1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC Milan - MU !!! vao day nao !!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi flying_steps, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    yêu MU nhưng chắc cũng chia buồn với MU thôi ... hôm wa mới xem trận AC vs Juve ... đội AC quả là kinh khủng ... đá quá hay ... Juve dường như ko có trọng tài giúp đỡ thì chắc thua 2-0 rồi :)) mong là lúc đấy tự nhiên MU đá hay lên và dành chiến thắng thôi
  2. titon

    titon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    một trận đấu đúng như mong đợi của Sir Alex.
    gặp Milan quả là một thủ thách với MU.hi vọng MU sẽ đi tiếp.
  3. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Lão Fer chỉ bốc phét thôi, phải nhìn vào thực tế 1 chút thì mới sống được
  4. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    Cái được coi là điểm yếu của hàng phòng ngự AC là chống bóng bổng và mất tập trung trong các tình huống cố định thì hàng công của MU cũng chẳng xuất sắc gì để mà tận dụng. Còn xét từng vị trí thì...
    Nếu tháng 2 mà tình hình vẫn như bây giờ thì có thể bye bye MU sớm.
  5. qui_do_thanh_manchester

    qui_do_thanh_manchester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy
  6. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì thì kiểu, gặp AC là một "chướng ngại" quá khó có thể vượt qua rồi. Gì chứ Man mình đảm bảo..."cửa dưới" trong clash này. Với đội hình hùng hậu như Milan thì ngay đến cả Chels (cũng hùng hậu không kém) còn phải...rét run ý chứ, huống chi cái đội hình ....què quặt và già nua của Man mình.
    Tuy vậy, nothing is perfect and impossible is nothing. Hãy nhìn vào Greece tại Euro vừa rồi đấy. Ai nghĩ là họ sẽ vô địch đâu?. Một kẻ điên khùng mới đặt cửa cho Greece VĐ trước thềm Euro. Ấy thế mà họ lần lượt vượt qua Pháp (ĐKVĐ) và Portugal để giành chức quán quân của giải.
    Đối chiếu với Man chúng ta. Dẫu rằng vị thế tại C1 của Reds không như vị thế của Greece tại Euro. Nhưng tại thời điểm này, với đội hình hiện tại thì Man chúng ta không thể bì được với AC rồi. Hãy trông vào từng vị trí một thì thấy AC vượt trội hơn hẳn, từ goalkeeper đến striker. Dự bị thì còn khác xa nữa. Trong khi dự bị của chúng ta đa số là cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm thì AC có đội hình dự bị mạnh cũng chẳng kém gì đội chính.
    Nói đến lối chơi thì hai đội đều có lối chơi hay, đẹp. Milan có phần nhỉnh hơn về độ chắc chắn trong lối chơi. Hãy nhìn cách Milan chơi với Juve và Barca, cũng như các CLB khác tại CL và Serie A chúng ta sẽ thấy điều này. Họ ít khi để thủng lưới trong khi vẫn luôn biết ghi bàn trong những thời điểm quyết định. Nhất là với một tiền đạo biết thay đổi tình thế như Sheva + một Crespo đang hồi sinh. Với một hàng tiền vệ ai cũng biết ghi bàn như Kaka, Seedolf, Costa, Pirlo...etc. Bên cạnh đó, họ vẫn có thể trình diễn một lối chơi không kém phần hoa mỹ.
    Ngược lại đội bóng áo đỏ thành Manchester vẫn chưa làm cho giới hâm mộ thực sự yên tâm với sự ổn định về phong độ và lối chơi. Có trận Man đá rất cầu kì dẫn đến hạn chế trong khả năng ghi bàn (against Fulham, ManCity), có trận chúng ta đá tưng bừng cả về tấn công lẫn......phòng thủ (ghi 5 bàn but cũng "fải" để thủng lưới đến....2 bàn, against C.Palace). Lối đá quyến rũ đang trở lại với đội bóng thân yêu của chúng ta, các bạn đều thấy điều đó qua một số trận gần đây tại PL.
    Xét về mặt lịch sử, tính từ hồi MU bắt đầu trở lại với C1 (từ những năm đầu 90), thì the Reds luôn gặp nhiều trở ngại trước các đội bóng Ý, đặc biệt là với Juve (đây là CLB Italie chúng ta gặp nhiều nhất tại CL tính đến thời điểm này). Với Inter thì không nói làm gì vì thời điểm chúng ta gặp Inter, họ vẫn chưa có phong cách và tư thế một đội bóng lớn. Khác hẳn với năm nay khi mà họ trình diễn một lối đá thực sự có bản sắc dưới bàn tay dẫn dắt của Mancini. Với Milan thì như tôi đã phân tích ở trên đối mặt với họ không phải là điều dễ dàng.
    Nhưng, có điều thú vị đó là MU chúng ta chơi rất máu lửa mỗi khi gặp các đội bóng tại Serie A. Chúng ta chơi rất hay và quyết tâm, có sự chắc chắn và khôn ngoan hơn rất nhiều. Do đó, chúng ta vẫn hy vọng những người con của Old Trafford sẽ làm nên kì diệu - vượt qua Milan và VÔ ĐỊCH C1...
    COME ON REDS
  7. V_T_A

    V_T_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi 1 trong hai đội bị loại nhưng biết làm sao khi số phận là như vậy và cái hay của bóng đá là ở những trận cầu này. Tôi ủng hộ cả 2 nhưng Mu la đội bóng tôi yêu hơn, nhưng vì vậy mà tôi lo cho Mu vi` tôi nghĩ Ac nhỉnh hơn. Nhưng tôi mong mu chiến thắng và tôi tin vào điều đó
  8. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cả 2 nhưng trong lòng vẫn muốn MU đi tiếp. MK sao không gap Porto trả nợ nhỉ!!!!
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác này chắc ít theo dõi C1 thế nào chứ, cả 2 thằng MU và Porto đều nhì bảng thì làm sao gặp nhau đc
  10. titan7337

    titan7337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì sir alex nên ra đi đẻ tạo môt luồng không khí mới cho MU!Vẫn biêt rằng sir Alex góp công lớn vào thành công của MU nhưng nếu muốn đạt được thêm các danh hiệu # ( C1) thì MU phải có một sự thay đổi.Dường như lối đá của Mu đã bị bắt bài .
    Còn trận MU -AC khó có cơ hôi cho MU.
    Dự đoán của mình :lượt đi AC thắng 3-1
    lượt về hoà 1-1

Chia sẻ trang này