1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC Milan - MU !!! vao day nao !!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi flying_steps, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongtindk3

    trongtindk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó chọn vì 2 đội tớ đều thích. Bới thế nên mới xảy ra chuyện:
    Bâng khuân đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay là để nước trôi
    Dù sao thì mình coi ngoại hạng nhiều hơn cho nên MU thắng vẫn hay hơn. Nói chung trân này mà có tỉ số hoà là đẹp
  2. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu đã kết thúc, tại sao tỉ số lại nghiêng về AC cơ chứ. Chán quá
  3. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, vừa nãy ra ngoài hàng định xem, thì chẳng nơi đâu có, về nhà xem trận Bremen-Lyon thi lại càng chán hơn. Cuối trân xem kết quả thì teo rùi.
  4. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Milan đá phòng ngự phản công nhưng cực kỳ chủ động. Phòng ngự phản công là chuyện đương nhiên trong bối cảnh thiếu Sheva, Pippo cũng như là phải đá trên sân khách.
    Nhưng rõ ràng về đẳng cấp ACM đá trên cơ. Hàng tiền vệ chơi chủ động và cực kỳ kỹ thuật. Trong khi hàng tiền vệ MU thì không làm được như vậy. Alex và MU rõ ràng muốn đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhưng ko được. Nhìn các khống chế bóng của Pirlo, Seedorf, Kaka và cả Rui Costa cho thấy đẳng cấp vượt trội của ACM. Rooney - Ronaldo v..v... tỏ ra quá non trong 1 trận cầu đỉnh cao thế này, có lẽ họ chưa đủ chín. Quả thật "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Những cầu thủ MU như Rooney , Ronaldo... còn phải phấn đấu nhiều để đạt trình độ như ACM.
    Về bàn thắng của Crespo, tôi nhận thấy các cầu thủ Milan đã nghiên cứu rất kỹ điểm yếu của Carroll. Cú sút của Seedorf là hoàn toàn có chủ đích để Crespo ập vào sút bồi.
    Tôi nhận thấy Milan khong thực sự quá mất sức trong trận này. Rõ ràng Milan vẫn còn năng lượng cho trận gặp Inter cuối tuần.
    Lối đá hợp lý, khả năng phân phối sức tuyệt vời, có thể thấy Milan sẽ không bị hụt hơi trong chặng nước rút ở Seria A cũng như Champion League.
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 24/02/2005
  5. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Viết nhầm, mà ko biết cách xoá post.
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 24/02/2005
  6. Money_n_love

    Money_n_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MU thua, cơ hội còn không nhiều. Buồn thật
    PHải công nhận, AC-ML đá trận này hay thật. Chiến thuật cực kỳ hợp lý. Giống như MU đá trên Highbury vài tuần trước. Đúng là trận này, rất khó cho Sir Alex điều chỉnh chiến thuật. Lẽ ra, Sir không nên thay người. Có thể nói, quyết định thay Ronaldo là một quyết định sai lầm. Cứ để nguyên đội hình như ban đầu, có lẽ sẽ ghi được bàn thắng, hay chí ít, tỷ số cũng là 0-0.
    Đành chờ và hy vọng ở trận lượt về dù rằng cơ hội không nhiều, nhưng có thể khẳng định, MU chắc chắn sẽ ghi bàn ở trận lượt về. Đấy là điều không thể chối cãi. Hy vọng tỷ số sẽ là AC:1-3:MU.
  7. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tức điên lên đc ấy chứ.Hiệp một Mu có biết bao nhiêu cơ hội nhg không ăn đc mình biết ngay là đen rồiĐá nhg trận kiểu này thì một sai lầm là chết ngay,mình cũng tán đồng việc thay ronaldo ra là không hợp lý phải thay thằng fotune ra mới phải thằng đấy đá đấm đếch gì ngu như con hợi ý.Đã thế hiệp một đá hay bao nhiêu thì hiệp hai chán bấy nhiêu không hiểu sao các cầu thủ MU đá xuống tinh thần hẳn ko tranh chấp quyết liệt và mắc nhg lỗi ngớ ngẩn mà đỉnh điểm là pha ghi bàn của Crespo sau pha bắt bóng theo kiểu nghiệp dư của CarolGiận thế không biết....Cơ hội của MU không còn nhiều hãy xốc lại đội hình cũng như tinh thần để đá một trận "hoành tráng" trên sân của AC xem nào.Tui vẫn tin tượng vào MU của chúng ta,hãy cố lên nhé bởi sau mỗi lần vấp ngã sẽ lại là một lần đứng lên
  8. gotoday

    gotoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hãy thay thủ môn đi trước khi tới San siro nhé.
    MiLan Vô địch.
  9. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, đầu tiên là phải kể tội cái thằng Caroll, trước khi bị thủng lưới đã thấy nó đã có vẻ cóng, mặt tái mét không biết vì lạnh hay tâm lý yếu nữa, mấy quả phát bóng lên vừa sệt vừa nhẹ, ơn trời là không có gì xảy ra, nếu không chắc tỷ số có lẽ không phải là 1-0 rồi. Lúc đó, mình mà là HLV chắc mình thay nó ra ngay lập tức.
    Ngoài ra, sự thay đổi người mà Fegie thực hiện trong trận này cũng không hợp lý. Đành rằng MU đã từng thành công với đội hình 4-3-2-1 nhưng trong những trận cầu như thế này, phải ưu tiên những cầu thủ có kinh nghiệm, hơn là những cầu thủ trẻ mới nổi... Nên cho Ruud đá ngay từ đầu, Rooney dự bị (xem mấy chú lúc đầu trận đá cóng quá, đỡ quả bóng xa đến cả chục mét thì bảo làm sao mà không có cơ hội). Việc thay Ronaldo ra cũng là bất hợp lý dù cho Ronaldo thi đấu dưới sức mình trong hiệp 1 nhưng những quả chạm bóng của chú này phần nào vẫn gây khó khăn cho các cầu thủ hậu vệ của AC, đầu trận Fortune đá được nhưng vì hăng hái quá nên đã xuống sức, có cơ hội ghi bàn nhưng cũng không thành công, đến hiệp 2 thì mất hút. Nếu có thay Ruud vào thì nên thay Fortune thì hợp lý hơn. Sau bàn thua, việc thay Saha và Silvestre vào càng cho thấy sự nôn nóng của Fegie, Wesbrown đang đá hay ở vị trí trung vệ tự nhiên bị đẩy sang cánh phải( thế là mất toi cái cánh này), Silves mới vào sân, chưa bắt nhịp được với trận đấu, đá như chưa bao giờ biết đá, cầm bóng ở giữa sân, chỉ cần treo lơ lửng vào khu trung lộ thôi mà cũng không làm được, toàn đá ra sau gôn. Roy Keane, Paul Scholl trận này thi đấu tròn vai, phòng thủ hay phát động tấn công đều ok. Nhưng nếu trong bàn thua, 1 trong hai anh này che mặt gôn, không để Seedorf sút xa thì có lẽ bàn thắng sẽ không đến với AC. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, AC trận này đá hay hơn Man.
    Hy vọng trận lượt MU về sẽ lập lại thành tích của Depo, loại AC năm trước(2004) khi mà lượt đi bị dẫn trước đến 4-1.
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Bàn thắng của trận đấu :
    media.tuoitre.com.vn/media/phim/Crespo.wmv
    Được anhtuan303 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 24/02/2005

Chia sẻ trang này