đã từng được gửi vào trang www.baobongda.com
  2. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    một bài bịa đặt lịch sử trắng trợn nhất mà tôi từng thấy, một là người viết bài này cố tình bịa đặt, hai là đây là một bài của một người, thậm chí phóng viên không hiểu gì về bóng đá Italia cũng như lịch sử bóng đá Italia
    Nói lại cho chính xác: AC Milan là đội bóng của nhân dân và từng bị chính quyền phát xít ép đổi tên từ FC Milan sang AC Milano rồi cuối cùng mới phải là AC Milan.
    Inter là đội bóng có ban lãnh đạo thân phát xít và là đội bóng của giới thượng lưu
    năm 2004 đến nơi rồi mà còn được đọc mớ rác này, lạ thật. chả trách ACM.VN phải xuất bản bản tin để bù đắp kiến thức cho những người không biết gì :-D
    Our love is eternal !!!
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay, nhưng vẫn phải đính chính lại với bạn: Milan mới là đội bóng của những người lao động và Inter là đội bóng của giai cấp thượng lưu ?" đây là điều đã được ghi nhận trong lịch sử 2 đội.
    Welcome to ACM !
    P.H.T
  4. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    qtmm không nên nặng lời như vậy, nhất là với khách mới ! Tôi nghĩ thế !
    Chúng ta nên chào đón tất cả những ai có thể đến với chúng ta. Hy vọng là mọi người cũng nghĩ vậy.
    <P><FONT color=darkred size=5>P.H.T</FONT></P>
    Được prehistory sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 18/11/2003
  5. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy thế
  6. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    nhưng chả hiểu nó viết cái này làm gì?
    Our love is eternal !!!
  7. viethung_pirlo

    viethung_pirlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hehe thông cảm cho chú này đi bài này là copy từ diễn đàn báo bóng đá mà. Vì vậy tác giả không biết lịch sử và đúng sai là lẽ đương nhiên. Bài này sai cơ bản...-> lạc đề...hehe
    The best website of Rosseneri in viet nam!
    Http://www.acmilanvn.com
  8. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì mà ầm ĩ lên thế, Inter cũng chỉ là một đội bóng như mọi đội bóng khác. cái mà chúng ta tự hào thì người khác cũng thế. ai đó bảo rằng Milan là nghệ sĩ còn Inter là công nhân và rồi mang ra dè bỉu thì thật đáng xấu hổ!
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    1.Để chứng tỏ mình rành bóng đá nhưng thật sự là không rành lắm
    2.Để quảng cáo forum của Báo Bóng đá ( Box bóng đá nào ở cái Tốn tiền vô nghĩa online.com này him cũng copy bài bên kia quăng qua mà )
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !

Chia sẻ trang này