1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC Milan - MU !!! vao day nao !!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi flying_steps, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Còn 2tiếng rươi nữa là đá rồi, chuản bị đi kiếm cái quán Bar nào để xem đă, ở đây Fan của Mu cũng nhiều nên đi xem cũng thích ,,,anh em mình tin tưởng đi,chúng ta sẽ chiến thắng
    Được minhchaupp666 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 09/03/2005
  2. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mk,ức chế vãi..........................
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chú ức cái gì thì kiếm cái mà cho nó vào đi, tiện thể cho mấy chú AC mượn đêm nay đựng một ít sáng mai mà ăn :)
  4. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Còn 10'' nữa là hết trận. Trông chờ cú lội ngược dòng của MU
  5. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ôi MU, dòng nước chảy mạnh quá nên quỷ đỏ không thể lội ngược dong .......
    đành phải chờ đến sang năm thôi.....MK Howard, cái chú này cho nghỉ để tìm chú khác được rùi đấy, bắt premier không đến nỗi tệ nhưng chưa đủ đẳng cấp để bắt Champion L....CHÁN
  6. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tất cả những ai là fan của MU đều không thể không đau lòng, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào cái sự thật mà chúng ta đã cố tình trốn tránh nó từ khá lâu.........Phong độ và đẳng cấp của MU đang đi xuống.....La một fan của MU, tôi ko thể ko đau trước thất bại này nhưng dù sao đi nữa cũng phải công nhận những lời viết dưới đây là chính xác.........
    - Lại một lần nữa ManUtd nhận một trận thua theo cùng một cách, lại một lần nữa nhiều người thấy được những gì mà giá trị ảo bởi những phương tiện truyền thông, cánh báo chí đem lại. Những lời lẽ tung hô, ngạo mạn được đưa ra trước trận đấu mà quên hay không biết rằng bóng đá đâu chỉ có tại nước Anh và các cầu thủ Anh là những người giỏi nhất. Khi sống trong cái "ao" được mang tên Premeir Ship những tên tuổi được tung hô, những bàn thắng như trẻ tre trước các đội bóng có hàng phòng ngự "siêu hạng" cỡ Birmingham, Crystal Palace... Cho dù ManUtd đã thua toàn diện trong trận lượt đi ngay tại sân nhà nhưng vẫn còn có những gì vớt vát lại bởi những con số thống kê từ năm... 1999 mà quên đi rằng 2 trận thua bẽ bàng trước Real Madrid ngay trên sân Old Trafford hay Porto năm 2004 vẫn còn đang treo trước mặt.
    Con người không ai tắm trên cùng một dòng sông, những tưởng ai cũng nhớ, nhưng lần này Ngài Ferguson lại trót quên đi rằng ông đang dẫn các học trò đến San Siro nơi mà đội bóng chủ sở hữu sân này đang là Đương kim vô địch Serie A, và họ đã giương cao chiếc cúp Châu Âu mà ông đang tìm kiếm ngay tại sân Manchester năm kia. Hai đội hình nhưng một cách thua những thay đổi vội vàng cho vị trí của Caroll với một Tim Howard thường xuyên sưởi ấm ghế dự bị, một Van NistelRooy mới chỉ đá 2 trận trong 3 tháng gần đây... ông hi vọng một cuộc lội ngược dòng. Hàng tiền vệ 5 người của Milan đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến và kiểm soát đến 70% thời gian giữ bóng (ngoại trừ pha chuyển hỏng của Pirlo để cho Giggs đột phá). Do đó Rooney và Van Nistelrooy thường xuyên đói bóng và lại bị các siêu hậu vệ Italia chăm sóc, "Rooney và Maldini như một cậu học trò trước một vị giáo sư", một cấu nói đại diện cho sự bế tắc của hàng tiền đạo ManUtd.
    Rất muốn tấn công nhưng đội hình của ManUtd cũng không dám dâng cao vì trung tuyến đã bị Milan hoàn toàn làm chủ và những cú đột phá của Kaka hay Crespo thường xuyên đe doạ khung thành. Suýt nữa Silvestre trở thành tội đồ thứ 2 khi nhả bóng vào chân Kaka, nhưng cú sút của kaka lại đi vào xà ngang. Nhưng chuyện gì đến phải đến phút 61 Crespo đánh đầu cầu âu mở tỉ số cho Milan coi như chấm dứt tham vọng của ManUtd.
    Rooney... tu dưỡng thêm đạo đức và trình độ thêm đi nha
    Sau bàn thua này các cầu thủ ManUtd không còn giữ được bình tĩnh khi Roy Kean lao vào "cứu bóng" bằng tay khi bị Kaka đột phá qua nhưng trọng tài lại không thổi phạt, Ronaldo sửng cồ với Cafu hay Fortune hầm hè với Pirlo chỉ là những dấu lặng cho thấy sự công nhận một trận thua hoàn toàn của mình.
    Giá trị thực của bóng đá được tôn vinh. AC Milan loại Manchester với tổng tỉ số 2 - 0 và sẽ bước vào vòng 1/8.
    Đội hình ra sân:
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Stam, Maldini; Gattuso (Costacurta 88), Pirlo, Seedorf; Kakà, Rui Costa (Dhorasoo 84); Crespo (Ambrosini 78)
    Manchester United: Howard; Brown (Smith 84), Ferdinand, Silvestre, Heinze; Ronaldo, Keane, Scholes, Giggs (Fortune 57); Rooney, Van Nistelrooy
    Trích từ www.acmilanvn.com
    Được scorpion_84 sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 09/03/2005
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Không sao, tomorrow never dies!" ​
    Thế là kết thúc cuộc chiến, chúng ta rời San Siro không kèn không trống và kỷ niệm một bàn thua. Chết trước lúc bình minh ... có thể còn lâu nữa chúng ta mới lại được ngắm bình minh (nhất là trong cái thời buổi Hà Nội chật chội nhà mọc san sát thế này )
    Những hình ảnh mà tôi sẽ nhớ nhất về trận đấu này là cái mũi của Ryan Giggs, vẻ mặt (hơi trơ) của Crespo sau khi ghi bàn, cái kiểu ăn nói của Cafu với Ronaldo và đặc biệt là hình ảnh của GABRIEL HEINZE. Gabriel là một chút hy vọng về một ngày mai của Man, tất nhiên là nếu anh không bỏ đi
    90'' + 2, thời gian ấy sống trong sự thấp thỏm, lo âu và bàn thắng của Milan chấm dứt tất cả những nỗ lực nhỏ nhoi của những cái áo trắng. Lối chơi ngay từ đầu đã báo trước một kết cục xấu. Lúc Chelsea ghi được 3 bàn vào lưới Barca (2 TV đặt cạnh nhau, không lại bảo tôi đứng núi này trông núi nọ ), chạnh lòng mà nghĩ cho Man, cái thời mà cũng chơi với 100% sức lực và 200% tinh thần đã qua đi rồi. Tại Old Trafford giờ này tre đã già còn măng chưa mọc, trong số các cây tre ấy có một cái cây đã quá già cỗi mang tên ALEX FERGUSON!!!
    Đã đến lúc cần một sự thay đổi có chất lượng, như Chelsea, chúng ta cần một Mourinho thích hợp!
    * Tinh thần:
    Không nhắc đến báo chí ở đây vì những bài báo làm rối tung tình hình lên, kiểu dạng một diễn đàn cao cấp mà các nhà báo thích viết gì thì viết. Thực tế trên sân là chúng ta không vào cuộc thực sự với tinh thần quyết thắng. Có thể trận hoà không bàn thắng trước Crystal Palace và sự tuột tay khỏi chiếc Cup vô địch giải trong nước đã là một đòn đau hơn những gì người ta đã nói ra. Những lời phát biểu của Sir Alex về trận đấu với Juventus ngày nào, xin lỗi, thật là một sự ngu xuẩn! Những lời "tự tin" của Nistelrooy chứng tỏ anh không thể trở thành một thủ lĩnh ở đây, cho dù có ghi được bao nhiêu bàn đi nữa! Một người mà sau khi Beckham ra đi đã lập tức bày tỏ sự lo lắng còn thiếu một chút chất Manchester trong người
    * Phong độ:
    Nhiều khi cũng không phân biệt được ranh giới giữc phong độ và tinh thần vì hai thứ này liên quan chặt chẽ đến nhau, một câu ngắn gọn là chúng ta không có được tinh thần tốt và phong độ tốt.
    Những trận thắng (theo tôi là khá vớ vẩn) ở giải trong nước, qua miệng lưỡi báo chí đã trở thành một cái gì đó hơi phù phiếm, nhưng chắc cũng không phải vì thế mà các cầu thủ chúng ta ảo tưởng về phong độ của mình chứ Hôm nay là bằng chứng rõ nhất!
    * Con người:
    Xin được bắt đầu bằng hình ảnh Ryan Giggs khi mà sự rời sân của anh đóng một vai trò không thể phủ nhận trong việc Milan chơi thoải mái hơn trước đội hình Man lúng túng và ngờ nghệch dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu (cũng giống như vai trò không thể phủ nhận của Roy Carroll trong bàn thua cách đây 2 tuần ). Một Ryan Giggs đã già, thể hiện trên cả nét mặt, nhưng những gì mà anh đã thể hiện cho tới lúc phải ra sân vì chấn thương cho thấy hình ảnh của một chiến binh thực thụ. Cảm giác như anh là người phải gồng mình lên để nâng đỡ con tàu MU đã hết thời.
    Nói đến đây, lại phải nhắc đến đội trưởng Roy Keane, người đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình và chìm nghỉm trong trận đấu. Không còn sự tranh bóng quyết liệt, không còn sự xông xáo và tầm vóc của một thủ lĩnh, không còn một Roy Keane mà ta từng biết. Giống Sir Alex, anh cũng có thể nghỉ ngơi mà không phải ân hận gì.

    Paul Scholes
    , một cây tre già khác, hôm nay cũng chơi không tốt.
    Nistelrooy, vừa trở lại sau chấn thương và đã "chứng tỏ" rằng anh chưa thể sẵn sàng khai hoả được. Sau 2 tuần vừa qua, đáng lẽ chúng ta nên đặt niềm tin vào Alan Smith thì hơn, nếu chiếc Cup FA còn chút ý nghĩa.
    Rooney, lúc nào cũng làm tôi nghĩ rằng anh ta đang đá cho đội tuyển Anh chứ không phải cho Man, không phải vì anh đã đá với một niềm tự hào và nỗ lực hết mình, mà vì anh làm cho Man mang một dáng dấp thất vọng như đội tuyển Anh (quảng cáo chút, tôi không phải fan đội tuyển Anh ).
    Howard - hay chúng ta cho anh chàng này lên đá tiền đạo nhỉ . Không muốn bàn luận thêm.
    Lời cuối cùng, xin lại được dành cho Gabriel. Chơi quyết liệt, không ngần ngại và không khoan nhượng, đó chính là những gì Man đang cần và đang thiếu! Hình như giờ đây các cầu thủ trẻ không còn hiểu thế nào là khái niệm chiến đấu nữa. Có lẽ vậy, một Nistelrooy (không trẻ lắm) nhiều lo lắng, một Ronaldo còn trẻ con, một Rooney chỉ làm người hùng trong quán rượu, một Fortune chỉ thích màu vàng (yellow cards ). Tốt nhất chúng ta đem Gabri đi nhân bản và chia ra đá cả 3 tuyến
    Kết thúc bài viết ở đây, hoàn toàn là ý kiến cá nhân tất nhiên không thể nào tránh khỏi việc nhiều người thấy rằng "nói lung tung", nhưng xin lượng thứ, vì tôi là một MU fan, thế thôi
    P.S: Hôm nay nghĩ đến một người - DAVID BECKHAM
  8. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Thôi thua rùi !
    Biết làm sao đây đành chờ đợi năm sau vậy !
    Nhưng phải nói một câu là ACMILAN hôm nay đã đá tốt hơn MU của chúng ta. Họ nắm bắt đc nhịp độ cũng như phong toả đc các hướng lên bóng của chúng ta nên chiến thắng của họ là sứng đáng( tuy ko muốn điều này diễn ra )

    <===(=====>MU CHIẾN THẮNG <======)===>
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chắc là trong một vài năm tới MU sẽ ko dành được danh hiệu nào đâu, bóng đá là thế mà xét cho cùng thì cuộc đời là thế. Cái lên đến đỉnh rồi thì sẽ phải đi xuống.
    Nhưng mà MU fan hãy vẫn tin rằng : sẽ có 1 ngày MU trở lại với vinh quang.
  10. NhatCuongGSM

    NhatCuongGSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    tan nát cả rồi , thôi cố cày PL vậy

Chia sẻ trang này