1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC Milan lại hạ nhục Inter

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi super_milan, 22/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. super_milan

    super_milan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    AC Milan lại hạ nhục Inter

    Hai đội bộc lộ rõ đấu pháp ngay đầu trận. Inter chọn lối đá phòng ngự phản công, còn AC Milan chủ động pressing toàn sân. Trong suốt hiệp một, cặp tiền đạo Inzaghi - Shevchenko hầu như không nhận được quả chuyền nguy hiểm nào của tuyến dưới, ngoại trừ pha đưa bóng nhanh từ phần sân AC Milan của Kaladze. Nhưng trong tình huống đó, nỗ lực dứt điểm của Inzaghi cũng bị thủ thành Toldo chặn đứng.

    Gattuso tỏ ra dũng mãnh ở cánh phải cũng không qua mặt được tuyển thủ Hy Lạp, Georgatos. Những đường lên bóng lắt léo và tốc độ của Serginho ở 45 phút thi đấu đầu tiên cũng luôn vấp phải sự chống đỡ quyết liệt của Vivas. Chính vì vậy, dù làm chủ khu trung tuyến ở hiệp đầu, AC Milan cũng không tài nào xuyên thủng được hàng phòng thủ được tổ chức tốt của Inter, với sự góp mặt của cặp trung vệ Cordoba - Materazzi.

    Trong khi đó, tiền vệ trái Guly của Inter lại hoạt động khá thoải mái, kiến thiết nhiều đường bóng cho Ventola và Kallon. Hàng tiền vệ của Inter không đủ sức điều nhịp trận đấu, nhưng sự cơ động của tiền đạo người Sierra Leone, Kallon, đã giúp Inter có được những đợt phản công sắc bén. "Phát hiện mới" của Inter hoạt động không mệt mỏi, lúc lùi sâu về phần sân nhà lấy bóng, khi thì dạt ra trái, chuyển sang hành lang phải rồi bất ngờ đột nhập ở trung lộ.

    Phút thứ 10, đón đường câu bóng của Guly, Kallon băng xuống sát biên ngang và tạt rất dẻo bằng chân phải qua đầu thủ thành Abbiati. Ventola có mặt kịp thời, đệm bóng nhẹ nhàng mở tỷ số cho Inter trước sự bất lực của Maldini.

    Cuối hiệp một, AC Milan dốc hết lực công phá khung thành đối thủ, nhưng không thành và nhiều phen dính đòn "hồi mã".

    Đầu hiệp hai, lưới của "người đẹp thành Milan" tưởng như đã rung lên lần thứ hai khi Di Biagio băng vào sát khung thành nhận quả phạt của Seedorf. Nhưng lão tướng Maldini đã có mặt kịp thời phá bóng ngay trước chân của Di Biagio.

    Hiệp hai, HLV Terim quyết định tung Contra vào sân thay Albertini. Và AC Milan đã bất ngờ ghi liền ba bàn chỉ trong vòng 7 phút. Phút 60, đón quả tạt bên trái của Rui Costa, Shevchenko bật cao đánh đầu thoải mái trong khu cấm thành, quân bình tỷ số cho AC Milan. Chỉ hai phút sau, đón quả phạt của đồng đội, Contra đi bóng một đoạn ngang trước khi đốt lưới Toldo bằng cú sút chân trái như búa bổ từ khoảng cách 25 m (có tốc độ vào khoảng 104 km/h). Chứng kiến bàn nâng tỷ số ngoạn mục của các học trò, HLV Terim nhảy cẫng lên vì vui sướng. Âu cũng là điều dễ hiểu vì nếu để thua trận này, cựu HLV của Galatasaray chắc chắn sẽ lại bị các cổ động viên la ó và buộc từ chức (trước đó đã bị đè bẹp 1-3 tại sân của Perugia và bị đội cuối bảng Venezia cầm chân 1-1, ngay tại San Siro). Chưa đầy ba phút sau, hàng thủ của Inter chết lặng sau quả chuyền tuyệt vời từ bên phải của Contra. Inzaghi bật cao lắc đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho AC Milan. Phải vào lưới nhặt bóng tới ba lần trong ít phút, Toldo bực mình đạp hai nhát vào bóng khi nó đã nằm gọn trong lưới.

    Đấu pháp phòng ngự phản công phá sản, HLV Cuper quyết định tung C. Zanetti vào thay Di Biagio, Okan thế chỗ của Georgatos với hy vọng gây đột biến trong tấn công. Nhưng trong khi sự thay đổi này chưa chứng tỏ hiệu quả thì Inter đã chịu tiếp cú sốc thứ tư. Phút 78, Serginho tạt như đặt, loại ba hậu vệ giăng ngang để Shevchenko kết thúc gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-1.

    Đúng vào phút đá bù giờ thứ nhất, Maldini phá trượt quả tạt của Okan và Kallon đã khống chế bằng chân phải rất nhẹ nhàng, xoay người kết thúc chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

    Thua trận đầu tiên, Inter không những để tuột ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A vào tay Chievo mà còn tụt xuống vị trí thứ ba. Chievo, tối qua, đã thắng Parma 1-0.

    Đội hình của hai đội (trong ngoặc là cầu thủ vào thay người):

    Inter: thủ môn Toldo; hậu vệ Vivas, Cordoba, Materazzi, Georgatos (Okan 76'); tiền vệ J Zanetti, Di Biagio (C Zanetti 71'), Seedorf, Guly; tiền đạo Kallon, Ventola (Adriano 67').

    AC Milan: thủ môn Abbiati; hậu vệ Kaladze, Costacurta, Laursen, Maldini; tiền vệ Gattuso, Albertini (Contra 46'), Serginho, Rui Costa (Brocchi 79'); tiền đạo Inzaghi (Donati 67'), Shevchenko.

    From vnexpress.net

Chia sẻ trang này