1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC Milan - MU !!! vao day nao !!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi flying_steps, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho MU, thua cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Cầu thủ MU cần thêm kinh nghiệm và cần 1 người dẫn dắt lối chơi nữa. :((
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Đúng đó ! VD như fan Liverpool như tôi chẳng hạn... Khi đội bóng đạt được thành công thì giá trị của hạnh phúc mới tăng thêm bội phần.
  3. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói là tớ không thích họ. Có lẽ chỉ là nói chưa được rõ nghĩa thôi chứ tớ cũng chẳng có ý gì động chạm đến các fan Chelsea cả.
    Tất nhiên, đội bóng nào chả có đầy fan ruột. Khi tớ viết ra câu đó thì đang nghĩ đến một thế hệ fan Chelsea mới ở VN (và các nước khác nữa chứ). Nói thì lại thành ra ngoài lề, nhưng "hãy chờ xem" của tớ không có nghĩa là "hãy đợi đấy", mà là hoàn toàn có thể xảy ra. Giả sử những người như tớ chẳng hạn, lớn lên xem bóng đá vào đúng giai đoạn Man đá tốt và nói chung là có duyên được nhiều dịp xem Man đá, từ đó mà trở thành một fan của Man ...
    Hãy chờ xem, vì Life is like a box of chocolates, you never know what you''''re gonna get ...
    To Rico: and good luck to your Reds!
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 11/03/2005
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có một số người thuộc típ thích xem những đội bóng đá đang lên chân, đến khi họ đá chán đi thì lại xoay sang đội khác... chẳng biết có thể định nghĩa đấy là phong trào hay là đơn giản vì họ ưa cái bóng đá luôn luôn thành công.
    Bóng đá, đôi khi phải thất bại mới có cảm hứng chứ, và chẳng fan thật sự nào thấy đội bóng yêu quý của mình thất bại mà lại quay sang chán ghét, nhỉ
    Vài lời thế thôi, mong đừng có ai căng thẳng... hướng về tương lai tươi đẹp nào
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú thế... anh thấy MU thua là anh chán bỏ mẹ... :-) Cũng định quay sang đội khác nhưng mấy đội quay được thua hết cả rồi... chán vãi. :-)
    Năm nay vào sâu Cup C1 toàn mấy thằng mọi mọi kiểu Chelsea, Juve... cái kiểu đá giết chết nghệ thuật như bọn này thì hết hứng rồi.... đang tưởng tượng ví dụ một trận CK có Juve và Chelsea, chắc ko khá hơn trận Munich - Valen hồi trước ... phí thời gian xem....

    Real mà thắng trận hôm qua là mình có cơ hội bắt tay Ronaldo với Zidane rồi... mẹ... cuối cùng Barca, Real, MU nắm tay nhau ra về.... CL coi như hết... :-)
  6. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    quả thực giận MU lắm tức MU lắm nhg nghe thấy MU đá vẫn ngóng xem vẫn hồi hộp đợi tin tức của MU.Thử hỏi đó là gì đó là tình yêu với MU không có đội bóng nào cho tôi cái cảm giác ngóng chờ như MU vui mừng hò reo khi thắng trận tức giận ngủ mất ngon khi thua,dù có mất trắng tay trong mùa giải thì vẫn nuôi hy vọng mùa giải năm sau thành công hơn.Cổ đổng viên MU tuyẹt vời nhất tình yêu MU tuyệt vời nhất
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    thua rồi thì fải chịu thôi ! nói nữa cũng chẳng vào được BK đâu !
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tui nghỉ chủ đề này khoá được rùi đó!
  9. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú cứ thưởng thức bóng đá kiểu này thì thảo nào Bóng đá Việt Nam không lớn được là phải.
    Chelsea, Juven giết chết nghệ thuật . Trong bóng đá ngoài nghệ thuật ra còn có 1 thứ là Kỷ Luật chiến thuật nữa . 180'' không ghi nổi 1 bàn vào lưới đối phương thì cũng chỉ nên tự trách mình thôi .
    Trận Bayer _Valencia quả là 1 trận cầu đỉnh cao, Hai bên chọn cùng một lối chơi và ăn miếng trả miếng quyết liệt .
    Hồi đó bình luận viên Việt Nam chê không hay bằng trận Liverool_ Alaves . Nếu mà Bayer và Valen gặp Liver và Alaves thì không hiểu hai đội kia lĩnh bao nhiêu trái chắc cũng phải 3-0 là ít . Ngay cả mùa MU vô địch C1 nhiều người không phải Fan của Bayer cũng phải tức thay cho Bayer nắm quyền chủ động từ đầu đến cuối mà lại thua bởi hai bàn thắng Rùa .
    Real , Mu về vườn là đúng . 1 Real không đồng đều ở ba tuyến . Một MU không có đấu pháp hữu hiệu khi tham gia C1.
    Xem MU thua thê thảm Real cách đây 2 mùa . Và cũng mùa đó một Juventus không có Tiền vệ phòng ngự David và Tacchinardi
    vẫn cầm cự trên sân Real chỉ chịu thua 1_2 và về sân nhà thắng lại 3_1 . Đội nào nên vào đội nào nên ra đã rõ . Hoạ chăng là tiếc cho Barca . Barca nhiều lúc đá quân tử quá . Chính vì lẽ đó nên vào C1 toàn bị loại bởi những đội đá có tính toán như Valencia , Juventus và Chelsea .
    MU phải phấn đấu nhiều mới thành đội bóng lớn được . Yếu tố thất bại và thành công là do cả tập thể quyết định . Đừng cứ thua là lại đổ lỗi cho các cá nhân . Nhất là những cầu thủ không thuộc Liên hiệp Anh .
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ko sai, việc MU thua là cũng đúng ,,dù hơi tiếc, vì thật ra, thắng thua ở C1 cũng mong manh, cách nhau chỉ bước chân ,,,dù sao ,,cổ động viên MU có quyền được nói những gì mà Chúng tôi muốn chứ nhỉ ? Và thực sự, ko phải chỉ mỗi chúng tôi ,,,các cổ động viên trung lập đều nghĩ vậy

Chia sẻ trang này