1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC MILAN đang mệt mỏi???

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi seabiscuit, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Abramovich và "lời đề nghị khiếm nhã" với AC Milan

    "Tiền không mang lại thành công" - đó là bài học mà gã nhà giàu mới nổi Roman Abramovich của Chelski vẫn chưa học thuộc lòng khi gần một năm bước vào thế giới của bóng đá nhà nghề.
    Bỏ ra hơn 120 triệu bảng Anh trong mùa bóng này nhắm nhanh chóng vực dậy Chelski và âm mưu biến CLB thành London trở thành một thế lực mới của Premiership và châu Âu. Tuy nhiên, tiền của Abramovich chỉ có thể giúp cho Chelski trở thành một CLB mạnh của giải ngoại hạng Anh mà thôi. Hiện tại, Chelski chỉ đứng thứ 2, cách Arsenal đến 7 điểm và có nguy cơ bị Arsenal loại khỏi tứ kết Champions League.
    Thất bại ở mùa bóng này, "cơn khát" danh hiệu của Abramovich trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. "Ông Kễnh" nhiều tiền này tiếp tục làm rúng động thị trường chuyển nhượng trong mùa hè này khi liên tiếp đưa ra những lời đề nghị như là mua đứt bộ ba Totti, Cassano và Samuel của Roma với giá 56 triệu bảng, bỏ ra hơn 200 triệu euro để rước tay "Spiceboy" Beckham trở về bước Anh, rồi đến việc đề nghị HLV Carlo Ancelotti về thay cho Ranieri, cả những tin gây động trời ở nước Anh khi Abramovich sẳn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để Sven Goran Eriksson phá vỡ hợp đồng với LĐBĐ Anh,...nhưng rốt cuộc Abramovich vẫn chẳng câu được một con "cá lớn" nào.
    Mới đây thôi, tờ báo lá cả "The News of the World" của Anh lại loan một tin chấn động nữa: Abramovich đã đưa ra một "lời đề nghị khiếm nhã" với AC Milan về việc ông ta sẽ chuyển vào tài khoản của Milan 80 triệu bảng Anh, đổi lại sẽ có được chữ ký của Andriy Shevchenko. Abramovich muốn lập kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng chăng?
    Cũng theo thông tin... vịt này cho biết thì giấc mơ của Abramovich là muốn nhìn thấy Shevchenko thi đấu trong chiếc áo màu xanh của Chelski. Nhưng có lẽ giấc mơ của Abramovich cũng mãi chỉ là một giấc mơ ... màu hồng mà thôi.
    Abramovich không thể hiểu được rằng không phải bất cứ CLB hoặc cầu thủ nào cũng cần tiền. Trường hợp Shevchenko lại càng không thể. AC Milan luôn khẳng định rằng Sheva không phải là cầu thủ để bán. Còn chính Sheva cũng tuyên bố anh muốn kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo đỏ đen với chiếc băng đội trưởng trên tay.
    Về tài chính, dưới sự bảo trợ của Thủ tướng Silvio Berlusconi, Milan thừa khả năng đè bẹp Chelski. Về danh tiếng và truyền thống, Chelski có đuổi theo ... 100 năm nữa cũng không kịp với Milan. Vậy thì đâu là lý do gì để khiến cho Shevchenko về với Chelski?
    Đôi khi nghĩ lại thấy Abramovich thật tội nghiệp, bỏ ra hàng trăm triệu bảng chỉ để "mua" lấy một nụ cười mà cũng khó lắm thay!
    Theo ACM.VN

    Thằng cha này điên nặng rồi!Còn có tin chúng nó muốn đổi Crespo+20tr bảng để có Sheva cơ!

    Có điên Milan mới để SHEVA ra đi!
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất làcho Inzaghi ra quán cafe thôi.
    Mà đang đá 1 tiền đạo hay như thế tự nhiên phải đổi thành 2
    Lỗi lầm lớn chính là ở Berlusconi
    Nhưng không biết Simic đâu rồi nhỉ
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Simic đang mài đũng quần trên ghế dự bị của Milan.Cánh phải do ông già Càu đảm nhận thi đấu ổn định nên Simic ít ra sân lắm!
  4. khansephiroth

    khansephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cũng không cần quá lo lắng về hàng phòng ngự của AC đâu, không thể có một đội bóng nào là hoàn hảo, nếu như bảo hàng phòng ngự AC là đáng lo ngại, thiếu người thì có lẽ là chẳng còn gì để nói với hàng phòng ngự của các đội khác, như Real chẳng hạn. Chúng ta hãy tin theo phương châm, chiến thắng là ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương. Dù là một đội bóng Ý nhưng AC luôn đi theo lối đá tấn công và đẹp mắt, vì vậy việc để lọt lưới cũng là chuyện thường.
    Còn không bao giờ có thể đem so sánh Chease với AC được, đó là hai cấp độ bóng đá hoàn toàn khác nhau, dù Chease có được tài trợ bởi 10 thằng Abramovic thì cũng không bao giờ trở thành được một đội bóng lớn với cải kiểu hiện nay chứ đừng noi gì vươn tới tầm huyền thoại như AC.
    Mình thấy đá với chiến thuật 4-4-2 hay đấy chứ, mặc dù mấy trận gần đây, Inzaghi hơi vô duyên nhưng dù sao cũng đã chia lửa cho Sheva, các đội không thể chăm chăm kèm Sheva được nữa, và anh ấy có nhiều khoảng trống hơn để hoạt động, đồng thời hút người tạo điều kiện cho Kaka băng lên sút xa.
    [/size=30]sephiroth[/size=30]
  5. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chelsea mãi mãi là đội chiếu dưới thôi,các fan của Milan ko có gì phải sợ đâu
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các bác đừng chủ quan, coi thường Chelsea nhá! Không thể khinh địch đâu! Chặng đường đến đỉnh vinh quang còn dài lắm mà!
    Milan cố lên!
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Mày phải nói rõ là đề phòng vì kí rì chứ?Nếu vì tài chính thì phải cẩn thận.Chứ năm nay Chelsea hoà trên sân nhà với Arsenal ở C1 thì gần như đứt cước rùi.Còn giải Ngoại hạng thì không dám khẳng định gì vì Arsenal mới thua M.U ở bán kết cúp F.A-->không biết có phải là bắt đầu một chu kì mới của Arsenal không:chu kì chững lại sau sự thăng hoa trong 30 vòng đấu đã qua.Nếu vậy thì Chealsea còn cơ hội.
    Nhưng nói gì thì nói,Milan vẫn là Milan!Sheva vẫn là của Milan!Có thằng điên mới để Sheva rời khỏi Milan!

    Milan cố lên!
    SHEVA cố lên![/size=6]
    (trong đội Milan,em kết Sheva nhất,Sheva ở đội nào thì em cổ vũ cho đội đó!)
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 03/04/2004
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay zô "livescore.com",biết Milan hoà 1-1 mà đau quá!Đá với Modena!Trong khi đó con Roma nó lại thắng tới 3-0!Không bít có phải Milan giữ chân cho trận tới ở CL hay không chứ đá kiểu này đau tim lắm!
  9. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    cho inzaghi ra quán cafe làm gì????????????ý muốn nói là milan 0 cần đến pippo nữa chứ gì??????
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight
    Deep in the dark you'll surrender your heart
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight,
    No, you can't fight it
    It's gonna get to you'r heart
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thế nào hả Hùng béo? Tao đã bảo là Milan phải cẩn thận không thể chủ quan được. Thằng Roma giờ chỉ còn 1 mặt trận thôi, nó sẽ là thằng cực kỳ nguy hiểm. Chú Juve sau trận thua Inter thì coi như xong, miễn bàn nữa.
    Còn 6 trận với Milan nữa thôi. Cả một chặng đường dài đã đi qua, giờ còn 6 trận nữa! Đó là Serie A!
    Còn CL thì càng không thể chủ quan!
    Đấy, cứ như Asernal hôm thứ 7 ý! Chú này có nguy cơ bị Chelsea đập nát luôn ý chứ! Chelsea đang lên chân!
    Milan cố lên!

Chia sẻ trang này